Kết quả 41 đến 50 của 309
-
16-04-2014, 12:07 AM #41
Khổ thân Ku Chính còn bé mà Anh Hợp cũng không tha " thịt hết" vụ quấy rối này dễ lại có người đi tù. Thứ 7 Mạnh thịt bò có việc riêng không ra cổ vũ anh em được, vì công việc đợt này cũng khá là bận rộn. Anh Hợp nên tập trung vào " BÉ Hương" thôi cứ mơ đến Ku Chính là lại buồn về trong đêm đấy.
Lần sửa cuối bởi muanhoroiroi, ngày 16-04-2014 lúc 12:14 AM.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
16-04-2014, 01:18 PM #42
Nhận định của riêng 07 cho trận gặp Hà Đông tới đây của clb ta: Điều đầu tiên là mong rằng hôm tới gặp tuyển Sư tử Hà Đông, pác Dũng coca nhà ta đừng có bốc thăm nhầm gặp e.Loan Cháy. Nếu TH đấy xảy ra thì clb ta sẽ thực sự "Lành ít dữ nhiều"...Những ân tình sâu đậm giữa pác coca vs e.Loan cháy làm 07 rất nghi ngờ đến khả năng chiến đấu của pác Coca ( Đặc biệt trong giai đoạn gần đây pác Coca đang bận công việc, lâu ko sờ đến cờ ắt hẳn sẽ bị nương Loan sờ đến người
Bên cạnh đó thì Bún phu nhân tuy mảnh mai nhưng lại rất khó bị làm thịt, clb ta nếu căn cứ vào phong độ hiện tại, muốn ăn được món bún riêu cua này thì ngoài a Phượng sồ tiên sinh ra, chắc chỉ có mỗi 07 vs người ae đồng hao Nhật sát thủ ( Đại tá Long thì gặp phái yếu thường đánh ko đúng khả năng
)..Như vậy đánh 4 bàn mà 2 bàn nghe đã có vẻ thê lương rồi
Chỉ còn có mỗi e.Chính vs dâu tây Chu Trang, thiết nghĩ 2 bàn gặp e.Chính vs e.Trang cô nương 07 đề nghị các thành viên tập trung vào "Hấp diêm" thật mãnh liệt để kiếm 2 trận thắng. Nhớ đợt trước pác Thành già tốt bụng có gặp em Chu Thu Trang. Bàn cờ đến giai đoạn Trung Cuộc của 2 bên diễn ra đang cam go và quyết liệt. Ở bên ngoài 07 thấy mồ hôi pác già rụng rơi như Lá mùa thu, miệng thì hay lẩm nhẩm: "Cao phết nhỉ"
Tuy nhiên đúng vào lúc khó khăn nhất pác Thành đã đưa ra được 1 quyết định hết sức khôn ngoan. Đó là nhìn e.Trang hết sức đắm đuối, À ơi vài 3 câu mà 07 nghe lý nhí lắm, đéo nghe rõ... Thế là chẳng hiểu ngoảnh đi ngoảnh lại 1 lúc thế nào mà 5' sau ngó lại đã thấy pác Thành nhẹ nhàng dắt con ngựa của e.Trang ra khỏi bàn cờ, thật đáng ngưỡng mộ, clb ta thiết nghĩ nên noi gương chiêu: Mỹ Nam kế này của pác già (mặc dù pác đã có vợ con)...Còn về e.Chính thì cũng ko thể chủ quan xem thường được. Em này thuộc khai cuộc như cháo chảy, nếu được đi tiên thì đấm đá dữ dội lắm, đầu đội lung tung hết cả lên, đã từng chém 2,3 tá ở giải lần trước ( nếu như nhớ ko nhầm là a.Hưng QT vs a.Trường nghĩa tân bên kỳ siêu thì phải) Nhược điểm của e là hay đi vội vàng, ko suy nghĩ sâu, do đó trung tàn hơi...lon 1 tý. Gặp e.Chính là clb ta phải dứt khoát có điểm, 07 đề nghị nếu thành viên nào mà gặp e.Chính mà để thua phải dứt khoát viết bản kiểm điểm (hòa thì xem xét tình hình)...Đây là đôi điều 07 tâm sự muốn gửi đến các ae chinh chiến xa nhà hôm thứ 7 tới đây. Chúc ae clb ta thi đấu tốt, quan trọng là thi đấu hết mình dù gặp bất cứ đối thủ là ai, mong rằng sẽ là 1 chiến thắng tiếp theo cho ae ta nhân ngày clb ta khai trương Đồng phục mới
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
buitunganh93, muanhoroiroi, trung_cadan, kitien90, TuongLong, M_N, Flo5658, bababoy, thanhxdcdhd đã thích bài viết này
-
17-04-2014, 12:05 AM #43
Lê Kim Loan của Hà Đông trận này chắc chắn vắng mặt vì bận thi đấu giải đấu thủ mạnh toàn quốc,nhiều khả năng người thay thế sẽ là Nguyễn Thị Bình như trận trước vì thế Dũng coca cứ yên tâm mà chém giết khỏi phải lo lắng nhé
.
Tiện đây cũng rất lo lắng cho anh em đồng hao Hợp 007 là hai tuần này mãi lo chuyện yêu đương nên hết sức sao nhãng chuyên môn, đánh cờ mà cứ lơ nga lơ ngơ .Vì thế đề nghị anh Phượng sồ cùng đại tá Long nếu trận này Hợp mà vào sân thì xếp ngồi bàn số 1 để sư tử chúa Nguyễn Phi Liêm dần cho tỉnh người ra.
Lần sửa cuối bởi M_N, ngày 17-04-2014 lúc 12:11 AM.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
17-04-2014, 06:56 AM #44
Hôm qua em Hợp 007 mời ra TLKD để xem 007 thi đấu cờ 8p-5p với anh Kiên Sồ vì mới học đc mấy bài "OE OE".khi KIÊN đến do HỢP đang thit luộc THành Già tốt bụng ,hay do gặp Kiên 007 sợ trốn nên đẩy mình thi đấu với kiên.kết quả là thi đấu cờ 15 p đánh 9 ván mình thua 6 hòa 3 ,kết quả thật thảm bai ,có lẽ phải kiểm điểm bản thân thôi..
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
17-04-2014, 01:32 PM #45
Thành già thấy Bún Phu Nhân và Cháy cô nương đều đang thi đấu ở giải Đấu Thủ Mạnh 2014. Nên chắc là thứ 7 này Hà Đông thiếu 2 kỳ thủ này.
Như Vậy chỉ còn 3 kỳ thủ khác đáng chú ý của Hà Đông là Nhóc Xuân Chính, Dâu tây Chu Thu Trang và Nguyễn Thị Bình. Mặc dù Hà Đông thiếu 2 kỳ thủ hàng đầu nhưng TPHD ko được đánh giá thấp trận này. TPHD sẽ phải trả giá coi nhẹ đối thủ của mình. Khá nhiều hàng Tá từng bại trận trước nhóc Chính và Dâu Tây đó. Mục tiêu duy nhất của TPHD vẫn là 2đ.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
17-04-2014, 01:43 PM #46
Hôm qua nhận được tin nhắn khiêu chiến của 007, thành già ra TLKD
. Kết quả Thành già quá " tốt bụng" khi nộp cho 007 3 ván (tỷ số 2-5)
. Riêng 2 ván thắng tuyệt đối thì ko oan khi anh em luôn gọi thành già là "tốt bụng" vì trong 5 ván thua còn lại thì đến 4 ván hình cờ của Thành già cực ưu nhưng Thành già lại ko dứt điểm được. toàn đi nước yếu dẫn đến thua ngược
. Thành già cần khác phục ngay yếu điểm này chư ko suốt ngày để anh em kêu "tốt bụng" nghe chán lắm.
Lần sửa cuối bởi thanhxdcdhd, ngày 17-04-2014 lúc 02:02 PM.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
17-04-2014, 08:03 PM #47
Chả hiểu sao anh em đồng hao đánh với Mạnh thịt bò rất hung hãn vậy mà đánh với anh Hợp đang ưu thì lại toàn lòng vòng đúng là " tha kẻ trộm giết người nhà" Hôm nay lúc đầu thấy bác Thành đang ưu quay sang nhìn bác Sồ chơi quay lại thì anh em đồng hao đã lên bảng cầu viện binh mà nào ai cứu được, Anh Long với Thịnh vẫn là 1 cặp oan gia , có lẽ anh Long đã già còn Thịnh lại đang tuổi trẻ với lực phục hồi rất nhanh. Hôm nay anh Long có 2 ván với khai cuộc " Hữu Mã Thích Qùy" cùng " Qúa Cung Lung Tung Chưởng" gây bao thất vọng không biết lúc Mạnh thịt bò về, chuyển qua cờ chậm anh có gỡ được bàn nào không.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
17-04-2014, 10:05 PM #48
THÔNG BÁO :
Long vừa dc nhận thông báo của Trung ca dan .do Loan và Liêm bận thi đấu giải kỳ thủ mạnh ,nên tuần này Hà Đông xin nghỉ thi đấu vì ko đủ người ,hôm khác thi đấu .do vậy TPHD nghỉ tuần này ko thi đấu , mong ae thông cảm cho đội bạn .
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
17-04-2014, 10:44 PM #49
Vậy là thứ bảy này ae clb ta ko thi đấu tiếp ah? buồn quá nhỉ
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
17-04-2014, 11:32 PM #50
Hôm nay ra TL quán tiếp tục tập luyện với pác Thành già tốt bụng...Nhìn chung bước vào giai đoạn trung cuộc Thành già toàn "ngon" nhưng ko hiểu sao về tàn toàn lăn ra toi! Kết quả 07 thắng chung cuộc 2 ván, hehe...Nhận xét: Giai đoạn đầu pác Thành đánh hết sức mượt mà, tuy nhiên về sau có hiện tượng "Chai Pin", pác tốt bụng cũng là vì điều đó
Bên cạnh đó ngày hôm nay đội trưởng chuyên môn Phượng sồ tiên sinh có giao lưu thi đấu cờ chậm vs lãnh đội Hà Tây là Lân inter, vì 07 có việc phải về sớm chút, chỉ biết rằng lúc còn ở quán khi đang chiến vs pác Thành già ở bàn bên cạnh thì cứ thấy pác Inter cứ kêu "oai oái" như gà bị chọc tiết
1 bàn khác chiến đấu cũng ko kém phần quyết liệt là cặp đấu duyên nợ Ichigo vs Đại tá Long Hồ Tây, cũng ko rõ kq cuối cùng ai thắng, tuy nhiên vì là cờ blizt 07 toàn thấy 2 kỳ thủ phế cây đánh kinh hồn, cứ chốc chốc lại có 1 người nói: "Ván này đánh cao quá, phế cây cứ như là Huỳnh linh"
Còn lại clb ta còn có em Tùng tuổi trẻ tài cao ra quán cổ vũ học hỏi nghệ thuật cờ tàn của 07...Ngoài ra nhiệt liệt phê bình sư đệ Mạnh thịt bò vì ra quán rất ít khi chịu học hỏi đánh cờ, toàn ngồi nhớ người yêu, thiết nghĩ sư đệ lại phải viết bản kiểm điểm
Ngoài ra thông báo tình hình với ae clb là tình hình "yêu đương" của 07 đang phát triển theo chiều hướng hết sức tích cực vs e.Hương, dự định thứ 7 này 2 người sẽ đi uống cafe để nói chuyện tìm hiểu (dỹ nhiên khi đó ko cần sư đệ đi cổ vũ nữa), đề nghị cả nhà nhiệt liệt hoan hô cho cặp trai tài gái sắc này
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
( TPHD ) Thi đấu giải Thăng Long Kỳ Đạo 2014
Đánh dấu