Kết quả 1 đến 10 của 1086
Chủ đề: Sụt Cân Vì World Cup Nào...
Hybrid View
-
17-06-2014, 11:32 AM #1
Ghẹo anh Tý thôi mà. Tôi ăn ngủ với World Cup từ hồi khai mạc tới giờ, sáng nào cũng phải gần 11 giờ mới ngủ dậy. Đi làm công sở kiểu này thì chết, may là mình nhong nhong làm ở nhà. Tôi vốn nhúc nhát nên chỉ xem thôi chứ không dám làm giàu như anh Tý
.
Bận lòng chi nắm bắt
-
17-06-2014, 04:00 PM #2
Biết là bị ghẹo mờ. Phải thoải mái ghẹo tưng lên chứ ông D.Nghĩ là bác Lâm chỉ con đường sáng cho mà mình không đi. Ngu thật
. Chuyến này phải nghe lời người lớn mới được.
À, bác Tôn kia rồi. vào làm thêm 1 tụ cho xôm bác Tôn. He he.
Ps: có khi xong giải nhà cái cho mình nguyên .. mấy kg cà phê chứ chẳng chơi. Nếu thế thì đây là sdt của Aty để tiện liên lạc :
1-800-Aty-ăn-chơi.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
Sụt Cân Vì World Cup Nào...
Đánh dấu