Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Yêu đến tận cùng
-
09-08-2011, 10:48 AM #1
Yêu đến tận cùng
Một trong những phụ nữ giàu nhất của Tây Ban Nha tuyên bố chia tay với tài sản khổng lồ của bà để lấy chồng.
Đó là nữ công tước xứ Alba, năm nay 85 tuổi và có tài sản ước tính từ 600 triệu tới 3,5 tỷ euro.
Sáu con của nữ công tước từ trước tới nay vẫn phản đối chuyện bà kết hôn với ông Alfonso Diez, người trẻ hơn bà 24 tuổi.
Ông Diez làm việc tại bộ an sinh xã hội và cũng có công ty quan hệ đối ngoại.
Hai người là bạn thân từ nhiều năm nay.
Truyền thông Tây Ban Nha nói nữ công tước định cho các con quyền thừa kế tài sản của bà sớm để bà có thể rảnh rang cưới chồng.
"Alfonso chẳng muốn gì cả."
"Tất cả những gì ông muốn là tôi," nữ công tước được trích lời nói hồi đầu năm nay.
Nữ công tước xứ Alba
Hồi năm 2008 cũng có tin đồn bà sẽ cưới ông Alfonso.
Tuy nhiên sau đó Họ tộc Alba đã ra tuyên bố nói mối quan hệ "dựa trên cơ sở tình bạn lâu dài và không có kế hoạch kết hôn".
Theo báo El Pais của Tây Ban Nha, con cả của bà, Carlos, sẽ thừa kế Cung điện Liria ở Madrid và Cung điện Monterey ở Salamanca.
Các cung điện khác và hàng ngàn héc-ta đất của bà sẽ được chia cho các con và tám người cháu.
(St)
Nhời bình Một khi tình yêu đã thăng hoa thì tiền bạc hay sự tàn tạ của thân xác chẳng còn ý nghĩa bao nhiêuChưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
09-08-2011, 11:02 AM #2
Bà già như thế này mà còn bỏ của đi theo tiếng gọi của con ...im nữa ta
-
09-08-2011, 11:43 AM #3
Về già thì người ta cần tri kỷ, tâm giao, sự viên mãn về tinh thần là điều quan trọng nhất và Nữ Công tước đã tìm thấy ở người bạn lâu năm của mình. Ủng hộ và chúc cho Công Tước có được tri kỷ mà mình mong muốn.
Tiền bạc chỉ là phù du với bà."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
09-08-2011, 01:42 PM #4Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
09-08-2011, 06:20 PM #5
Cảm ơn Lâm Đệ bài (st) hay quá Cụ bà tuổi già, nhưng Tình không già..
Cụ bà tám mươi tư..!
Ngồi bên... cửa sổ
Viết thư lấy chồng..
Lợi thì... có lợi
Nhưng răng chẳng còn..(Hỏi thế gian tình là gì???..ôi đau đầu quá)Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
Yêu đến tận cùng
Đánh dấu