- Đọc bài viết của Nhật sát thủ mà thấy gió thổi cứ phành phạch, chém ác quá rồi! Có lẽ nên đính chính lại là ban đầu 07 có rủ pác Nhật nhà ta, nhưng bằng một câu rất đanh thép: "Ae ta giết nhau không?", cùng với đó là cú hất hàm...rất khiêu khích. Dỹ nhiên Nhật sát thủ nhà ta đồng ý liền. Vì các lần thi đấu trước pác sát thủ hay "thịt luộc" 07 nếu đánh bằng pheo, thế nên lần này 07 đề nghị độ 15'/20' phân tiên. Sát thủ ko cần nghĩ nhiều, gật đầu ngay tắp lự Nhìn chung thì các ván đấu diễn ra hết sức giằng co, quyết liệt ( đặc biệt khi nhận được điện thoại của sếp Long có "độ" giải thưởng Nhật càng trau chuốt cẩn thận trong từng nước đi ), bước vào giai đoạn tàn cuộc Nhật đa phần chiếm ưu thế. Tuy nhiên khả năng đánh tàn hôm đó của 07 thì như đã kể rồi: Đánh như Ma nhập, toàn OE OE, Nhật thua mà ko hiểu tại sao nữa Chiều nay 07 đã ra quán sẵn sàng chờ sát thủ quay lại trả thù, tuy nhiên tin nhắn lại của Nhật là: "Sợ rồi, ko ra nữa" >>>
- Cũng lâu lắm rồi thì ngày hôm nay 07 mới so tài đọ sức cùng a.Long chủ tịch clb thể thức cờ chậm 15'/ván...Vì là hôm đầu tiên nên 07 chưa bung hết sức (đánh chỉ khoảng 90% công lực ) kq chung cuộc đôi bên hòa... 07 hẹn hôm khác sẽ làm thịt a.Long với kq cỡ 4,5 ván thua trắng gì gì đó, ae clb cứ chờ xem khắc rõ , khá khá