Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen III - Trang 35
Close
Login to Your Account
Trang 35 của 125 Đầu tiênĐầu tiên ... 2533343536374585 ... CuốiCuối
Kết quả 341 đến 350 của 1253

Chủ đề: Cà Phê Đen III

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bây giờ tôi hiểu giao diện của ông Wind là cuả CNTT, là cái đồ hoạ đồ hình gì gì ấy. Vậy là tôi sai rồi. Hi hi, Cứ tưởng là giao hàng tận tay có tiền bo. Rỏ ràng thamsai.

    Cám ơn Alent nhắc nhở. Bà xã tôi cũng có làm gía đỗ. Bên này đi chợ xa quá nên thứ gì làm ở nhà được thì phải làm thôi. Không như ở bên mình cứ thích thì chợ ngay đầu ngõ thứ gì cũng có.


    Xà lách xon sau khi bị lũ sâu phá hại bây giờ đã tươi tốt trở lại.

    Lần sửa cuối bởi Aty, ngày 05-08-2014 lúc 12:10 PM.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quý bác và anh em vẫn mạnh chứ? Dạo này công việc nhiều quá nên tôi ít có giờ vào đây...

    Weekend vừa rồi, tôi với bà xã, cùng với mấy đứa em vợ đi Las Vegas chơi. Vì lâu lắm rồi, cũng ít có dịp đi chơi, phần là cũng muốn giảm stress, đi cho khuây khỏa.

    Con người sống chết có số cả. Xém tí xíu là ông Thiên Đình gọi tên mình và bà xã cùng một lượt. Chuyện là tối Chúa Nhật, tôi chở bà xã từ Las Vegas về nhà, lúc đó cũng khoảng gần 11 PM. Trời bên ngoài thì hơi mưa, mà bà xã cứ đòi nằng nặc về vì sợ không kịp cho công việc. Phần mình thì muốn nấn ná lại chơi với mấy đứa em vợ vì lâu mới có dịp đi xuống dưới này chơi ít hôm. Tụi nó bảo vợ chồng mình ở lại, sáng mai về vì đường xá lại mưa, đi không an toàn, mà lại tối trời.

    Thôi thì đành chiều bà nhà vậy. Lúc bắt qua Freeway 15, tôi thấy chỉ lác đác vài xe chạy vì trời mưa. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy bà nhà thiếp đi lúc nào không hay. Mình thì muốn mở nhạc, nhưng sợ bà nhà ngủ không được, nên đành thôi. Suốt đêm hôm trước, bà nhà với mấy đứa em vợ đi chơi về khuya. Vì thế khi lên xe bà nhà đánh một giấc chẳng còn biết trời trăng gì.

    Phần tôi lái xe một mình được một đoạn khá xa trên Freeway 15 thì đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến lúc nào mình cũng chẳng hay. Lúc đó tôi cũng chỉ chạy với tốc độ khoảng chừng 75 mph. Lúc trên xe, tôi có lẩm nhẩm đọc vài kinh trong lúc lái xe. Nó cũng chỉ là một thói quen thường lệ của mình vậy thôi. Cái lane tôi lái lại xát với mấy cột sắt bên trái, mà cũng chẳng biết ma xui quý khiến thế nào mà mình lại chạy cái lane đó, thay vì chọn lane giữa an toàn hơn. Chạy được một lúc khá lâu, tôi gật lúc nào mà cũng chẳng hay. Tôi chỉ chợt nhận ra một điều gì bất ổn khi cảm nhận xe mình đang bị kéo về phía thành cầu freeway, xe hơi nghiêng qua một bên, rồi kế đến một vài tiếng rít từ bánh xe. Tôi hoảng hồn, chợt bừng tỉnh, liền kéo tay lái gật sang bên phải như là một phản xạ tự nhiên, làm xe bị lắc qua một bên. Chỉ chậm chừng 2 giây thôi là cả hai vợ chồng khó mà thoát chết. Thế là hai vợ chồng thoát chết trong gang tấc.

    Lúc bắt đầu lái xe về, tôi không hề buồn ngủ tí nào, và có uống cafe với mấy đứa em vợ, trò chuyện vui vẻ lắm.

    Thật ra đây là lần thứ 3 tôi thoát chết về giao thông. Lần đầu tiên khi còn bé. Lúc đó chỉ tự nhiên cảm nhận chiếc xe đò "định mệnh" đó có gì không ổn mà từ chối không đi xe đó. Lần thứ 2 đó là thời gian làm "clinical rotation" ở bên Mỹ, và vừa rồi.

    May quá! Có lẽ mấy lời kinh trước lúc gặp nguy đã lượm lại cái mạng của mình chăng? Dù sao cũng phải cảm tạ ơn trên đã che chở cho mình trong suốt bao nhiêu năm qua.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nguy hiểm nhất là lúc lái xe mà ngũ gục. Bác Tôn không gì thì tôi mừng lắm. Trường hợp này tôi cũng thường gặp. He he, phải nó là rất thường. Chỉ cái tội cả nể và ráng chống. Cũng may chưa đến nỗi. Có lần đi làm về thì bà xã nói đi chợ hôm nay, cuối tuần khỏi đi. Tôi ăn miếng cơm rồi hẹn thêm đứa bạn cùng đi. Chạy được chừng 40 km thì 2 con mắt tôi mở không lên. May quá, lúc đó tự nhiên nghe tiếng leng keng dưới gầm xe làm tôi tỉnh ngũ luôn. Ha ha, thì ra cái ống pô đứt dây treo. rớt xuống đường. Thế là tôi phải chui xuống xe treo nó lên với công dây.. nylon,rồi chạy trở lại chừng 20 km để vào tiệm sữa xe quen. Mua cái đồ treo lên xong chạy tiếp. Mất 40 đô nhưng cơn buồn ngũ biến mất. Và rất nhiếu lần, cứ an no mà lái xe là tôi bị buồn ngũ, hic.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Tý ở Norway chắc cũng đã thấy hiện tượng này rồi



    nhìn đã thật. Ông ở Norway đâu cũng có núi tuyết mấy bửa tôi đăng hình núi tuyết Nepal chắc ông chán lắm .
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    Ông Tý ở Norway chắc cũng đã thấy hiện tượng này rồi..
    Hình ảnh của nordlys đó phải lên miền bắc mới coi được ông Wind. Tôi ở miền trung cho nên không có cơ hội. Đến lúc về hưu thế nào tôi cũng lên đấy 1 chuyến.
    Núi tuyết cũa ông Wind phải đẹp chứ. Theo tôi thì tuyết Nepal là tuyết ở độ cao, được bào mòn bởi gió và nắng để tạo ra những góc cạnh hay mặt phẳng trông hùng vĩ. Còn tuyết chổ tôi thì có hình dáng tròn trịa vì đến mùa đông thì tuyết xuống nhiếu hơn nước lụt và không tan nên cứ dồn 1 đống coi chán.

    Thời gian này là mùa giải cờ vua Oympiad 2014 được tổ chức tại na-uy. Có tấm hình của kỳ thủ nhà Carlsen tính gởi tặng ông Wind ở đây. Cẩn thận chạy qua bên cờ vua coi có bị đụng hàng không?. Phát hiện ra từ giao diện mà ông Wind đố tôi là ở bên đó .

    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hè hè thì ra nể vợ như mấy ông không hẳn lúc nào cũng tốt nhỉ. Tôi có ông anh là tài xế đường dài trong xe lúc nào cũng có mấy trái ớt tươi. Tôi thắc mắc không lẽ cha nội này đem tỏi ớt lên xe trừ tà hay sao vậy ổng nói để cơn buồn ngủ ập đến thì cắn một phát, vừa rát vừa cay đảm bảo sẽ tỉnh. Ông ta không thể ngừng xe giữa đường mà ngủ được nên đành chọn hạ sách này.
    Bận lòng chi nắm bắt

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Hè hè thì ra nể vợ như mấy ông không hẳn lúc nào cũng tốt nhỉ. Tôi có ông anh là tài xế đường dài trong xe lúc nào cũng có mấy trái ớt tươi. Tôi thắc mắc không lẽ cha nội này đem tỏi ớt lên xe trừ tà hay sao vậy ổng nói để cơn buồn ngủ ập đến thì cắn một phát, vừa rát vừa cay đảm bảo sẽ tỉnh. Ông ta không thể ngừng xe giữa đường mà ngủ được nên đành chọn hạ sách này.

    Bên này lái xe đường dài trong sự mệt mỏi sẽ xãy ra tình trạng buồn ngũ. Và sự mệt mỏi này xuất hiện vào lúc sau khi ta đã xong cuộc chơi. Đương nhiên nếu làm việc 2 ca (16h)cùng lúc thì sau đó cũng buồn ngủ lúc lái xe về nhà. Mà mấy người đi chơi thường là chơi hết mình, chơi hết..giờ. Chỉ tội cho tài xế là phải lo canh cánh cho lúc lái xe về. Ác cái nữa là ở Mỹ đường xa lộ dẵn vào Las Vegas ( tôi có dịp đi từ Phoenix ) có đoạn dài mà thẳng tắp. Đi đoạn này rất dể buồn ngủ nếu mình không nói chuyện. Tôi nghĩ đường từ Cali đi thì có lẻ cũng không khác.

    Nhân chuyện nể vợ tôi có chuyện này moị người làm giám khảo coi ai nể hơn ai ?

    Ứng viên A ( mời ông Aty phát biểu ) : tôi làm về hơi mệt, nhưng bà xã nói đi chợ ( đường xa ) tôi say yes ngay, hè hè.

    Ứng viên B ( mời ông Wind phát biểu ): tôi cũng muốn up cái hình cho moị người biết chứ, nhưng mà... ha ha.

    Ứng viên C : ông này hôm nay vắng mặt vì phải coi con cho vợ đi shop với mấy bà bạn

    Ứng viên D ( mời ông CKD phát biểu ) : hôm nay tôi có hẹn với bạn ra quán cà phê chân dài nhưng vì bà xã xin về ngoại chơi nên tôi phải đi theo. Đành thất hẹn với bạn vậy.



    Ai trông giống ông D nhỉ
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Aty Xem bài viết
    Ác cái nữa là ở Mỹ đường xa lộ dẵn vào Las Vegas ( tôi có dịp đi từ Phoenix ) có đoạn dài mà thẳng tắp. Đi đoạn này rất dể buồn ngủ nếu mình không nói chuyện. Tôi nghĩ đường từ Cali đi thì có lẻ cũng không khác.
    Để giới thiệu một ít về thành phố Las Vegas. Las Vegas thường được gọi là thành phố tội lỗi (sin city), nơi đó là chốn cờ bạc ăn chơi gái ghiếm xã láng. Người ta đến đó xã stress có thể làm những chuyện mình không thường làm, nên cũng có câu chuyện gì xãy ra tại Vegas nằm tại Vegas (What happens in Vegas stays in Vegas), ý nói về nhà không học lại, mách lại.

    Câu hỏi là ông Tý đã làm gì bên đó?

    Con đường từ Las Vegas về lại California đã có rất nhiều tai nạn xáy ra. Tự tôi cũng co người quen bị tai nạn trên đường đó. Như ông Tý nói, qua đó ăn chơi đến hết giờ nữa đêm nữa khua mới lái về, vừa buồn ngũ vừa buồn vì thua bài, nên rất dễ tai nạn.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    Để giới thiệu một ít về thành phố Las Vegas. Las Vegas thường được gọi là thành phố tội lỗi (sin city), nơi đó là chốn cờ bạc ăn chơi gái ghiếm xã láng. Người ta đến đó xã stress có thể làm những chuyện mình không thường làm, nên cũng có câu chuyện gì xãy ra tại Vegas nằm tại Vegas (What happens in Vegas stays in Vegas), ý nói về nhà không học lại, mách lại.

    Câu hỏi là ông Tý đã làm gì bên đó?

    Hì hì. Tôi không nghĩ là ông Wind lấn tôi .

    Tôi đến đấy để ngắm vài công trình thế giới thu nhỏ ông Wind à. Phải công nhận đẹp. Rồi thì chỉ có coi , dòm và ngó . Có ghé thăm mấy cái máy, kéo vài caí, ngồi đấy uống bia miễn phí. Chỉ nhưng mà " cờ bạc ăn chơi gái ghiếm xã láng " như ông nói, thì không có phần tôi he he. Mấy shop bán hàng nhìn mê luôn, nhưng nhìn thôi. Tôi khai hết rồi đấy ông Wind
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thường thì những tác phẩm gay cấn ở tình tiết ,lôi cuốn mình rất nhanh nhưng cũng rất chóng chán .Nó từa tựa như yêu một người phụ nữ đẹp mà lại nông nổi hời hợt .Yêu nàng đúng là một tấn thảm kịch

    Tôi, đã có đôi lần trong đời chót dại như thế .Nhưng không lâu ,vì đã kịp buông nhau để còn có một kỉ niệm đẹp khi gặp lại trong đời

    Có những vẻ đẹp lạnh lùng khô cứng mà lại mê say cả đời .Đâu là sức hấp dẫn ? Thật cũng khó nói

    Văn chuơng Stefan Zweig là một thứ nhan sắc như thế .Chịu rồi là mê mẩn không sao dứt ra được

    Xin trích một đoạn lí thú về cờ .Trước ông và sau ông chẳng thể nào có ai viết hay như thế




    Tôi chưa bao giờ có dịp tự mình làm quen với một nhà vô địch cờ và không thể hình dung ra một người vô địch cờ phải là người như thế nào. Làm sao tôi có thể hình dung nổi một bộ óc suốt đời chuyên chú vào một diện tích gồm sáu mươi tư ô đen trắng? Qua kinh nghiệm bản thân, tôi đã biết rõ sức hấp dẫn huyền bí của cái “trò chơi đế vương” này, một trò chơi duy nhất trong tất cả các trò đã thoát khỏi nanh vuốt độc tài của sự may rủi, một trò chơi duy nhất mà người ta có thể dành thắng lợi nhờ tài trí thông minh của bản thân, hay nói cho đúng hơn nhờ một số dạng thông minh nào đấy.

    Nhưng nếu gọi nó là một trò chơi thì phải chăng đây là một hạn chế mang tính chất thóa mạ? Phải chăng nó cũng là khoa học, một bộ môn nghệ thuật, hoặc một bộ môn gì đó lơ lửng giữa khoa học và nghệ thuật như linh cữu của Mahomed treo lơ lửng giữa đất trời? Nguồn gốc của môn cờ bị chìm mất trong đêm tối của thế gian, thế nhưng nó luôn luôn mới lạ; nước đi máy móc, nhưng đánh có kết quả là nhờ trí tưởng tượng của người chơi; nó được hạn định một cách nghiêm ngặt trong một không gian hình học cố định, tuy vậy các nước đi thì thiên hình vạn hóa. Nó phát triển không ngừng, song vẫn cằn cỗi.

    Đây là một suy nghĩ không đem lại kết quả, một môn toán không chứng minh một điều gì, một nghệ thuật chẳng để lại tác phẩm, một kết cấu không chất liệu; tuy vậy, với cách thức của nó, cái trò chơi này sẽ chứng tỏ được rằng nó tồn tại lâu hơn sách hoặc bất kỳ đài tưởng niệm nào, nó là trò chơi độc nhất vô song của mọi dân tộc và mọi thời đại và chẳng ai rõ thánh thần nào đã ban phú cho trái đất để triệt hạ buồn phiền, mài giũa trí tuệ và khích lệ tinh thần. Nó bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu? Một em bé cũng có thể học hỏi các quy tắc, một người thiếu kiến thức cũng có thể đánh thử và nếu có năng khiếu đặc biệt về môn này thì có thể là người độc nhất vươn tới trình độ bậc thầy. Tính kiên nhẫn và kỹ thuật gặp nhau tại bàn cờ và muốn có được những tìm tòi mới lạ như trong toán học, trong thơ ca, trong âm nhạc thì phải có cách nhìn nhận tinh anh.

    Trước đây, lòng ham mê khoa học hẳn đã đẩy một vị Gal nào đó đến chỗ làm phẫu thuật phân tích não một nhà vô địch cờ loại này để xem xem chất xám của anh ta có nếp cuộn đặc thù, có một cơ hoặc một bướu đặc trưng khác biệt với những người khác không. Trường hợp năng khiếu đặc trưng của môn cờ kết hợp với sự lười biếng hoàn toàn về trí tuệ ở một con người rất đáng được quan tâm biết bao, như một mạch vàng trong đá thô vậy!

    Tất nhiên, về nguyên tắc, tôi biết rằng một trò chơi đặc biệt như vậy, tinh anh như vậy có thể tạo ra được những con người cự phách, nhưng làm sao có thể hiểu nổi là cuộc đời của một bậc đại tinh anh lại hoàn toàn thu lại trong đường đua chật hẹp này, chỉ chuyên chú đẩy lên hay kéo về ba mươi hai quân cờ trên các ô đen và trắng, gắn tất cả niềm quang vinh của cuộc đời mình vào việc đẩy lên kéo về ấy.

    Làm sao có thể tưởng tượng được một người đã coi cái việc khai cuộc bằng một quân Mã hơn bất kỳ một con Binh nào là một chiến công và ghi phần đóng góp nhỏ bé thảm hại bất tử của mình vào một cuốn sách dành cho môn cờ! Cuối cùng, làm sao có thể hình dung một con người thông minh đã tập trung trong suốt mười, hai mươi, ba mươi, bốn chục năm toàn bộ suy nghĩ của mình vào một cái đích kỳ cục là dồn một quân Tướng bằng gỗ vào góc một tấm gỗ mà không bị điên đầu!




Cà Phê Đen III
Trang 35 của 125 Đầu tiênĐầu tiên ... 2533343536374585 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68