Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tứ kết Champions League: Hội nghị Thượng đỉnh
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    HoaKimCuong's Avatar
    HoaKimCuong Guest

    Mặc định Tứ kết Champions League: Hội nghị Thượng đỉnh

    (HoakimCuong) - Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League theo thể thức thi đấu mới, 8 đội hạt giống đều lọt vào vòng Tứ kết, hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn và kịch tích. Đây có lẽ là vòng tứ kết đáng xem nhất trong vài năm trở lại đây, ngoại trừ chút nuối tiếc khi Italia không còn một đại diện nào. Vào lúc 18h00 chiều nay, (21/03/2014), UEFA đã tiến hành bố thăm các cặp đấu Tứ kết Champions League, y như rằng các đội bóng đều “cầu được ước thấy” trừ... Manchester United!


    Kết quả bốc thăm cụ thể như sau:



    Tứ kết 1: Barcelona - Atletico Madrid
    Tứ kết 2: Real Madrid - Borussia Dortmund
    Tứ kết 3: Paris Saint-Germain - Chelsea
    Tứ kết 4: Manchester United – Bayern Munich


    Các trận tứ kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2/4. Lượt về diễn ra sau đó một tuần.


    Tứ kết 1: Barcelona - Atletico Madrid: Huynh đệ tương tàn


    Vì có Leo, Barcelona là Ứng cử viên Vô địch

    Đã quá quen thuộc lối đá của nhau tại La Liga nhưng đây là lần đầu tiên Barcelona - Atletico Madrid gặp nhau tại đấu trường Châu Âu. Thoạt nhìn, có vẻ đội bóng xứ Catalan của thiên tài bóng đá Leo Messi đang chiếm ưu thế cho một suất tại bán kết. Nhưng hiện tại thì “kẻ tám lạng, người nửa cân”! Trong 3 trận đấu gần đây nhất, cả hai đều bất phân thắng bại. Barca hiện tại không còn “nhuyễn” như thời của Pep Guardiola, Tiki Taka dường như đã bị các đối thủ bắt bài và bị khắc chế bởi những đội bóng có cách chơi bóng khoa học, và thực hiện áp sát, cùng với những đường chuyền ở cự ly trung bình. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình tại Champions League, và nhất là sự có mặt của Leo Messi – cầu thủ 50 năm mới có một - trong đội hình, Barcelona vẫn được đánh giá có cơ hội cao hơn, dù là sẽ rất khó khăn. Trong cặp đấu “Huynhy đệ tương tàn” này, Tây Ban Nha chắc chắn có một đại diện tại bán kết.

    Tứ kết 2: Real Madrid - Borussia Dortmund: Bại binh phục hận


    Hoàn thành giấc mơ “Decima” chứ Real Madrid?

    Real Madrid thời Mourinho hoàn toàn lép vế so với đại diện nước Đức, trong đó có trận thua bẻ mặt 1 – 4 tại lượt đi vòng bán kết Champions League mùa trước và giấc mơ “Decima”, (ngụ ý chỉ chiếc Cup C1 lần thứ 10) vẫn còn dang dở. Nhưng đây là Real Madrid của HLV lừng danh người Ý Carlo Ancelotti, ông thừa tài năng và kinh nghiệm để dẫn dắt bất cứ đội bóng đi đến thành công. Dưới sự huấn luyện của ông, kền kền trắng chơi đẹp mắt hơn, hiệu quả hơn và đặc biệt ổn định hơn! Không còn kiểu đá “chém đinh chắc sắc” như người tiền nhiệm. Ông đã tạo ra một Real Madrid đúng nghĩa Hoàng gia như mọi người mong đợi. Với hàng tấn công siêu khủng gồm những khẩu đại pháo thượng thặng như Ronaldo, Bale, Benzema và một hàng tiền vệ trứ danh, cộng thêm sự ổn định đáng kinh ngạc, mang đậm chất Ý – nghệ thuật và chắc chắn nơi hàng phòng thủ . Con đường chinh phục chiếc Cup C1 thứ 10 đang mở ra trước mắt. Đặc biệt là hiện tại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang vào phom cùng một sức mạnh đáng nể. Vì thế, vượt qua Á Quân Champions League 2013 - Borussia Dortmund, vốn đã không còn phong độ như mùa trước là một sự hiển nhiên, một mệnh lệnh được đưa ra từ các ông chủ “ Nhà trắng”!
    Cần phải nói thêm là bất cứ đội bóng nào của Carlo điều binh khiển tướng đều có kết quả tốt trước những CLB của Đức! Đây là thời cơ không thể tốt hơn để Real Madrid phục hận!

    Tứ kết 3: Paris Saint Germain - Chelsea: Hiểm nguy rình rập


    Paris Saint Germain đang là kẻ thách thức

    Trong 4 cặp đấu tại vòng tứ kết thì Paris Saint-Germain - Chelsea là khó đoán và ngang sức ngang tài nhất. Những đội bóng của “người đặc biệt” luôn có lối đá rất khó chịu và đầy cá tính. Mourinho có thừa độ quái để đi đến thành công, dù Chelsea không thực sự được đánh giá cao tại Champions League năm nay. Nhưng hãy nên biết rằng, sân chơi Châu Âu vốn là “cơm bữa” của đại diện nước anh gần một thập kỷ qua, kinh nghiệm là thứ mà The Blue nhỉnh hơn so với gã nhà giàu nước Pháp - Paris Saint Germain.
    Nếu trên ghế HLV, Chelsea có “Người đặt biệt”, thì tại sân “Công viên các Hoàng tử” cũng có một cầu thủ đặc biệt, có thể làm thay đổi vận mệnh của đội bóng nước Pháp, đó la cầu thủ Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic, anh là kỷ lục gia của những bàn thắng đẹp, cũng “cá tính” chẳng khắc gì Mourinho, nếu không muốn nói là còn “điên” hơn. Xét về tổng thể từng vị trí trong đội hình, cả hai đều như nhau. Chelsea có kinh nghiệm thì Paris Saint Germain có sự khao khát chứng minh. Vì thế, cơ hội là 50 – 50, đội nào cũng xứng đáng đi tiếp và đáng tiếc nếu bị loại.

    Tứ kết 4: Manchester United – Bayern Munich: Oan gia ngõ hẹp


    Liệu Bayern Munich có là CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League

    Ở thời điểm mà Manchester United bị đánh giá là đội yếu nhất vòng tứ kết Champions League với phong độ hết sức phập phù, cái cách mà MANU có mặt tại vòng đấu này không thuyết phục được ai. Một HLV từng xem như “người được chọn” lại tỏ ra quá non tay và chưa đủ tầm để dẫn dắt đội bóng lớn, rõ ràng là Moyes cần phải chứng minh rất nhiều nếu muốn thành công.
    Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Champions League - Bayern Munich đang thể hiện một sức mạnh hủy diệt trên mọi đấu trường. Ở Bundesliga, hùm xám đang băng băng về đích với cách biệt hiện tại là 23 điểm so với đội xếp thứ nhì, một khoảng cách quá an toàn để đặt quyết tâm cao nhất tại Châu Âu. Cùng với Real Madrid, thì Bayern Munich được cho là CLB mạnh nhất thế giới hiện tại. Còn Manchester United thì ngược lại, hi vọng dự C1 năm sau gần như không còn khi đang ít hơn 12 điểm so với vị trí thứ tư.
    Tuy nhiên, đây là cặp đấu đầy duyên nợ và trong bóng đá không có bất cứ công thức nào Logic như toán học, đội được đánh giá cao hơn chưa chắc đã giành chiến thắng. Năm 1999, Quỷ đỏ cần 3 phút điên rồ để giật chiếc Cup từ chính tay Hùm Xám, ngự trị trên đỉnh vinh quang, mở ra một kỷ nguyên thành công vang dội. Năm ấy, MANU cũng được xếp là “kèo dưới”, đó là điều mà các vị vua Châu Âu hãy coi chừng.
    Dù sao, xét về đối đầu trực tiếp Bayern Munich luôn nhỉnh hơn trong vài năm trở lại đây, và với đội hình hiện tại, lại được điều khiển bởi HLV Pep Guardiola, Hùm Xám thừa khả năng để kết liễu Manchester United, biến “Nhà hát của những giấc mơ” thành “Nghĩa trang của những Ác mộng”!

    Dự đoán 4 đội đi tiếp vào bán kết:
    - Barcelona
    - Real Madrid
    - Paris Saint Germain
    - Bayern Munich


    (HoaKimCuong- )
    Lần sửa cuối bởi HoaKimCuong, ngày 22-03-2014 lúc 09:09 AM.

  2. Thích muidua, Tontu, ducanhducanh, hao nam dong, jayjay, thanghong, FGYan, huytuong đã thích bài viết này
Tứ kết Champions League: Hội nghị Thượng đỉnh

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68