Kết quả 1 đến 10 của 83
Hybrid View
-
30-05-2014, 10:18 PM #1
Anh Bình Reporter đã làm trong ngành thể thao cũng như theo cái nghiệp Báo lâu năm. Hẳn anh đã từng gặp gỡ, chứng kiến và suy ngẫm về những tài năng trẻ của nước nhà. Một Văn Quyến, hay Quốc Vượng ... thậm chí gần với làng cờ như Vũ Quân chắc anh cũng đã từng theo sát những thăng trầm của họ. Anh hiểu được cái được cái mất, cái hay cái dở, cái nên, cái không nên ... của họ. Anh nhận xét như vậy không phải không có cái ẩn ý thâm sâu của anh. Theo tôi đó là một lời khuyên, một lời cảnh tỉnh của một bậc đàn anh có Tâm, có Trí cho các tài năng trẻ.
Ngạn ngữ có câu "Kiêu binh tất bại". có thể không bại trên bàn cờ, nhưng bại trong cuộc sống. Cờ thì sáng mà đời thì tối. Có lẽ chính vì thế tôi cũng không hề muốn so sánh em Tiến với Vũ Quân. Em hãy là chính bản thân em, đừng là ai khác.
P/s: Phí Mạnh Cường cũng là một tài năng trẻ, nhưng Cường khác hẳn Tiến. Có lẽ Cường hợp với hình ảnh của một thầy giáo hơn.
-
31-05-2014, 07:57 AM #2
Phí Mạnh Cường có liên quan gì đâu nhỉ? Theo tôi chơi cờ không phải là không tốt mà quan trọng là cách chơi thôi.
Thăng Long Kỳ Đài đợt 88 (9g30 sáng thứ Bảy, 31/5)
Đánh dấu