Kết quả 491 đến 500 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
-
01-09-2014, 03:04 AM #491
Ông Thợ post câu chuyện nghe như "bịa" ý nhỉ ?. Người như Xang đâu thèm uống rượu vang Pháp và tô móng chân hồng, đấy là những thứ của bọn "tư bản giãy chết", chúng luôn tạo việc làm cho mọi người để rồi "bóc lột" sức lao động đấy chứ.
Bác Tý, tôi khen thật bác cứ nhận ngượng ngùng làm gì, cũng như bác nhường cơ hội việc làm cho người khác để mình "ngồi chơi xơi nước", nhận lương thất nghiệp cũng được, ngượng ngùng làm gì ?. Bác không nghe ông Thợ đã nói "làm gì thì làm, đến gần 60 phải được dư giả thảnh thơi để làm những việc mình thích". Tôi cờ quạt rong chơi không biết có thực hiện được điều đó không ?, nhưng "vô công giồi nghề" cũng không đến nỗi tệ lắm bác nhỉ ?.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
01-09-2014, 11:46 AM #492
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
01-09-2014, 12:00 PM #493
Hehe ông Wind, tôi nói đại thôi chứ đâu có biết bói gì. Nghĩ sao nói ..đại.. vậy thôi hè.
Nói chung an sinh xã hội của xứ bắc Âu này cũng tương đối khá, có lẻ họ có ít dân chăng? Thôi thì cái số tôi ngồi không 1 thời gian thì mình vui vẻ vậy. Nghĩ ngợi nhiều mà không có kết qủa thì sao phải làm tự khổ mình ông nhỉ
Hồng thì tôi có 1 cây củ, có trồng thêm 1 cây mới năm nay nên chưa cho bông nhiều. Còn Tulip thì tuị tôi không thích mấy, vì hoa chóng tàn và để lại cây coi không đẹp lắm.
Truyện của bác Lâm tặng riêng cho tôi đó ông ơi. Coi ổng viết đó. Tặng cho chuyên gia nguyên cái...bụng no tròn. Thôi thì ai cho gì tôi cũng vui vẻ cảm ơn hì hì.
À, hôm qua tôi vừa mới xin được mấy nhánh Quỳnh mà tôi nghe chủ nhân nói rằng cho hoa thơm ngát nguyên cả nhà, tuy chỉ 1 đêm. Tôi cố gắng thử coi. Hôm nay mua chậu về trồng. Hy vọng nhé.
Lần sửa cuối bởi Aty, ngày 01-09-2014 lúc 12:19 PM.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
01-09-2014, 12:18 PM #494
Mỗi người thì hoàn cảnh không giống nhau. Điều quan trọng theo tôi là mình làm được những việc mình thích và không thích, làm bằng hết khả năng của mình. Cho dù có khi mình không có trách nhiệm phải làm. Hình như cuộc sống tôi có nhiều cái vì.., bởi.., tại.. cho nên tôi cứ luôn lu bu chăng? . Cũng như bác thấy đó. Tôi coi hình hoa Quỳnh của ông Wind thích quá, vậy là xin người quen mấy lá về trồng và hy vọng có hoa ( vài năm nữa ), cái này thích quá đi chứ. Còn chuyện không thích thì, quên càng sớm càng tốt bác hỉ .
Bác cờ quạt rong chơi là cũng đang làm điều mình thích rồi , còn gì.. hì .Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
01-09-2014, 07:02 PM #495
Ông Gió làm nhớ tới chuyện chuối hột trổ hoa (bắp). Đồn rằng khi cây này ra hoa (chỉ ban đêm) - phải là lúc hoa mới vừa trồi ra khỏi thân - cây chuối rên hự hự như bà đẻ. Tôi với ông cậu tin lời thức mấy đêm rình xem nó rên thế nào. Nhưng lúc thì ngủ gật giật mình dậy nó đã ra hoa rồi, lúc thì đi pha bình trà nó đã trổ hoa... Ông cậu tôi giờ cỡ tuổi bác Lâm mà vẫn còn ấm ức vì chưa được nghe cây chuối hột rên lần nào
.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
01-09-2014, 11:07 PM #496
À ông Đ đi chơi về rồi hả, có gì thú vị kể nghe chơi.
Ông Tý, lá Quỳnh của ông không phải là lá Quỳnh Trắng, theo lá tôi có thì những lá ông có là Quỳnh có màu. Như cái này:
ông để ý thân lá hẹp hơn thân lá Quỳnh trắng. Quỳnh màu thì, như ông thấy trong hình, buối sáng cũng còn nở. Khác loại thôi, nhưng vẫn rất đẹp.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
01-09-2014, 11:31 PM #497
Hoa Quỳnh vốn là giai nhân trong các loài hoa .Phải có duyên và lòng yêu hoa say đắm mới xem được lúc khai hoa ,hé lộ cái ngọc ngà của đất trời .Nó đâu phải cái thứ rình mà thấy
Như tình yêu phải có đắm đuối thiết tha mới kiến được cái thèm xem, .Cái ấy nếu đạt được do sự rình thì còn nói làm gì
Các ông phải ít ăn ,giảm bớt lòng dục rồi mới cùng hoa hội ngộ, ăn nhiều như ông Tý mà đòi chơi hoa thì chỉ có hoa biết nói . Tích xưa
Bỗng chợt nhớ ra, có một lão tướng đời Hán dẫu đã trạc 80 tuổi (hình như Mã Viện?) nhưng vẵn nằng nặc xin vua cho cầm quân ra trận. Vua Tàu cho dọn ra 2 cân thịt (cân Tàu = 605 gam) lệnh ăn cho kỳ hết. Lão tướng ăn xong, mặt vẫn thản nhiên, ko hề thấy buồn đi đại tiện. Thấy vậy, Vua hoàn toàn an tâm về sức khỏe rồi đích thân trao ấn nguyên soái.
Người ta ăn khoẻ để chinh chiến giúp nước ,còn ông ăn khoẻ để đưa mèo vào mùng .Xấu quá !
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
01-09-2014, 11:53 PM #498
Bác Lâm nói mới nhớ chuyện này. Vài tuần trước sau khi hai vợ chồng uống trà chụp hình hoa Quỳnh nở đêm, sáng ra vợ gởi hình cho chị bạn (người mà hai năm trước đã cho mấy lá Quỳnh), bả xem hình rồi trã lời đẹp quá, bả chưa thấy Quỳnh Trắng nhà bả lần nào -- vì chưa bao giở thức khua để xem.
Tôi nghe vợ kể lại tủm tỉm cười vì nhớ câu nói của Mark Twain "người không đọc sách không có lợi gì hơn người không biết đọc"Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
02-09-2014, 12:03 AM #499
Tôi cũng không biết nữa ông Wind. Nghe bạn tôi nói bồ của hắn ( xém chút nữa là có bà con bên vợ tôi, nói chung là quen ) đã up video lên phây-búc (he he) cách đây 2 hôm, hoa nở lúc 9-10 giờ tối, chừng 2 tiếng đồng hồ và toả muì thơm cả nhà.. Thế là tiện đường công tác tôi hỏi xin luôn. Ha ha, xin là nghề của tôi nhé|. Tôi vừa mới cho lá vào chậu. Lá dài qúa phải cắt ra làm 2 làm 3. Trông em nó như vậy.
Đây là lần đầu tôi trồng hoa Quỳnh, nghe nói có người trồng không cho hoa, làm tôi cũng hơi run. Ông truyền cho tôi kinh nghiệm nhé. Chỉ cần cho hoa là tôi sướng tê lên rồiCầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
02-09-2014, 12:30 AM #500
Đọc xong thì em phải cười hô hố 1 lát mới viết đưọc bác ạ. Cây nhà họ Quỳnh em nghe nói nở về đêm mà nhà em không có nên phải rình nhà hàng xóm, hi hi.
Hi hi, thằng em phải nghe lời người lớn, sửa dần mới được. Phải làm sao cho được tâm vô tạp niệm thì mới mong được siêu thoát. Cái này nói sao nghe dể quá, nhưng thực hiện thì chắc là tuỳ duyên bác héng. Nhưng em cũng ráng ăn năn hối cải, chuyến này không ngủ mùng nữa cho muỗi nó cắn coi như là trừng phạt nhẹ.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
Cà Phê Đen III
Đánh dấu