Kết quả 301 đến 310 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
Hybrid View
-
31-07-2014, 01:40 AM #1
-
29-07-2014, 11:03 PM #2
Mình đi bộ mà vừa đi vừa lết, tụi nó thì chạy. Kinh hoàn.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
30-07-2014, 09:25 AM #3
Thấy mình giống giống ông Thợ. Sắp tới lúc đi chơi kiểm tra passport thấy hết hạn rồi. Hì hì phải đi xin gia hạn/cấp mới lại gấp.
Bận lòng chi nắm bắt
-
30-07-2014, 10:11 PM #4
tôi tò mò. thủ tục và chi phi làm cấp tốc thế nào, bao nhiêu?
Bên này thì tốn chừng 60 đô, khoản chưng 3 tuần thì được. Ngắn hơn nếu có giấy tờ chứng minh tình thế cấp tốc. Khoảng 3 tuần được nếu gửi vào. Tới thằng cơ quan làm giấy tờ thì có thể nhanh hơn. Tôi có nghe bên này nếu có tin báo thân nhân bên VN sắp mất đang đợi về thì làm giấy tờ nhanh lắm.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 30-07-2014 lúc 10:14 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
31-07-2014, 02:51 PM #5
-
31-07-2014, 03:07 PM #6
-
30-07-2014, 11:39 PM #7
Lâu lắm không đọc được cmt của bác Thợ Điện?

Cứ thấy lão tung tăng bậy bạ là ổn rồiĐiềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
31-07-2014, 01:33 AM #8
Ổng xuất viện về quê tịnh dưỡng rồi. Chắc đang luyện công
nên cần chổ yên tĩnh.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
01-08-2014, 05:39 AM #9
Tối đi chơi đêm quá sáng thức dậy không được?
Để đồng hồ réo thức dậy cũng không được?
Thức dậy không có cà phê uống?
Nếu có mùi cà phê thơm ngay bên giường là không khoái hơn sau? Đồng hồ reo là có cà phê liền, không đã hơn sướng hơn sau?
Có câu hỏi sẽ có câu trả lời.
Barisieur
Barisieur, vừa mới được phát minh gần đây, là một đồng hồ báo thức vừa là một đồ pha cà phê. Dậy là có cà phê uống.


Thay vì tiếng đồng hồ réo nhức tai sẽ là tiếng những cục bi sắt rung động khi máy này làm cà phê.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
01-08-2014, 02:08 PM #10
Nhìn hay thật nhưng không ham ông Gió ơi. Cái này chỉ tội làm ta lười biếng hơn. Rồi nó sẽ giết chết những hôm thức sớm đun nước pha cà phê nhìn thành phố đang thức dậy...
Bận lòng chi nắm bắt
Cà Phê Đen III




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu