Kết quả 331 đến 340 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
-
04-08-2014, 12:11 PM #331
Đọc bài của bác Gió mà em phì cười với mấy cái Nồi
....
Em thích bài này từ những ngày còn bé cơ ạ, nhưng biết đâu đến hôm nay mình cũng nghe đến nó với một trạng thái hoàn toàn khác với ngày thơ bé
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2014, 12:33 PM #332
Chừng chén nhỏ cho dễ ngủ thôi bác Alent, "Đa tửu hại tâm" tôi đâu dám dùng nhiều. Chơi cờ giải trí trên mạng phải tiết độ ngay từ đầu nếu không thành nếp quen khó trị, nghiện quán cà phê đen nên đã lâu lắm rồi không mấy khi ngủ trước 3h sáng, sửa mãi mà chưa được !.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2014, 12:40 PM #333
anh Tý bác Road bác Hưởng nên trồng thêm mấy cây này nữa nhé, đài bi, tre để lấy lá khi cảm sốt nhej xông là hết, nhọ nhồi cầm máu, dã vắt lấy nước uống chữa bệnh nhức đầu, tía tô, ổi cũng để lấy lá chữa bện đau bụng nhẹ, cây đinh lăng nữa - lá nó ăn thay rau được.
các thầy chỉ cần chỗ đất nhỏ xới tơi vào, thỉnh thoảng bón tý nước vo gạo hoặc các bác uống trà, cà phê thừa đổ vào là nó đủ lớn
đau ốm nhẹ em toàn chữa bằng đông y, đông y căn nguyên của nó là phòng ngừa bệnh, giống như cái xe máy ấy, ta thường xuyên bảo dưỡng thì tuổi thọ nó tăng lên rất nhiều, ngyên lý trị bệnh của đông y cũng vậy.
Sáng các bác cứ dậy tập thể thao ít nhất 30 phủt, tắm cái rồi ra hàng phở ăn bát phở, uống trà, trưa tối sinh hoạt điều độ thì chả bệnh nào đến cả.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2014, 12:41 PM #334
Quả ông Wind có tay trồng ớt thật. Cây tươi tốt lắm. Chỉ có điều tôi thấy cây ớt có mấy lá bị lũng mấy lổ không biết vì lá này đâm lá kia tạo ra, hay do sâu cắn. Nhìn mấy lá non làm như có nỗi lên mấy hạt gì thì phải.
Ớt tôi trồng lên chậm quá. Hay vì tôi cho nó trong mùng nên cây phát triển chậm ? Tối hôm qua xuống 1 cây mưa lớn nhất trong năm nay. May mà cây ớt không bị sao .
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2014, 12:52 PM #335
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2014, 09:31 PM #336
Như bác Alent nói, tôi cũng có ý nghĩ trồng tre. nhìn thanh. Bây giờ biết thêm lá tre có thể chửa cảm. Nhưng nghe nói tre nhảy con giử lắm nên cũng lưỡng lự. Nếu trồng tre thì se phải đào cái lổ rồi bỏ xi-măn bốn bề mới đổ đất vào, như vậy tre mới không nhảy. Tôi mà đào hố thì hơi cực, đất vùng này đúng là cày lên sỏi đá (thêm một cụm từ tôi chỉ biết được khi trồng cây nhà tôi), miền Trung VN vậy mà chắc dễ trồng cây hơn đất vùng tôi ở. Thường thì họ mướn mấy người Mễ làm, tôi thì tự làm kể như là cho có lao động với người ta.
Mùa hè sáng dậy đôi khi tôi ra vườn ngồi uống cà phê và vào đây tán dóc với các ông, như hôm nay. Có cái ghế nhỏ tôi dựa vào lưng ghế để máy tính lên đùi, ly cà phê kế bên dưới đất. Một bên là cây ngọc lan, một một bên là cây bông sứ.
Chỉ có là độ rài kiến hơi nhiều, mấy ảnh bò lên chân lâu lâu cắn một cái. Ông Tý nói đúng rồi, có vài lá ớt đang bị sâu hoặc ốc ăn. Tôi vẫn để đấy chưa làm gì. Chúng mà đàng hoàn không làm quá lố thì tôi cũng chia phần cho chúng. Vợ hiền thì một hai đòi tiểu trừ, tôi cười nói "em tạo cảnh giới ngon đẹp thế này thì chúng sanh phải tới thôi". Bả chán tôi lắm. Mấy con ốc nào vô phước gặp bả, bả quăng từ trong vườn ra khỏi hàng rào. Tôi thì có phần nhân nhượng nhưng thật ra cũng chả hiền lành gì với chúng. Đôi trong một lúc bực mình tôi làm bộ không thấy đi đạp lên vài con ốc.
Lá ớt của ông Tý hình hơi vàng hả, tại ánh nắng trong lúc chụp? Hay là vì trồng trong mùng nên thiếu nắng? Cách ông trồng cũng tiện hé, mua bao đất về trồng thẳng trong đó luôn không cần phải ra thùng như tôi. Tôi mua đất về, còn trộn thêm vài vị thuốc nữa, thường thì cho thêm worm-casting (những chất bài tiết từ côn trùng), và rong biển.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 04-08-2014 lúc 09:49 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2014, 11:35 PM #337
Tôi cũng ghét cay ghét đắng mấy con ốc ông Gió à. Tụi nó ăn còn khiếp hơn sâu. Sau một đêm mưa sáng ra thấy mấy cây cảnh tơi bời hoa lá. Ban ngày nó trốn đâu mất nên phải canh ban đêm bắt được. Con này không ăn được nên phải đem ra bãi cỏ quăng chứ không tôi nhậu hết
.
Mấy con ốc ma bằng cổ tay như vầy phá sao chịu nổi.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
05-08-2014, 12:06 AM #338
Ôi chuyện ốc !! Vài năm trước tôi mua một cây bưởi, thằng bán quãng cáo là bưởi giống từ VN ngon lắm. Tôi mua về, ra công hì hục đào một lổ rồi để đất tốt cho ảnh. Vô phước cho cây bưởi, tại tôi không biết phong thuỷ, cái lổ nằm kế bên hàng rào. Thế là tối tối đám ốc bò từ ngoài vào ăn hết lá. Nó èo uộc trông mà thảm. Tôi thì lẫm bẫm không lý nào tụi ốc này ăn kinh vậy, có thể là cái lổ mình đào không sâu nên nước động hư rể. Tình thế kéo dài hai năm. Cuối cùng tôi phải bứng lên, đem vào chậu trồng xa xa hàng rào. Năm nay đang ra trái. Cái lổ đó bây giờ tôi đang trồng cà, mấy con ốc có vẽ không thích lá cây cà.
Tôi vào quán này giăng đàng thuyết pháp nói ma nói cụi, ra ngoài vườn nhìn sâu bọ kiến ốc ăn phá công lao mình thì thấy rõ tâm tánh mình liền. Ma hiện nguyên hình.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 05-08-2014 lúc 12:09 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
05-08-2014, 02:39 AM #339
mới học được chử này đố ông Tý có biết không nhe -- "giao diện". Ông Tý biết là gì không?
Chỉ đố ông Tý thôi nhe, mấy ông ở VN không tính.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
05-08-2014, 02:44 AM #340
Ông Wind nói đúng rồi. Cây bị thiếu nắng nên lá non không được xanh cho lắm, và lá gìa thì có màu xanh cũng không đậm. Đúng ra là tôi phải làm cái khung rồi cho đất vào như cây xà lách xon để trồng ớt. Nhưng hôm tôi ra mấy cây ớt con vì bận quá nên " làm biếng sinh sáng kiến" . Đây là lần đầu tôi trồng kiểu này. Hy vọng có được vài trái để còn ăn nói. Ông cẩn thận quá, hèn nào cây ớt của ông lên mau như thổi. Năm nay tôi trồng ớt tạm như vậy, năm tới tôi sẽ làm khung nghiêm chỉnh và sẽ trộn thêm phân gà cùng với cá tôm, coi có khác hơn năm nay không.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
Cà Phê Đen III
Đánh dấu