Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
Cái biết đấy chính là "Vô sở trụ", khi không bị u mê thì chẳng gì nó không biết.
Lập ra một tư tưởng "vô sở trụ" rồi gắng cho nó những khái
niệm "không" này "không" kia. Tôi hỏi ông làm sao biết như vậy. Ông nói cái-biết là cái "vô sở trụ". Ông có thấy ông đi vòng tròn mà chưa nói được gì không?

Chỉ có hai đường. Một là cái này từ sách ra. Hai là ông
đơn thân độc mã thâm nhập cái mà ông gọi là "vô sỏ trụ".

Nếu là một thì bàn hoài không hết đâu vì mỗi người một ý,
mà bàn cái sự không có thật chỉ là trong tư tưởng thôi. Thì
ai muốn nói gì cũng được.

Nếu hai, thì ông phải thể hiện được cái-biết/vô-sở-trụ cho tôi thấy.



Đọc kinh sách và nghe thuyết pháp của mấy ông thầy chùa thì bác hơn tôi nhiều, sao bác lại coi nhẹ ?.
cho nên tôi không còn bị những cái đó đầu độc. hihi...
tôi bá đạo thật.

Nhưng mà không phải coi nhẹ, chỉ không bị đầu độc.


Cái "Vô sở trụ không biết đau, giận hờn, buồn. Cái biết đau, giận hờn, buồn là cái "thân tứ đại". Khi đau là cái thân tứ đại tổn thương, khi giận hờn là cái thân tứ đại biến sắc và khí không điều hoà, khi buồn là cái thân tứ đại không tươi tỉnh.
Nếu theo cái lý ông nói này thì tu hành làm gì. Tu cho đả, giắt chân ngồi thiền đau đớn, cho là được cái-biết cái-vô-sỏ-trụ đi (mà có mấy người được ??), rồi lại bị thân-tứ-đại buồn hờn giận sợ hải, v.v... tu làm gì cho cực vậy? Có cái vô-sở-trụ để làm chi mà vẫn sợ hải đau buồn, lúc đó nó đâu rồi?



Đã nói "rõ ràng chổ trụ" sao không có trọng lượng ?.
Đã nói "rõ ràng chổ trụ" sao không thấy hình hài sắc tướng ?.
Đã nói "rõ ràng chổ trụ" sao không thể cầm, nắm, tóm, bắt ?.
ông suy nghĩ cao sâu quá tôi không hiểu. Trọng lượng gì, hình hài sắc tướng gì? Cầm bắt cái gì

Tôi đã nói ông rồi, cái giường tôi
đang nằm dài ra, cái nhà tôi đang ở, cái tô súp Nhật tôi mới ăn hồi chiều, v.v... tôi rỏ ràng tại sao tôi có cái giường này vì đâu mà nó từ tiệm mà về nhà tôi, tôi rõ ràng tại sao có cái "Gió" có nó để làm gì, tôi rõ ràng tại sao tôi có cái nhà này. Tại sao tôi ăn súp Nhật mà không ăn Phở. Tại sao tôi đang có mặt tại TLKĐ mà không phải một website nào khác.

Chổ nào tôi trụ thì tôi biết và tôi có thể tường tận diễn tả. Còn cái vô-sở-trụ của ông nói mơ hồ trong tư tưởng quá đi.




- hehe ... Chưa hiểu ý nghĩa của đề tài thì chỉ ra cái gì đây ?.
Có thể là tôi không hiểu ý ông muốn nói gì khi ông đưa ra "Vô SỞ Trụ". Ông chỉ đưa ra ba chử đó quá cô động.

Có đều những gì tôi nói tôi diễn tả được, làm được. Không phải mơ hồ trong lý thuyết. Cho dù ông không đồng ý với những lời đó, nhưng tôi nghĩ ông cũng phải đồng ý là tôi trụ ở đâu tôi biết ở đó, phải không? Cho nên câu "rõ ràng chổ trụ" là câu tôi nói có cơ sở, phải không?

Ông nói đúng ở trên tôi bỏ nhiều thời giờ đọc kinh nghe giãng. cho nên tôi biết sự tai hại của chúng, sự tai hại của cái đi tìm kiếm mong đợi cái gọi là vô-sở-trụ.