Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ván cờ hay của Trạng cờ Vũ Huyên
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ván cờ hay của Trạng cờ Vũ Huyên

    Nhà Lê, từ buổi đầu vua Lê Thái tổ đánh đuổi giặc Minh xây nền độc lập hơn 400 năm, thời kỳ này phong cảnh thái bình đât nước được mở mang, xuất hiện nhiều nhân tài kiệt xuất. Ở đây tôi chỉ giới thiệu về trạng cờ Vũ Huyên.


    (triều Lê sơ thế kỷ 17)

    Vũ Huyên (1670 - ?) thi Hương đậu Giải nguyên, 43 tuổi đậu Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1712), niên hiệu Vĩnh Trị thứ 8 đời Lê Dụ Tông. Làm quan đến chức Đông các hiệu thư.


    (làng Mộ Trạch quê trạng cờ)

    Thuở ấy có viên chánh sứ Trung Hoa rất kiêu ngạo thách đố vua ta chơi cờ với điều kiện ngặt nghèo. Nhà vua thấy rõ thua là cầm chắc nên hết sức buồn phiền lo lắng. Quần thần họp bàn và tâu trình phải triệu trạng cờ làng Mộ Trạch tên là Vũ Huyên. Về triều nghe truyền phán, Vũ Huyên xin vua thông báo cho sứ thần Trung Hoa biết, để bảo đảm tính công khai, cuộc đấu cờ lần này sẽ không tổ chức trong điện sang trọng mà tiến hành ngay giữa thanh thiên bạch nhật ở sân rồng… Thế là khi viên chánh sứ tới thì sân rồng đã bày sẵn một bàn cờ, hai ghế ngồi hai bên và hai chiếc lọng che do lính hầu cầm giữ.
    Ván thứ nhất nhà vua thắng. Viên chánh sứ hai mắt tròn xoe ngơ ngác. Ván thứ hai nhà vua lại thắng. Viên chánh sứ toát mồ hôi và run bắn lên. Ván thứ ba rất căng thẳng nhưng nhà vua vẫn thắng. Sứ thần Trung Hoa hết kiêu căng, ngạo mạn và chấp nhận những điều kiện do vua ta đưa ra. Ông ta đâu có biết rằng Vũ Huyên đã giả làm lính hầu cầm lọng che nắng cho vua. Chiếc lọng có dùi sẵn một lỗ để nắng lọt qua chiếu xuống bàn cờ thành một chấm sáng nhỏ. Nhà vua cứ thấy chấm sáng đậu vào quân cờ nào thì nhấc quân cờ ấy và chấm sáng di chuyển tới đâu thì đặt quân cờ tới đó. Nhà vua liền mở tiệc chiêu đãi và ban thưởng quần thần. Nhờ công lao ấy, ông được vua ban cho danh hiệu "Đấu kỳ Trạng nguyên" và trong dân gian còn có câu ca dao truyền tụng:
    Trạng cờ Mộ Trạch càng ghê
    Sứ Yên thua cuộc rút xe về thành.
    ván cờ như sau:


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    (ván cờ này được viết trong sách của cụ Lê Uy Vệ, Quách Anh Tú ngoài ra còn khoảng 2 ván cờ hay của Trương Đăng Quế đại thần triều Nguyễn đánh với sứ nhà Thanh)
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 11-08-2011 lúc 02:23 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    735
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dân chơi ăn gian thì bị chửi là chơi bẩn còn vua chơi ăn gian thì thành chiến công, thành niềm tự hào được sử sách ghi lại.
    Lần sửa cuối bởi mtuan2, ngày 11-08-2011 lúc 07:23 PM.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn phải xếp lại bàn cờ, đi từng nước cờ và sau đó suy ngẫm, ngày xưa ghi cờ không giống như bây giờ lắm nhưng sau 30 nước Sứ Thanh thua thì có thực, ít ai đánh "Khởi mã cục" vào bây giờ. Nó hơi cổ xưa rồi bạn à, nhưng thắng như thế thì đối thủ kinh hoàng mất vía là phải.
    Nước 31 M4/6 là đòn tuyệt sát chỉ có ở nhưng Kỳ thủ có phong cách, có đẳng cấp và thể hiện ý chí quyết đánh, quyết đập tan ý đồ ngông cuồng ngoại bang của người Việt nam. mimi đã thử chơi lại ván cờ này vài chục lần và thấy là Trạng cờ Nguyên Huyên thật giỏi, quá nể phục.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    mimi đã xếp lại bàn theo bên sứ tàu, nhận thấy có thể là hư cấu nhưng cũng có thể là lịch sử.
    Chỉ sau 6 nước đã mất tiên thì ông sứ tàu này không khác "Cao cầu" thi vật với "Yến Thanh" rồi.
    Có lẽ anh em hội quán thử làm như mimi xem, tôi thì thấy là đẳng cấp ông này có vấn đề (Hay có dính chiêu gì không: Đói, nắng nóng, mất ngủ...?). và có lẽ thấy là mimi chỉ có ý kiến cá nhân thôi nên muốn các bạn cùng suy xét lại xem.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thằng sứ Tàu chơi cờ nó có bị mù đâu mà không nhìn thấy cái lỗ chiếu nắng dẫn quân trên bàn cờ. Đây chỉ là giai thoại hư cấu thôi anh em nhỉ
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 23-08-2011 lúc 09:40 AM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đây là chiện dã sử mà bạn Nhạc Hoa, có thể là văn bản triền miệng. Nhiều điển tích giống y bên Trung Quốc , ví dụ sự tích cân voi về trạng Luờng Luơng Thế Vinh sống thời Lê Thánh tông tuơng tự con của Tào Tháo thời Tam Quốc cân voi ... Mạc Đĩnh Chi đi sứ thời Nguyên vv... Ván cờ này xem có thể đánh giá sứ Tầu quá vịt. những ván thực sự cao là ván của Trương Đăng Quế với sứ thần nhà Thanh nhưng tiếc quá chưa tìm đuợc

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    có lẽ bạn không biết cờ tướng thật sự phát triển mạnh chỉ vài chục năm gần đây.Truyên kể khoảng 300 năm về trước mà.

    Giống như thập niên 80 thế kỷ trước, ai biết vi tính là cao siêu lắm, còn bây giờ thì thường thôi. Cờ cũng vậy!
    Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    400
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình như ván cờ này do ai đó chế ra thì phải trạng cờ China gì mà xót nước tùm lum

    Thiết nghĩ phải có gì đó dữ dội lém chứ...ván cờ cỡ này thì trình độ còn thua mấy bác xe ôm cắt tóc đánh với nhau nữa

    Lạy cô hồn lun

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hì hì, sai thì nhân sai, thật ra mimi có học kỹ thuật thua (Tự thua mà). Đứng bên ông sứ tàu thấy trình đó còn sơ đẳng. Nhưng có lẽ là dã sử cho hay thôi. Chơi ngang thưng không ai đánh vậy. Còn cái ô đó là đúng vì hai bên ngồi cánh nhau có mành che và không nhìn mặt nhau mà, gà vô tư luôn
    Nhưng mà người Việt nam ta có đòn tâm lý thật hay.
    Tôi tin Trạng cờ Vũ Huyên thắng là đúng nhưng biên bản ván cờ đó thì không tin lắm.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các bạn nên mở rộng lòng mình ra môt chút.Thời nay ghi biên bản còn sai huống hồ mấy trăm năm rồi.Nếu bạn nào không thích thì viết lại "sử" đi xem nào?

Ván cờ hay của Trạng cờ Vũ Huyên

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68