Kết quả 61 đến 70 của 118
Chủ đề: Tphđ lịch hoạt động tháng 5
-
10-06-2014, 11:15 PM #61
Hôm nay chú Phong " Hà Thành " lại blo để anh Hợp từ cõi chết trở về. có lẽ mưa nên tâm trang Mạnh thịt bò có phần u ám, nhất là đoạn xem anh Kiên bị vần tàn thì bên cạnh có anh Bình hôm trước có đánh với Mạnh thịt bò do anh Minh dắt mối " Mạnh thịt bò thua 1 hòa 2" nay Anh Bình đánh cờ vợ đứng cạnh nhìn cảnh đó mà Mạnh thịt bò thấy rất nặng nề. Hình ảnh khiến Mạnh thịt bò có chút suy nghĩ về tương lai. Sau hôm nay có thể phải rời xa anh em 1 thời gian dài để suy nghĩ thông suốt vấn đề này và nhiều vấn đề khác nữa. Chúc anh em thi đấu tốt cả trong cờ lẫn ngoài cờ.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
11-06-2014, 12:16 PM #62
Sau quá trình dài theo dõi và hội chẩn với nhiều thần y, bác sĩ Zỉ rách chẩn đoán Mạnh thịt bò bị bế khí nên kinh mạch không thông suốt, làm cờ thấp đi và hay suy nghĩ linh tinh. Kính đề nghị a Long trích kinh phí CLB cho Mạnh thịt bò đi an dưỡng tại Đồ Sơn 1 tháng. Bệnh nặng lắm rồi.Đi đạp vịt hồ Tây không thể chữa nổi mà phải chuyển lên tuyến trên tại Đồ Sơn chữa trị.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
11-06-2014, 01:42 PM #63
Trích kinh phí Clb cho Mạnh Thịt Bò đi chữa bệnh ỏ Đồ Sơn ko ngại ,mà chỉ sợ ở đó Y Tá họ Châm Cứu phương pháp mới Mạnh ko chịu nổi .và ở Đồ Sơn "Thiên Nga"hàng khủng ko nhỏ như Vịt Hồ Tây ,Sư Đệ mà ngồi nên đạp bừa bãi thì ae có lẽ chỉ biết mua vòng hoa đến nhà Tang Lễ 125 Phùng Hưng thăm em nó thôi .theo Long nên cho Sư Đệ đi học lớp thực tập khám Phụ Khoa ở viện nào đó là khỏi hết .Hợp 007 ở ban khen thưởng kỷ luật cho ý kiến nhé. nếu có bệnh như Mạnh Thịt Bò ,tôi cho đi học lớp cùng Mạnh luôn ,đỡ tốn tiền đi lại của clb .
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
11-06-2014, 01:47 PM #64
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
11-06-2014, 02:25 PM #65
Sư đệ Mạnh thịt bò dạo này hay suy nghĩ mông lung lắm. Hiện tại nhà 07 ở gần Viện Quân Y 108, có quen 1 pác Y Tá U46 làm ở khoa "phục hồi chức năng hệ thần kinh" Theo ý 07 thì nên cho e.Mạnh vào Viện nằm khoảng nửa tháng (chi phí 07 sẽ lo cho
) Tiếp đó cho sư đệ đi Quất Lâm khoảng 2,3 tháng gì đó, bệnh nặng đến đâu cũng khỏi hết
...Ko biết các thành viên khác và e.Mạnh thấy ý kiến này thế nào???
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
11-06-2014, 05:34 PM #66
Tôi xin tóm tắt lại ý kiến các anh em trong CLB: thống nhất cấp học bổng cho Mạnh sư đệ đi "DU HỌC" 2 tháng tại Đồ Sơn hoặc Quất Lâm để theo học chuyên đề "Cấp tấn trung binh", không học các chuyên đề khác. Giáo viên sẽ do Mạnh sư đệ tự lựa chọn. Mạnh sư đệ có trách nhiệm ghi nhật ký bằng ảnh hàng ngày, báo cáo tình hình học tập trực tiếp cho Long chủ tịch, lấy hóa đơn đầy đủ về thanh toán với Thành già.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
11-06-2014, 06:28 PM #67
Đồng ý với ý kiến của "Bác Sĩ" Minh zỉ. Như vậy bên cạnh việc ra đời của Chủ tịch ban khen thưởng kỷ luật club 07, giờ đây tui xin tuyên bố Đ/c Minh Zỉ chính thức trở thành Bác Sĩ tâm sinh lý của club chúng ta
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
11-06-2014, 06:32 PM #68
Quên mất là mấy hôm trước 07 có đọc 1 số bài báo nói về nạn chặt chém khi đi du lịch biển. Trong đó có 1 số việc lưu ý như: Hóa đơn thanh toán bao gồm 1Triệu/1e.chân dài, 10k/Bao gì gì đó...Chính vì lẽ đó nếu mà sư đệ Mạnh thịt bò có đi dưỡng bệnh thì chớ có chi tiêu tẹt ga, gây lãng phí cho ngân sách club
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
11-06-2014, 07:14 PM #69
Thế mọi người cho e đi dưỡng bệnh cùng Mạnh thịt bò nữa.hehe.để e kèm cặp và hướng dẫn cấp tấn trung binh cho.còn đâu Mạnh chỉ việc nhìn và thực hành.e sẽ quay clip về làm bằng chứng cho ae.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
11-06-2014, 07:30 PM #70
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
Tphđ lịch hoạt động tháng 5
Đánh dấu