Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Năm Cửa Ô HÀ NỘI ra quân tại giải đấu Thăng Long Kỳ Đạo 2014! - Trang 9
Close
Login to Your Account
Trang 9 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910 CuốiCuối
Kết quả 81 đến 90 của 96
  1. #81
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng anh Long và toàn đội Năm Cửa Ô đã có 1 chiến thắng lịch sử.Các anh đã có 1 mùa giải thật xuất sắc và khó quên.Lần lượt lội ngược dòng nước thắng trước 2 CLB rất mạnh là Tây Sơn và Kỳ Hữu để lên ngôi vô địch.Chúc Năm Cửa Ô đợt tới có chuyến Nam tiến thành công nhé !!!

  2. #82
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng Anh Long ,một chiến lược gia lão luyên .cờ hay ,mưu sâu .Tính toán mưu lược lội dòng nước ngược quỉ thần cũng không hay biết quả là tài .Chiến tích này cũng có thể ví như Lã Mông áo trắng qua sông .Bái phục !

    Đại tá Ngọc chinh chiến đã lâu kinh nghiệm già dặn .Ông lão quái hiểu điều này nên cất công ra tận hồ Ba Bể mời Phạm tráng sĩ về giúp sức .Kết quả đúng như ông liệu đoán .Ngoài 30 hiệp súng chưa kịp rút khỏi bao đại tá lại phải nhét vào dùng bàn tay không bị thuơng ký đầu hàng

    Tôi vẫn thích đường cờ Anh Huơng nhưng sau chuyến Nam tiến đường nét đó có phần u uẩn .Điệp đại sư càng già chơi càng hay ,trông nét mặt ngài thật phúc hậu thế mà nước cờ tai quái lạ thường

    Chúc mừng thống soái Thăng Long hình ông nhan nhản khắp mọi nơi ,nụ cười kẻ chiến thắng ra vẻ độ lượng .Khi nào gặp ông uống mừng chiến thắng hôm nay cũng không muộn

  3. #83
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cá nhân Thăng Long Đệ Nhất Kiếm ( nhựa) vô cùng hãnh diện từ những lời khen tặng của Thợ Điện tiên sinh và những câu chúc mừng của cÁC ANH EM làng cờ .Một lần nữa Năm Cửa Ô Tức Cơn Bão Số 5 xin cảm ơn tất cả - VUI QUÁ !!!

    PS:Sắp tới Về VN Long Đệ XIN ĐƯỢC NÂNG CHUNG RƯỢU MỪNG VỚI BÁC THỢ ĐIỆN! Em vốn chẳng biết gì về điện mà cứ sờ vào cả "phéc- mơ- tuya" & "Suýt-Von -Tơ"!

  4. Thích Robetto, huytuong, Alent_Tab, FGYan, lehaininh, trung_cadan, Thợ Điện đã thích bài viết này
  5. #84
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    947
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng Năm cửa Ô đã xuất sắc vô địch, đặc biệt là cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Kỳ Hữu, mặc cho CLB hàng khủng này vừa có chuyến tập huấn, thi đấu dài ngày tại Trung Quốc và ca khúc khải hoàn, đoạt danh hiệu "Nam Ninh kỳ vương" mở rộng cùng một lượng lớn "Nhân Dân tệ" mang về.
    Hy vọng năm tới, bác thanghong phấn đấu cho các kỳ thủ Năm cửa ô tham dự mấy giải TQ nhé.

  6. Thích Robetto, lehaininh, huytuong, Alent_Tab, trung_cadan, thanghong đã thích bài viết này
  7. #85
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chúc mừng CLB năm cửa ô đã phản khách vi chủ, lúc đầu nhường người ta một chút sau này mới được hả lòng.

    phải nói vác ván của anh Điệp với Phạm Quốc Hương , Phan Đình Huy với Lê Linh Ngọc xem rất hay, nhất là ván thuận pháo của anh Huy

    anh Long thì cầm kỳ thi họa đủ cả, chúc mọi người hạnh phúc tràn đầy niềm tin!
    Lần sửa cuối bởi Alent_Tab, ngày 17-11-2014 lúc 11:29 AM.

  8. Thích thanghong, lehaininh, huytuong, Huy_Hp đã thích bài viết này
  9. #86
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chặng đường 5 Cửa Ô đã đi từ đầu cuộc chiến cho đến chiến thắng cuối cùng tại Bắc Kỳ Giành ngôi Vương 2014 với những thắng thua đầy kịch tính !
    1-Năm Cửa Ô 6-2 Anh Em 1
    2-Năm Cửa Ô 7-1 TLKD Miền Bắc
    3-Năm Cửa Ô 7-1 Kỳ Hữu2
    4-Năm Cửa Ô 3-5 Kỳ Anh
    5-Năm Cửa Ô 5-3 Đông Anh
    6-Năm Cửa Ô 8-0 Kinh Kỳ
    7-Năm Cửa Ô 6-2 Việt Sơn
    8-Năm Cửa Ô 6-2 Hà Tây
    9-Năm cửa Ô 5-3 Anh Em 1
    10-Năm Cửa Ô 7-1 TLKD miền Bắc
    11-NămCửa Ô 5-3 Kỳ Hữu 2
    12-Năm Cửa Ô 7-1 Kỳ Anh
    13-Năm Cửa Ô 6-2 Đông Anh
    14-Năm Cửa Ô 6-2 Kinh Kỳ
    15-Năm Cửa Ô 4-4 Việt Sơn
    16- Năm Cửa Ô2-6 Hà Tây
    17- Năm Cửa Ô6-2 Anh Em 2
    18- Năm Cửa Ô4-4 Anh Em 2
    19- Năm Cửa Ô2-6 Tây Sơn
    20- Năm Cửa Ô6-2Tây Sơn (Hiệp Phụ 5-3)
    21- Năm Cửa Ô3-5 Kỳ Hữu 1
    22- Năm Cửa Ô7-1 Kỳ Hữu1

    HAI TRẬN BÁN KẾT VÀ CHUNG KẾT THẬT SỰ NÓI LÊN SỨC BÙNG NỔ MÃNH LIỆT CỦA CỜ NGHIỆP DƯ MIỀN BẮC :

    NỰC CƯỜI CHÂU CHẤU ĐÁ XE

    TƯỞNG RẰNG CHẤU NGÃ AI DÈ XE NGHIÊNG !!!


    GIẢI THƯỞNG CÚP VÀNG + HUY CHƯƠNG VÀNG + 20 TRIỆU VND!!

    Nhì Tuyến 1 : PHÙNG QUANG ĐIỆP : 700 VND

    Nhì tuyến 2 : Lê HẢI Ninh : 700 VND



    Các đoàn tham dự giải nhận lưu niệm:



    Cúp và huy chương các loại :



    VÀ CÚP ĐÃ ĐƯỢC NĂM CỬA Ô GIÀNH THUYẾT PHỤC :



    ĐỜI CẦN PHẢI CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY NÀY :



    MỘT LẦN NỮA XIN CÁM ƠN TẤT CẢ,CÁM ƠN MÀN THI ĐẤU TRÍ TUỆ HẤP DẪN : CỜ TƯỚNG !!!!

    VỐN TRƯỚC HAI BÊN NGANG THẾ LỰC.
    MÀ SAU THẮNG LỢI MỘT BÊN GIÀNH.
    TẤN CÔNG PHÒNG THỦ KHÔNG SƠ HỞ.
    ĐẠI TƯỚNG ANH HÙNG MỚI XỨNG DANH !

    HỒ CHÍ MINH
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 20-11-2014 lúc 09:51 AM.

  10. Thích trinhson, linhtinhqua, Huy_Hp, huybk158, Thợ Điện, lehaininh đã thích bài viết này
  11. #87
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cuối tuần rồi anh Long ạ, ko phải lên Hà Nội đánh nữa, đỡ mệt mỏi nhưng cũng thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó he he. Trong khuôn khổ topic của Năm cửa ô xin được tổng hợp lại những niềm vui, cảm xúc mùa giải năm nay.

    Lượt đi gặp anh Sơn hàng mành của Tây Sơn, 1 ván cờ thực sự tồi tệ, khai cuộc gọi là quá mãn ý rồi, thế mà để thua ngược. Tổng kết cả trận có 3 cơ hội chiến thắng dễ đều ko đi được. Rốt cục làm đội thua 6-2. Cảm giác buồn ko tả, cái dớp thành tội đồ như năm ngoái lại tràn về. Rõ là lực yếu ko phải kém may.

    Lượt về anh Long gọi điện trước bảo em lên bàn 1 đánh với anh Quân nhé, đánh thắng thua 1 trận. Ok, nếu có thua thì cố gắng đánh 1 ván tận tụy với anh Quân cũng hay. Đến sát giờ thi đấu lại đổi lại. Anh Chung là người tỏa sáng duy nhất ở lượt đi ko đánh được, anh Điệp lại phải vào sân với đối thủ khá kỵ dơ. Mình được phân công xuống bàn 4, đi hậu cố mà bắt được ai thì bắt. Đúng đến lúc ghi tên anh Long lại bảo: hay là em lên bàn 2, có muốn gặp lại anh Sơn không? Uhm thì cũng được, gặp lại anh Sơn cũng hay, đằng nào cũng thua rồi, biết đâu trả được thù . Nào ngờ gặp Hứa Ngân Linh của Hn, 1 người rất am hiểu khai cuộc. Vào đánh bình thường được khoảng 12 nước hòa hoãn thì nhìn sang bàn 4 anh Sơn đi quả P8.4 giật hết cả mình. Bao nhiêu ưu thế đi tiên trao lại cho bên hậu hết cả, anh Hưng có cơ hội lớn chỉ sau 8,9 nước khai cuộc. Bàn 3 Mr Linh cũng sáng cửa trước anh Kiên. Quay sang bảo anh Điệp ơi, nhìn kìa. Đội trưởng đáp: tôi biết rồi, đánh thôi. Tự dưng lại có hi vọng khi 2 bàn ưu, còn 2 bàn mình với anh Điệp đang hòa hoãn. Đi thêm được 7 nước thì anh Linh cót quay sang bảo: ông phá hòa cũng được( ái chà chà, hay đây). Bất ngờ đối thủ của mình anh Tuấn Linh đi 1 nước hơi khó hiểu, coi như tặng pháo. Rồi anh Quân cũng thất thế nặng trước anh Điệp. 3 bàn ngon nhất lại là của mình, anh Hưng, anh Điệp. Còn anh Linh bị đối thủ đánh mấy nước cao liền, tự hay hóa ra nguy. Lãnh đội Long xông vào : " Các bàn đều ngon, ko thắng được ông đánh hòa cho tôi". Sự chỉ đạo này sau trận đấu được anh Điệp bình là : " Ông chỉ đạo như .... ấy, ko thắng thì hòa, chỉ đạo thế tôi cũng chỉ đạo được ". Tổng kết cờ chậm thắng 6-2. 2 đội bước vào đá luân lưu. Loạt cờ nhanh đầy may rủi này ko thích hợp cho người cứ luống ca luống cuống như mình. Anh Long vào sân, anh Linh đánh mới đúng vì cờ nhanh anh Linh đánh độ từng thắng mình 4 bàn. Ai dè lại đẩy hạ: Thôi, ông vào đánh đi, tôi hôm qua đánh cờ đến tận 6 giờ sáng, mệt lắm. Uhm thì đánh, dù sao 15 phút cũng có thời gian nghĩ. Gặp ngay Trần Trung Kiên, 1 người quen mình rất quý, cũng từng thắng mình 4,5 ván trắng cờ nhanh. Bước vào trận được đi tiên, đến khoảng nước thứ 20, 30 đều có cơ hội chiến thắng...nếu đối phương đi sai. Lao mã xuống cản tượng dọa sát, chỉ cần đối phương vén tượng lên là xong, thế mà anh Kiên nghĩ ra được, lên sĩ. Nước 30 cũng có 1 cửa kín, phục nước lưỡng chiếu, thế mà đối phương lại hóa giải được. Toàn nước khó, lại trong khoảng thời gian hạn hẹp, thế mà nghĩ ra được, nản. Nhìn ra đồng hồ còn 1 phút, anh Kiên còn 2 phút, cuống cuồng đánh hòa thôi, nhất cách nhất chiếu. Trong giây phút cưỡng cờ cùng với tin dữ báo về ở bàn 3 khi Mr Hưng tiếp tục đả bại anh Sơn hàng mành, anh Kiên đã nhỡ nước bị sát cục luôn. Tổng kết cờ nhanh thắng 5-3. Cảm xúc tràn ngập.
    Họp báo sau trận đấu:
    Mr Long: Các ông thấy tôi chỉ đạo có hay không ?
    Mr Điệp: Ông chỉ đạo như !@#$% ấy, chỉ đạo thế tôi cũng chỉ đạo được.
    Mr Linh: Các ông thấy tôi né hạ có cao không ? ( Cao Vô Cùng, bỏ anh em trong lúc khó khăn thì có)
    Mr Hưng ( ngôi sao ngày hôm nay): Tôi định éo đánh đấy, vào đổ bô cho ông Chung là chính.
    Mr Huy: Hôm nay em lên mua điện thoại là chủ yếu ( Đùa ấy, ban đầu định ko lên đánh, có lẽ đã qua cái tuổi ham mê có thể đi về hơn 200 km để đánh 1 ván cờ như hồi xưa. Nhưng lại nghĩ, mình bỏ cuộc thế này chán lắm, nhớ lại ngày trước cõng Uyển chuyển đại sư lên cái cầu thang chật hẹp nhà chú Hùng, muốn sát cánh cùng anh lần nữa ). Đúng thật: Hi vọng là 1 điều tuyệt vời.

  12. #88
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tản mạn một chút :

    Sau trận thua đậm 2-6 trước Tây Sơn Thì Chung tiêu nản không đánh lượt về và cáo bận xin được đánh trận sau (ý là tranh 3,4 thì sẽ đánh với QT !...tinh thần kém quá !).
    Còn Tại TLKD Có những nhận định :
    Khánh Ngọc : Tỉ số 6-2 thì chỉ còn có một ly rất nhỏ cơ hội . Nhưng 3 bàn tá đội TS không hề kém tướng tí nào - rất khó khăn !
    Sơn HM : Các ông ( 5CO) lÀM GÌ CÓ CỬA! cho dù có toàn tuyển thủ quốc gia mới may ra...!
    Kiên Con(nửa đùa nửa thật ) : Huynh (atlq)ơi! HUYNH trận tới ra sân không? có một đề ra là Nếu chịu chi 5 củ thì coi như trận lượt đi hòa 4-4 và hai đội quyết đinh tỉ số chung cuộc bởi tỷ số lượt về !OK Ko !? Theo tính toán sơ bộ thì vào CK và tranh 3-4 khác nhau tổng thể gần 15 củ (bao gồm cả chuyến đi nam chinh sắp tới )....
    Lãnh đội 5CO : Ai LẠI THẾ MANG TIẾNG CHẾT! .... anh chỉ muốn thắng thua bởi thực tế ! ...Anh xác định là xong rồi mà Đương nhiên anh sẽ ra sân.
    Điệp: Ba mươi chưa phải là tết ...!Nếu ấy là anh em Tôi làm ! Đánh Ngay !...
    Rắn Nước : Thua gì thua đậm thế gỡ thế ..éo nào được!
    KẾT QUẢ THÌ NGOẠN MỤC QUÁ !!! xin cảm ơn toàn thể anh em nhất là em Huy HP KO QUẢN ĐƯỜNG XÁ XA XÔI !Hải PHÒNG- Hà Nội >200KMx 5 lượt thi đấu(>1000KM) ĐÚNG LÀ TRỜI KHÔNG PHỤ LÒNG ANH EM TA !
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 23-11-2014 lúc 06:57 AM.

  13. #89
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi kiến tạo xoay vần, Trời đất nổi cơn gió lạnh. NĂM CỬA Ô giáp ngọ 2014 ngay lập tức :làm mưa làm gió Kinh thành THĂNG LONG CHO DÙ HÀ NỘI MÙA NÀY VẮNG NHỮNG CƠN MƯA!

    Nếu như năm ngoái CHÚNG TA chân ướt chân ráo hạ luôn Quang Trung lừng lẫy, rồi Anh Em đầy tiếng tăm,NĂM CỬA Ô ngang ngạnh ngồi chơi chung kết THUA KỲ HỮU 2-6 Ở LƯỢT VỀ _ LƯỢT ĐI THUA 0-8 và bị BTC và anh em chê trách vì kém ...và yếu làm chung kết chênh lệch quá!!! Rất xin lỗi mọi người vì khi đó 5CO lực bất tòng tâm!)


    Chỉ được 8 TRIỆU vnd VÀ HUY CƯƠNG BẠC:


    Nhưng Mùa thu nay khác rồi
    Tôi đứng đây nghe giữa ... núi đồi!

    Thắng đậm 7-1 trước Kỳ Hữu ở lượt về khi lượt đi là 3-5 Năm Cửa Ô lên ngôi trong sự thán phục của quần hùng và cả quần hồng.

    Nhưng có điều trớ trêu là :

    Khi thắng Tây Sơn thì chỉ Kỳ Hữu mới công nhận NĂM CỬA Ô MẠNH và hay.
    Nhưng chỉ khi Thắng Kỳ Hữu thì Tây Sơn mới công nhận Năm cửa Ô vô cùng nguy hiểm.


    NĂM NAY:

    TÍN HIỆU ĐẦU XUÂN:


    CUỐI THU:

    Điềm lành từ một huy chương vàng cá nhân tại HÀ NỘI 10-10":



    THẮNG đậm 7-1 trước dàn sao đầy tên tuổi Kỳ Hữu đã đưa ANH EM Năm Cửa Ô :

    " ghế trên ngồi tót sỗ sàng !!!"







    Đến nay NĂM CỬA Ô đã nhận Được khá nhiều book giao lưu( BIA BỌT sau thi đấu) từ Các Clb Miền Bắc đơn cử như :Tứ Phương Huynh đệ, Sơn Đồng, Việt Sơn,theo các mô hình như Giang hồ vỉa hè có, tiêu chuẩn có...rất lấy làm vui mừng, Nhưng chưa thể chắp nối được lịch bởi A2 Quảng Ninh đã cận kề, Ngẫm thấy ý thơ này cũng thấm thía:

    Bần hạ trung thị -vô nhân vấn.
    Phú Qúy sơn lâm -hữu khách tầm.
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 01-12-2014 lúc 01:13 PM.

  14. Thích lehaininh, gacutduoi, trung_cadan, trinhson, cobra, Thợ Điện, jayjay đã thích bài viết này
  15. #90
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    60
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng Năm cửa ô!Trong thể thao thì không thể không tính đến yếu tố may mắn, nhưng không có bột sao gột nên hồ ? Nhìn kỹ mấy "ông lớn" có khả năng tranh chấp "ngôi báu" thì rõ ràng Năm của ô là ít sách vở nhất nên rõ ràng nội công phải thâm hậu, khả năng tùy cơ ứng biến cao.Cũng phải kể thêm Chú Long âm tàn điều binh khiển tướng quá tuyệt - văn võ xong toàn như Hàn Tín thủa nào, đối sách tùy trận. Thật đúng là : Hữu xạ tự nhiên hương !
    Chúc mừng, chúc mừng ! (anh Nhậm Ngã Hành - chú hay gọi thế chứ anh chỉ muốn làm rể ông ta)

  16. Thích lehaininh, Thợ Điện, thanghong, trung_cadan, whitelotos đã thích bài viết này
Năm Cửa Ô HÀ NỘI ra quân tại giải đấu Thăng Long Kỳ Đạo 2014!
Trang 9 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68