Kết quả 321 đến 330 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
-
03-08-2014, 12:36 AM #321
Hôm nay tình cờ đọc được bài thơ này về Van Gogh, câu chót làm nhớ cái avatar củ của ông Lâm.
Van Gogh
Well, he lived among us and hated winters.
He moved to Arles where summer and blue jays
obliged him to cut off his ear.
Oh, they all said it was a whore
but Rachel was innocent. When cypresses
went for a walk in the prison yard
he went along and sketched them.
His suns surpassed God’s.
He spelled out the Gospel for miners
and their potatoes stuck in his throat.
Yes, he was a priest in sackcloth, who hoped
that one day humans would learn to walk.
He willed mankind his shoes.
by John BalabanAnh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
03-08-2014, 12:50 AM #322
Chào bác, như vậy là bác đã trở lại cuộc sống ẩn dật rồi nhỉ ?. Ngày ngày vui thú điền viên thì còn gì bằng. Được biết bác đã bình phục và khoẻ hơn cả hổ nữa thì em mừng lắm. Nhưng em hơi buồn vì quán cà phê bây giờ đã sang cho chủ mới. Người chủ này đặt cái tên nghe kêu lắm : Quán Đìu Hiu
ảnh minh họaCầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
Tontu, cuonghanh, ChienKhuD, PhiHuong,
Alent_Tab, tamthaplucke, alex_ferguson, roamingwind, huyenmapu đã thích bài viết này -
03-08-2014, 02:55 AM #323
Cháu chỉ còn hai hôm nữa là khăn gói lên đường nhập ngũ ạ :p . Sức khỏe bác giờ đã ổn như vậy chúng cháu trên này cũng an tâm nhiều.
Mỗi tội quán vắng đìu hiu quá từ ngày các bác các chú anh em bận cuộc sống còn Bác Lâm bệnh cần tịnh dưỡng.
Bác khỏe lại với giọng cười sang sảng khách lại kéo về quán nhiều hơn, có những con người duyên chỉ cần có hơi ngang qua cũng đông khách quán đó bác LâmKẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Tontu, cuonghanh, ChienKhuD, PhiHuong, kymoc,
Alent_Tab, tamthaplucke, Aty, alex_ferguson, roamingwind đã thích bài viết này -
03-08-2014, 11:22 PM #324
Cho cô Huyền
Hồi đó trong trại tị nạn nghe đến đoạn
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi
nghe sau ra "Khóc cười theo mệnh nước nồi trôi" thằng nhỏ buồn lắm -- khổ gì khổ vậy bị lụt trôi đi mấy cái nồilàm sau nấu cơm?
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
03-08-2014, 11:41 PM #325
Cho thêm cãm xúc ... cho ra hết đi.
để rồi làm cái mớiAnh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2014, 12:12 AM #326
Cô Huyền sang châu âu nhớ đem theo nhạc của ông Thợ, những bản Tango và nhạc vàng chất lượng tuyệt vời !, còn có cả đọc chuyện ‘đêm khuya’ để ru ngủ nữa, (hehe … chu đáo đến thế là cùng). Sau này công việc bận rộn ít có thời gian vào TLKD thì lúc rảnh rỗi bật lên nghe để nhớ một thời giao lưu cũng là điều thú vị !. Tôi đã copy toàn bộ nhạc phẩm từ chiếc điện thoại Blackberry của ông Thợ tặng vào máy tính, nếu cô chưa có thì đến đây lấy nhé.
Từ hôm luận pháp làm ông Wind bị bí phải thốt lên: “toàn đem những lời nói của mấy ông thầy chùa để mê hoặc người”!. Tôi tịnh khẩu qua diễn đàn cờ úp đánh hàng trăm ván, từ 10 đ vốn lúc ban đầu giờ đã lên gần 4000 đ. Nghỉ cờ đã lâu mà đường đao vẫn loáng loáng lạnh lùng, chơi cái môn này khi bị đen mà không nóng giận còn khó hơn làm thầy chùa đấy các ông ạ.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2014, 12:12 AM #327Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2014, 06:40 AM #328
Khó ngủ dậy sớm làm chén rượu nghe mấy bản Tango đã thật ! Phải nghi nhận nhạc phẩm của ông Thợ tuyệt vời ! hơn hai trăm bài nghe đi nghe lại cũng không chán.
Đi 'chợ' cờ úp mới sáng vắng tanh vắng ngắt, may vào quán cà phê lại thấy ông Wind ngâm thơ.
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2014, 07:25 AM #329
Đúng là lớn như thổi. Ớt ông Tý tuần này.
Nhiều chử nhiều từ mình dùng hoài mà chỉ đến một lúc nào đó hình ảnh nó đập vào mặt mình mới biết à nó là vậy. Cũng như hồi đó sách ba lô qua Nepal, buổi chiều đứng nhìn màu đỏ hồng của mặt trời dội ngược ra từ dãi núi tuyết, lúc đó tôi mới thật sự biết chử "hùng vĩ" (grand) là gì.
Cô Huyền thì một ngày nữa thấy "Pháp" là gì. Hết còn phải tưởng tượng.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
04-08-2014, 09:52 AM #330
sáng đừng uống diệu bác Hưởng nhé, uống cũng được nhưng bác ăn uống đầy đú đã, khi ăn đừng uống cùng nhé, ăn uống xong bác rót một ly rượu mạnh uống, nhưng uống ở đây là thưởng thức hương vị của nó, từ cái ly uống đên phong cảnh ngồi thường thức cũng phải cân bằng âm dương.
em buổi sáng sau khi ăn sáng xong làm cốc trà cúc rồi đi làm
uống thường vào ngày chủ nhật
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
Cà Phê Đen III
Đánh dấu