Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bạn Tôi
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Bạn Tôi

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bạn Tôi

    Nhớ Nhachoa ...

    Bạn tôi trên đó làm chủ quán
    Có rất nhiều bia bán khách hàng
    Chiến hữu bốn phương về đánh trận
    Chập vừa xẩm tối đến nửa khuya

    Bạn tôi trên đó sống ngang tàng
    Ngày thời uống rượu đêm đọc thơ
    Mua vui khoảnh khắc.Ờ! Cũng phải
    Giữa cuộc đời cơm áo bon chen


    Rất may vợ bạn người hào phóng
    ( Có lẽ do nhiễm bệnh của chồng )
    Tri kỷ giàu nghèo đâu vướng bận
    Chuyện bạc tiền thua chuyện nghĩa nhân

    Bạn tôi trên đó làm chủ quán
    Thương lão già xưa mấy mươi năm
    Bỏ biệt Sài Gòn đi kiếm sống
    Trôi giạt nơi cuối đất – cùng trời

    Sợ tôi “đứt bóng” thường nhắn gọi
    Rảnh thì nhớ gọi ,nhớ chưa ông ?

    Tay trắng – trắng tay về với biển
    Lâu lâu nhớ quá uống một mình
    Cuộc sống chẳng dung đời kẽ sĩ
    Thôi đành tóc bạc tiễn tóc xanh(st)
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhạc hoa cảm động quá. !
    Vừa cảm động vừa xấu hổ, đâu được ngon lành như Khoai huynh khen đâu. Ngang tàng cũng hông dám nhận,nhạc hoa hiền lành lắm,lại tốt nhịn. Cũng chả mấy khi nhắn gọi được cho Khoai huynh, lần cuối là Khoai huynh gọi về...

    Tay trắng – trắng tay về với biển
    Lâu lâu nhớ quá uống một mình
    Cuộc sống chẳng dung đời kẽ sĩ
    Thôi đành tóc bạc tiễn tóc xanh(st)

    Đoạn này là sao Khoai huynh? Hic đệ chưa thông lắm.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Thôi đành tóc bạc tiễn tóc xanh(st)

    Đoạn này là sao Khoai huynh? Hic đệ chưa thông lắm.
    Tức là tự tiễn những ngày tháng đẹp nhất đời mình vào quá khứ đó mà nhachoa
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em hiểu rồi, nhớ những tháng ngày xanh tươi trong cuộc đời, ta bây giờ và ta ngày đó là 2 chứ không phải một. Em trẻ con thế mà nhiều lúc còn tiếc nhớ,khao khát tuổi học sinh của mình, nói gì đến huynh Khoai. Nhớ lại hồi còn đi học đẹp quá. Góc nào em ngồi là góc ấy cười sặc cả buổi. Hồi học tiếng Anh bên NSW Uni, em được phong là Monster No1 of all time-Danh hiệu cao quý của giáo viên chủ nhiệm khoa ngoại ngữ dự bị Uni. Bây giờ vẫn còn giữ cuốn sách cô giáo tặng với dòng chữ : Monster number 1 with great sense of humor: the best English joker of all over-sea student. Cảm giác được phong tặng danh hiệu khi tốt nghiệp quả là hạnh phúc vô khó tả.
    Em vẫn nhớ Khoai huynh, mai em đợi nó double tài khoản recharge em alo cho Huynh nha hihi, sorry lão bạn.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi khoái nhachoa lắm ,nhiều lúc muốn gọi nhưng sợ nhachoa bận vì lúc này quán xá rồi kỳ đài om sòm dễ gì bạn ta rảnh rỗi .Khoái nhất nhachoa ở chỗ biết nhiều về thi ca văn học âm nhạc nhưng lúc nào cũng coi trọng tình nghĩa , tài năng chỉ là số hai sau tình bạn, không bao giờ dùng sở học để bức bách dồn ép người khác dù rằng trong lòng biết thừa họ dưới cơ .Tuyệt ! Có nhiều người mới chơi thì thích chơi càng lâu càng chán thậm chí chỉ thấy mặt hay nghe gọi phone là hồn vía mình đã lên mây hehe .Riêng bạn , càng chơi càng khoái ,không dám hứa truớc điều gì vì đã già ,mọi bất trắc đều có thể xảy ra .Nhưng nhất định phải có ngày ghé kỳ quán nốc cạn một chai Jim Barry Man
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác cháu mình cứ bơm vá nhau như thế này cả nhà cười chết.
    Nhìn ảnh Khoai huynh chụp với viên kẹo Chocolate,Khoai huynh vẫn khỏe mạnh tráng sỹ lắm,sao lại phải lo tuổi già đến vậy. Nó không sợ mình thì thôi sao mình phải sợ nó. Ba em bằng tuổi huynh mà vẫn ngon lành, cớ gì bên đó Y Tế good vậy huynh cứ nói về bất trắc này nọ,nghe không sảng khoái. Chả việc gì phải hứa. Tự Kỷ Ám Thị mới giá trị huynh à.
    Nếu có thể, tầm 9h tối ở VN đệ có thể hết bận bịu rồi,nghe điện thoai của huynh thoải mái.Huynh vẫn còn thiếu đệ cái gì mà ...unmistakable click, Glitters as gold, eternal flame...đó nha hihi. Em khoái cảm giác nhận quà kỷ niệm lắm, bởi nó có chứa tình cảm trong đó,lúc đó nó không còn là nó đơn thuần nữa.
    À mấy hôm nay tring tâm hỏi xoáy đáp xoay của đệ ế ẩm quá,huynh xem thế nào qua xử lý dùm mấy câu hỏi của các bạn thắc mắc dùm.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Bạn Tôi

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68