Trích dẫn Gửi bởi muanhoroiroi Xem bài viết
có khi tối mai phải qua chỗ anh Nhật luyện cờ đêm thôi vì anh Nhật có nói " luyện cờ cao thì tàn gái mới giỏi được" mà Mạnh thịt bò có 1 trái tim nồng nàn yêu thương phải cắp sách đi học thôi. không biết anh Nhật thấy sao nhắn tin cho em qua di động nha. Anh Kiên tối ở nhà nếu buồn quá thì lên mạng đánh với em. hehe. http://www.playok.com/vi/cotuong/ đánh ở đây có thể chỉnh thời gian thoải mái nhưng chủ yếu toàn gà thôi.
Sư đệ Mạnh thịt bò mải mê chuyện yêu đương, kq thì chưa thấy đâu mà đường cờ thì ngày một bá đạo...Ngày hôm nay ra TL quán có 1 cậu gì lạ mặt rủ 07 đánh cờ vui but 07 ko chơi( vì hơi nhức đầu), 1 lúc sau Thịt bò đến thì 07 có nói: "Giao lưu tập huấn đi sư đệ" Ở bên ngoài 07 fai toát mồ hôi hột vì sư đệ liên tục tung ra các đòn bờ lô phế cây rồi lăn quay ra toi, đánh 2 ván thua cả 2...Thiết nghĩ sư đệ nên lưu tâm vấn đề này, ko nên vì yêu đương mà cờ đi xuống thê thảm như vậy. Sắp tới sư đệ đại diện cho clb thi đấu giải TP mở rộng rồi, nên phải có sự cố gắng