Hôm chủ nhật qua có hẹn hò anh Long, anh Hợp cùng em Hiếu đến nhà trọ anh Nhật vào tối thứ 2 để luyện cờ. không hiểu sao anh Long về bảo anh "hòa ván cờ tiếc quá anh ở nhà luyện lại mai không đi với em được đâu". Mạnh thịt bò lại lên mạng nói chuyện với Ku Hiếu chú có vẻ buồn. Trưa nay nghe anh Long gọi điện nói hôm qua anh Nhật có rủ anh em mình đến và úp xọt em, anh từ chối khéo rồi " quá may cho Mạnh thịt bò" nhưng khi nói lại với Hiếu cổ dài " ước gì em được úp xọt" cũng rất bá đạo. Qua đây cũng nói cho anh Nhật cùng các anh em khác là từ " đạp vịt " của Mạnh thịt bò với anh Long là đạp con vịt trên Hồ Tây ấy, sau những giờ phát căng thẳng của ván cờ anh em có thể vừa ngắm cảnh vừa vận động đôi chân, nếu có tay vin thì còn được hoạt động cả đôi tay nữa, 3 trong 1 mà cái nào cũng có ích. Âý vậy mà anh Nhật lại nghĩ đạp Vịt trên cạn thật quá là thô bạo. Có khi anh em ham vui chơi trong CLB phải tìm trốn vui chơi khác thôi, chứ vụ xóm trọ anh Nhật có vẻ không ổn rồi, " nhút nhát công tử" mà bén bảng đến chỗ đó có về được chắc anh em cũng chả nhận ra.