Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết
.............
Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Nhiều khi chúng ta quan tâm và lo lắng cho chúng nhiều quá mà chúng chẳng biết nghĩ, hay hiểu cho lòng chúng ta, .....
Điều này làm tôi nhớ đến hồi xưa tập xe đạp cho thằng con. Thằng nhỏ nhát gan sợ té nên tập hoài không được. Tôi dẫn nó lên cái dốc, cho nó ngồi trên xe đạp và đẩy nó chạy xuống. Nó chạy được chừng 5 mét thì xém lọt xuống cái hố bên đường. Mặt thằng nhỏ tái lên và rất sợ. Vào nhà nói với mẹ nó là tôi xô nó xuống hố . Nhưng cũng từ đó nó không sợ té xe và đạp đi được mấy mét ban đầu.

Con cái bây giờ có suy nghĩ về cuộc sống sớm hơn ngày xưa. Có lẻ con người đã phát triển theo môi trường sống tự do hơn ngày xưa nhiều khi mà xã hội ngày một đi lên. Tụi nó dám nghĩ dám làm trong khi ngày xưa xin đi coi phim cũng không được về khuya.