Kết quả 131 đến 140 của 173
Chủ đề: Fantasy 2014-2015
Hybrid View
-
08-06-2014, 12:05 AM #1
Em đang up clip lên Youtube. Chắc mai mới có các bác ạ. Dạo này sức khỏe ko tốt nên quay phim hơi bị run. Mong các bác không bị say sóng khi xem clip nha
.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
08-06-2014, 01:02 AM #2
Chắc phải lập riêng 1 pic cho thông tin lưu trữ Fantasy

Ngôi nhà huyền thoại
2011-2012: Galaxy Utd - F.B.C - My Love
2012-2013: Vietpictures Media - T_T Super - FC Scorpion
2013-2014: Xa Dan FC - Manchester Tada FC - Milan
Ngôi nhà siêu huyền thoại
2011-2012: Nockten x2
2012-2013: Bia Cỏ - Anh Em FC
2013-2014: CAHN - Đường Phố FC
-
08-06-2014, 02:22 AM #3
-
08-06-2014, 03:00 AM #4
Chỉ 1 mùa giải, Mr Hảo đã khẳng định tên tuổi ngay. Sau 3 mùa
1. Mr Hảo: 1 Vàng, 2 Bạc
2. Mr Tuấn Alex: 1 Vàng, 1 Bạc, 3 Đồng
3. Mr bsx, Trang tơ: 1 Vàng, 1 Đồng
5. Mr HNN, Mr hp007hp, super Tâm, Ninhnc, 123456: 1 Vàng
10. Mr Cadan, Mr Khánh: 2 Bạc
12. Mr 69: 1 Bạc
13. Mr Chotlut + Ms Gamaimo: 1 Đồng
-
08-06-2014, 08:39 AM #5
Có bác nào vào bằng máy tính up hộ em tên offline fts tlkd 2014 trên Youtobe lên đây cho em nhé. Máy tính nhà em bị hỏng. Mà em dùng đt ko cho lên diễn đàn đc. Có tất cả 4 clip nhá các bác.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
08-06-2014, 09:04 AM #6
Tình cờ vào đây thấy cô Huyền cần help

Của cô Huyền đây.
1. Offline fts TLKD 2014
2. Offline fts TLKD 2014
3. Offline fts TLKD 2014
4. Offline fts TLKD 2014
Chúc cô Huyền và gia đình một tuần nhiều niềm vui và bình an.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
08-06-2014, 09:11 AM #7
Trông đội xôi năm nay nhộm nhoạm thật
Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
Thế sự như kỳ cục cục tân
-
08-06-2014, 08:30 PM #8
vui quá e đã được vào ngôi nhà huyền thoại )
-
08-06-2014, 09:09 PM #9
Ko phải ngôi nhà huyền thoại mà ngôi nhà siêu huyền thoại cơ
-
09-06-2014, 09:53 AM #10
ngày....tháng....năm...

hôm nay mang cái cup về,sun xoe nó mãi.cầm điện thoại chụp lên chụp xuống,lấy đủ mọi phông nền sao cho nổi bật nhất.cuối cùng quyết định chụp chung với cái hộp cho nó trọn bộ.con vợ mình thì cứ bĩu môi "có mỗi cái cup mà loay hoay mãi,ra Đê La Thành mua thiếu j cái đẹp".đúng là bọn đàn bá,ấy ko qua ngọn cỏ
cúp của ông là cái cup danh giá,mày có biết 20 ông giành giật cả năm có 3 cái cup.nó là đẳng cấp,là thương hiệu,hiểu ko? thế mà dám đem so với hàng chợ.cái ngữ đàn bà....
suốt 3 năm ngậm đắng nuốt cay.cái dạo năm 1,lỡ đăng đàn gió máy hơi nhiều.thế quái nào cuối mùa ăn ngày bát xôi.kể từ đó bỏ luôn cái Diary xấu hổ ko dám viết kẻo đen.chả j mà tuần nào "quên" ko viết,ae lên hỏi ngay "mãi chưa thấy lên khóc nhỉ?".rồi cafe hôm nào cũng phải nghe lão cá dán gáy "mày chỉ giỏi lý thuyết,chứ cái mặt này,nhìn đã hiện ra chữ xôi " cay lắm,nhưng cứ phải nuốt vào trong.mình là người có trình,phải thể hiện bằng hành động
giờ có cài này kê vô họng,xem lão mâm xôi chì còn dám ho he
mát lòng mát dạ lắm ý

cái mình vui nhất là "phong trào" GATO trên diễn đàn tăng mạnh,từ khi mình ngoi lên nhận cup,rồi tới thím sáu,siêu huyền thoại cú đúp mâm xôi vàng năm 1, suýt có huy chương.văng vẳng đâu đấy trên diễn đàn đầy lời đàm tiếu "năm nay giải vớ vẩn,nên toàn mấy ông xôi ăn huy chương", "ờ"
rồi là "Milan ăn may gặp đội này,đội kia....tôi mà không thua anh Hảo,sắp đội hình chuẩn hơn.....thì......" "ờ"
"nếu" được như các bác em vô địch H2H lâu rồi
cơ mà vui lắm,mình vô địch,người ta càng GATO, chiếc cup của mình càng danh giá.chả j mỗi năm sản xuất có 3 cái.ngôi đền huyền thoại tới nay mơi ghi tên có 9 đội
hôm trao giải,biết tính anh mình,mình đi nhẹ,nói khẽ lắm.đang ngồi nhà bế con cho mẹ nó đi công chuyện.thấy số a tôi gọi là bắt máy liền "đệ đang ra huynh ơi",nhờ bà nội bế tất tả chạy ra.thế mà ra đến nơi vẫn bị lão nhảy chồm chồm vô mặt,đòi tước cup vì cái thái đội trễ nãi.khổ,trời thì nóng,ăn xôi đâm anh tôi mệt.tôi cứ phải cười duyên làm lành.chạy đôn chạy đáo,kê bàn,kê ghế,dán băng rôn cho nó thẳng thớm.kẻo chủ nhà dập cầu dao điện lúc trao giải thì cũng tội
công nhận cái cảm giác đứng trên podium sướng thật huynh ơi,thím sáu ơi
hẹn năm sau 2 thím lên trao cúp cho e nhé
Fantasy 2014-2015






Đánh dấu