Kết quả 21 đến 26 của 26
Hybrid View
-
10-05-2014, 12:45 PM #1
Khai cuộc nước yếu dẫn đến mất ngựa, thua nhanh quá.
-
10-05-2014, 01:17 PM #2
kỳ thủ công đài oánh chán quá,thua nhanh quá,lại đi sót quá nặng,nếu đã xác định tấn công bão táp thì chiến luôn,hoặc đã rau dưa thủ thế thì cũng đứng tấn cho vững chứ,công không công,thủ cũng không thủ.
Đến một ngày gió bỗng hận mây
Xua mây đi khắp mọi nẻo đường
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa...
-
10-05-2014, 02:23 PM #3
nước thứ 9 có lẽ Đỏ nên đi P4.7 ăn Sĩ thì sẽ xô xát hơn
Đại bàng ở chốn cheo leo
Sa cơ lỡ bước phải theo đàn gà
Đến khi mưa thuận gió hòa
Rũ lông rũ cánh lại ra đại bàng
-
10-05-2014, 03:21 PM #4
nuoc an si hau x1.1 k hay mat tiên ban ak.k di p8/1 ma x9.1thi do van loi tien mjk la thanh vien clb dong anh !
-
10-05-2014, 10:11 PM #5
Chí đi phải nước yếu thua luôn. tự chết lẽ ra chưa chết hẳn.ăn sỹ đánh nhau hoăc ăn ngược xe về chốt thi chỉ vỡ mất con voi vẫn chơi được. thế này thua thảm quá. nhưng ko sao chúc em thành công hơn
[B]Triệu Thanh Tuấn -Clb Anh Em B]- 0995359950
-
11-05-2014, 07:48 AM #6
chất lượng chuyên môn quá kém!
Thăng Long Kỳ Đài đợt 85 (9g sáng thứ Bảy, 10/5)
Đánh dấu