Kết quả 1 đến 10 của 18
Chủ đề: Thế cờ tôi không biết tên
Threaded View
-
10-08-2011, 09:06 AM #17
Một ván cờ : Mà bạn nói: ”thường quá” thì quả thật tôi …. chẵng biết nói gì nữa. Về Sw thì tôi chẵng rành nên không dám luận bình.
Cũng có lần tôi giải thử mấy thế cờ bằng Cyclone 3.0 nhưng sau khi giải xong tôi cảm thấy vô vị quá, từ đó tôi xóa bỏ nó đi để có lại niềm vui giải cờ.
Các bạn nghỉ coi sẽ sung sướng biết bao khi phát hiện và hiểu được vì sao phải đi Nước 13.B5-4 trong ván cờ trên cũng như thế ở ván trong: "Đi hội chợ... " phát hiện và hiểu để thực hiện nước 9. .... Tg5-6 thì quả là mới thưởng lãm của thú vui chơi cờ.
Ai muốn chơi Sw thì cứ chơi (Mỗi người một ý thích mà).
Riêng tôi, tôi thích tạo niềm vui cho mình bằng cách bắt óc suy nghỉ …sai rồi….đúng rồi ..v.v Thế mới vui.
Nếu có gì chưa đúng mong các bạn góp ý. CHÀO.
Thế cờ tôi không biết tên



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu