Hôm qua ra quán cổ vũ cho các ae thi đấu, hơi buồn 1 chút khi kq đội nhà bị thất bại mặc dù đã dẫn trước 1 bàn...A Phượng Sồ vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho toàn đội khi vươn lên ghi điểm cho TPHD, 07 ko nhớ rõ lắm tuy nhiên đây có lẽ là trận thắng thứ 7 hay 8 liên tiếp của a đội trưởng cho đội nhà ( từ năm ngoái khi chiến thắng trong cả 2 lần gặp a.Tuấn Kỳ Siêu ở cup TLKD cho đến nay, a thắng bất kể trong đấu cúp hay thi đấu giao hữu cho clb - khiếp thật ) Với thành tích đáng nể này, thiết nghĩ a Chủ Tịch liệu chăng nên có kế hoạch "đạp Vịt" cho a Phượng Sồ hay ko nhỉ??? ( mặc dù a đã có gd, mà nếu như a từ chối a chủ tịch có thể nhường suất học bổng này cho ai đó, 007 chẳng hạn )
- Ván đấu của Nhật sát thủ vs a Phạm Cao Nghiên cũng diễn ra khá căng thẳng, hình cờ của Nhật có thể nói hơi ưu 1 chút, tuy nhiên lúc Nhật tràn Kỵ binh lên thì Nhật có tâm sự là ko tính đến move a Nghiên có move kéo trọng Pháo về để 1 đấu 2...Tuy nhiên khi phân tích kỹ có thể thấy Nhật hơi tham ăn Voi thì phải ( con Voi là con Voi to ), từ đó làm mất đi 1 tiên quý giá (bình Xe giữ mặt thủ chẳng hạn, bàn cờ vẫn cân bằng...) Ngay lập tức lúc đó Nhật bị a Nghiên cho 1 sê-ri đòn bằng súng hạng nặng Trong khoảng thời gian cận giờ lại bị đối phương ào quân lên đấm đá kịch liệt thì Nhật "củ tỏi" cũng là điều dễ hiểu
- Pác Minh zỉ thì ngày hôm nay được lên ngồi bàn tướng, trông cực kỳ oai vệ. Phải gặp ngài xương xẩu Thắng kem thì khoai rồi, tuy nhiên pác đã nỗ lực hết mình, có lẽ kinh nghiệm chinh chiến còn ít, bàn cờ đó có lẽ Minh xử lý khéo từ trung cuộc có lẽ đã hòa rồi, hơi tiếc 1 chút...
- pác Đội phó thì lâu ngày ko sờ đến cờ, tuy nhiên ngay từ sớm pác vs a Tàu nhanh đã bắt tay nhau hòa, khi mà hình cờ khá trơ, có lẽ kq hòa là kq làm hài lòng cả 2 đấu thủ

...Tuy thua trận nhưng ae đã thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo, trước khi ra quán, 07 có phi ra Trịnh Hoài Đức định mua lá cờ thêu 6 chữ vàng: "TPHD chiến thắng" nhưng mà ko có để ra cổ vũ ae, thôi để lần sau vậy