Hôm qua là buổi cuối cùng Mạnh thịt bò ra xem anh em chơi cờ, vì thứ 6 Mạnh thịt bò sẽ đi về quê nghỉ ngơi sau đó đến Hải Hậu nghỉ mát " Quất Lâm" ở Giao Thủy, để tránh thay đổi môi trường đột ngột Mạnh thịt bò tới Hải Hậu trước.
Trong buổi theo dõi 4 bàn thi thấy
em Hiếu có lẽ đã bị loạn đao pháp do chưa quen thi đấu, có lẽ cần 1 thời gian để em quen hơn.
Anh Kiên thường ngày dùng kiếm để đâm các anh em nhưng hôm qua gặp đối thủ nhẹ cân anh có chút chủ quan chuyển qua dùng côn. do dùng côn không quen tay nên lúc cao trào đánh vào đối thủ không đánh lại đánh ngay vào đầu mình. khá đáng tiếc.
Anh Hợp lại thêm 1 lần đưa anh em tới thất vọng, Anh Thịnh Văn Trung cuối năm trước cũng chỉ hòa với Mạnh thịt bò ở hình cờ cân, mới rồi thì thoát chết với em Hiếu do em có chủ quan đoạn cuối mà anh Hợp thì thua 1 cách rất chi yếu đuối, cả trận cũng lên chiếu tướng được 1 lần rồi thua.
Anh Hà thì của thắng rất ít khi gặp " Rắn nước" do lối cờ chú trọng vào khai cuộc chiếm ưu dần dần ở trung cuộc để đưa về hình tàn ưu 1 lối cờ rất " Tàu", nhưng " Tàu " nước lớn dân đông nên hay múa may lung tung chứ 1 chọi 1 với Việt Nam thì chỉ có về quê với mẹ. Và trước 1 khai cuộc dị anh Hà đã lúng túng trong đội hình và thua 1 cách nhanh chóng.
vậy là clb ta đã thua trên cả 4 mặt trân tối hôm qua.