Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen III - Trang 26
Close
Login to Your Account
Trang 26 của 125 Đầu tiênĐầu tiên ... 1624252627283676 ... CuốiCuối
Kết quả 251 đến 260 của 1253

Chủ đề: Cà Phê Đen III

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vấn đề ở đây là "tâm có sanh cảnh hay không? Mà bác Lâm thì hình như không nghĩ vậy. Ở đây không nói lý. Từ đời sống mình mà nhìn cho ra thôi. Chuyện này dễ hiểu dể thấy mà -- giới hạng là trong đầu mình đó.

    Phát biểu rất tự tại .Chỗ này phải kiểm tra xem kiến giải của ông đã xa lìa kiến văn chưa ?đã từ đời sống mà vào chưa?

    e đoạ 500 kiếp cáo đồng

    500 kiếp cáo đó cũng vì không rõ ràng nhân quả.

    Lại bị tập khí kiến giải như sách rồi


    Quyết tấn công vào chỗ yếu bắt ông chống đõ ,chứ để ông thoải mái .Tiến về Sài Gòn đâu có được


  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Vấn đề ở đây là "tâm có sanh cảnh hay không? Mà bác Lâm thì hình như không nghĩ vậy. Ở đây không nói lý. Từ đời sống mình mà nhìn cho ra thôi. Chuyện này dễ hiểu dể thấy mà -- giới hạng là trong đầu mình đó.

    Phát biểu rất tự tại .Chỗ này phải kiểm tra xem kiến giải của ông đã xa lìa kiến văn chưa ?đã từ đời sống mà vào chưa?
    dang thấy tại sao lại gõ những hàng chử này.


    e đoạ 500 kiếp cáo đồng

    500 kiếp cáo đó cũng vì không rõ ràng nhân quả.

    Lại bị tập khí kiến giải như sách rồi
    lúc chưa, hoặc mới đầu, tập võ nghe họ nói nào thượng hạ tương tùy, v.v... nghe đã lắm khoái lắm, mình nói cũng đã lắm. Bây giờ thì nói, ờ, thượng hạ tương tùy.

    Mà bác Lâm có thấy tại sao bác Lâm cần kiểm không? Giựa vào cái gì mà kiểm?




    Quyết tấn công vào chỗ yếu bắt ông chống đõ ,chứ để ông thoải mái .Tiến về Sài Gòn đâu có được
    hihi.... răng nanh nhe ra

    Ông Tý có thấy tôi tiên tri chưa, đã nói mấy cha nội này có ngày sẽ mần thịt tôi thôi.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    hihi.... răng nanh nhe ra

    Ông Tý có thấy tôi tiên tri chưa, đã nói mấy cha nội này có ngày sẽ mần thịt tôi thôi.

    He he, tôi sướng quá. Hôm nay thấy ông bị mần thịt tôi còn gì sướng bằng .
    Trí giả như ông Tôn : bị mầm thịt.
    Hiền khô như Aty: bị mần thịt.
    Triết gia như ông Wind: bị mần thịt tuốt tuồn tuột. Tưởng ông giỏi lạng lách chứ
    Ha ha, tới đây thì ông Wind cũng cảm thấy đã quá, đã quá khi được mần thịt rồi.
    Chỉ tội nghiệp cho ông D sẽ không bao giờ có cơ hội để thưởng thức cái sự bị mần thịt , ngon như 1 nồi ..này :




    P/s: đang tìm món ăn giới thiệu ông D, thấy có món naỳ hy vọng ông D thích.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Thợ hôm nay chắc đi về quê rồi. Nồi thịt đang nấu phải để nguội lạnh thôi. Mất hứng.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định




    Tại đây, http://www.usatoday.com/story/news/n...cost/12991971/,
    có cái app tính xem mình tốn bao nhiêu tiền cho cà phê.

    Tôi để vào 2 người:

    Nếu uống Starbucks:

    $126.00 một tháng
    $1,533.00 một năm
    $45,990.00 30 năm

    Tự làm tại nhà

    $4.80 một tháng
    $58.40 một năm
    $1,752.00 30 năm

    Nhà tôi thì mắt hơn vậy dù làm tại nhà vì tôi mua loại cà
    phê tốt.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chưa đâu ông Gió còn ở sáng nay chọc ông nữa chứ đã thôi đâu hehe chiều mới đi về quê .Mùa này quê tôi có hoa soan nở đẹp lắm ,sáng thức dậy hết sức im lặng ,đôi khi có con sóc tới gõ cửa kính bàn viết mình .Tôi có để một ít hạt walnut ngoài hiên dụ tụi nó tới ăn sáng chơi với mình
    Lạ lắm ông ạ khi mình ở nơi hoang vắng ,thấy có nỗi cô đơn kèm theo niềm hoan lạc thật thích thú .Những ngày này tôi hay lôi Rilke ra đọc ,những khúc bi ca của ông thật đã ,kể cả những lá thư viết cho ông bạn Kapus

    Hãy tìm cách dùng những sự vật vây quanh mình để tự diễn đạt mình, những hình ảnh của mộng mị, những sự vật của kỷ niệm xa xôi. Nếu đời sống thường nhật trở nên nhạt nhẽo nghèo nàn đối với ông thì ông đừng bao giờ qui trách nó. Ông hãy tự trách chính ông rằng ông không đủ tâm hồn thi nhân để mà có thể gợi dậy trong lòng mình tất cả sự phong phú miên man của đời sống thường nhất, vì đối với một con người sáng tạo thì chẳng có gì nhạt nhẽo nghèo nàn, chẳng có một nơi chốn nào là khô khan lãnh đạm. Dù ngay lúc ông đang ở trong nhà tù đi nữa, giữa những vách tường bưng bít không để lọt vào những tiếng động của thế gian, phải chăng ngay lúc đó trong lòng ông vẫn luôn luôn còn lại tuổi thơ bé bỏng của ông, kho tàng vương giả quí báu, sự giàu sang tuyệt vời, chứa chất bao nhiêu là kỷ niệm? Hãy hướng tất cả tâm tư ông vào đó. Hãy cố gắng làm tuôn chảy lại ào ạt những cản giác ẩn chìm phát nguồn từ dĩ vãng bao la đó; cung cách riêng biệt của con người ông sẽ trở nên cứng rắn, nỗi cô đơn của ông sẽ được trải rộng tràn ngập và ông trở thành như một nơi trú ẩn cho những giây phút vô định của ban ngày đóng kín lại những tiếng động bên ngoài. Và mỗi khi trở lại tâm hồn mình, đi sâu vào thế giới của chính mình mà lúc ấy nếu những vần thơ hiện đến thì ông sẽ không bao giờ băn khoăn rằng những vần thơ ấy là hay hoặc dở. Ông sẽ không tìm cách đăng lên báo bởi vì ông coi đó như là một vật sở hữu thân ái tự nhiên, cái gì gần gũi thân thiết đối với ông như là một mảnh đời, một lối sống, một tiếng nói của đời ông.





    Chỉ có tình yêu, tình thương, là mới đi vào được tác phẩm nghệ thuật, lãnh hội ý nghĩa, bảo tồn, công chính với những tác phẩm ấy. Hãy tin cậy vào tình cảm ông trong việc chống đối với những sự phân tích ấy, những bài bình phẩm đúc kết ấy, những phần giới thiệu phê bình ấy. Dù ông có sai lầm đi nữa, sự trưởng thành tự nhiên của đời sống nội tâm ông sẽ hướng dẫn ông một cách chậm rãi, bình thản, thong dong, đến một trạng thái tri thức khác hẳn. Hãy để những lời bình phẩm của ông được phát triển thích đáng, trầm lặng. Đừng chống đối những khuynh hướng tâm tư mình; vì, giống như tất cả sự tiến triển tâm tư, sự trưởng thành tâm hồn ông phải xuất phát từ sâu thẳm con người ông và không nên bức bách nó, hối thúc nó. Chịu đựng cưu mang cho tới cùng, rồi sinh nơ: tất cả mọi sự nằm ở đó. Ông phải để mỗi một ấn tượng, mỗi một mầm mống cảm tình được chím mùi trong hồn ông, chín mùi trong bóng tối, trong vô ngôn, trong vô thức, những cõi vùng đóng kín mà tri thức không thể đi vào được. Hãy chờ đợi một cách khiêm tốn và kiên nhẫn, chờ đợi giờ phút khai sinh ánh sáng rực ngời mới lạ. Nghệ thuật đòi hỏi những người thưởng ngoạn cũng phải như những nhà sáng tạo.

    Ở đây, thời gian không thể làm tiêu chuẩn đo lường. Một năm có kể gì; mười năm không là gì cả; khi mình là nghệ sĩ thì có nghĩa là không tính toán, không kể số: khi mình là nghệ sĩ thì có nghĩa là nẩy nở như một cây lá không hề bức thúc nhựa cây, đứng vững lại một cách tín thành trong tất cả những ngọn gió lớn của mùa xuân, không hề sợ hãi nao núng rằng mùa hạ không trở lại nữa. Mùa hạ nhất định sẽ đến. Nhưng mùa hạ chỉ đến cho những kẻ nào biết chờ đợi, chờ đợi một cách trầm lặng và cởi mở như là mình đã có cả vĩnh cửu trước mắt mình. Tôi đã học được điều ấy mỗi ngày bằng bao nhiêu cơn đau đớn, bằng bao nhiêu nỗi đau khổ mà tôi vẫn cảm ta: Kiên nhẫn vẫn là tất cả.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Thợ về quê vui nhé. Mình thì thời gian này đang cố kiếm chổ ồn ào mà vào, chỉ là vì thấy cần thiết.

    Thịt bò muốn cho nhừ cũng cần thời gian, thượng-hạ-tương-tùy của thầy Thái phải có chổ mềm ngon hơn của tui chứ. Nhưng thiết nghĩ cũng không nên cố làm cho được như ổng.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    Mình thì thời gian này đang cố kiếm chổ ồn ào mà vào, chỉ là vì thấy cần thiết.
    Ô kìa, phải chăng có người đang chạy trốn cái gì. Tôi cực hơn thằng Mễ con chưa than 1 tiếng.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ý ông ám chỉ là tôi ở nhà bị vợ sai quá nên phải bỏ chạy vào sở ngồi lì
    ở đó, phải không?

    Ông không nên suy bụng ta ra bụng người nhe. Vợ sai là tôi làm. Làm không nổi thì tôi nằm ngủ lấy sức. Vợ la sao không thấy làm thì tôi nói "đang suy nghĩ công việc trong sở" .
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có một chốn quê buổi sáng chim hót véo von và sóc gõ kính cửa sổ như ông Thợ nói thì còn gì bằng, ở VN mơ cũng thấy hiếm. Ông chọn Chicago yên bình với môi trường trong sạch để tĩnh dưỡng quá tốt !.

    Ông Wind muốn đàm đạo về cái gọi là 'Vô sở trụ' thì tôi tiếp ông, có điều kiến giải của tôi từ góc khác cũng như lối suy nghĩ ngược của đánh cờ vậy. Hehe ... tôi thích bẻ lý với người khác mà.

Cà Phê Đen III
Trang 26 của 125 Đầu tiênĐầu tiên ... 1624252627283676 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68