Huyền sắp đi rồi .Chú chào cháu ,đã đến lúc không còn háo hức vì sự mới lạ của thành phố sắp đến ,mà thật ra có một thành phố cần phải bỏ đi

Có ai yêu mãi được một người đàn bà trong đời .Ông Tý và ông Gió là hai vị thánh còn sót lại trong thời mạt pháp .Chúng ta theo không kịp đành mang tiếng lẳng lơ phụ tình .Thỉnh thoảng chú cũng có ghé vào đây ,liếc liếc vài cái rồi dông vì quá nhiều trò vui réo gọi .Kì lắm nhe khi mình yếu thì thích ngồi suy tư ,hàn huyên trao đổi .Nhưng khoẻ rồi lại ào ào sống với bản năng ,lại ngùn ngụt đầy ham muốn .Thế nên mới gọi Thời để yêu và thời để chết .Gặp thời yêu là cứ vồ lấy nhau quấn quít mê mải một đời ,gặp thời chết là phải biết ngoan ngoãn nằm xuống chết

Chú nay khoẻ như một con bò tót vì thế lòng ham chơi lại bùng lên dữ dội ,ngày nào cũng chạy bộ băng ngang ngôi trường tiểu học xây cách đây cả trăm năm (1910) ,trước cả WW1
Chú hay ghé vào trường chơi nhìn những hình ảnh chụp từ cách đây đã lâu,những vị hiệu trưởng ,phòng lớp , vườn hoa ,sân chơi .Vẫn thế ! Thấy xúc động lạ lùng,hình dung những đứa trẻ lớn lên từ vùng quê ,ở ngôi trường này .Rồi tham chiến WW2 ,Vietnam War ,có người trở về có người nằm lại .Cả một trang sử bi hùng

Có khi chạy xa hơn một chút qua khỏi trại huấn luyện chó quân đội .Trong cuộc chiến VN có 4612 chú chó đã tham chiến nhưng chỉ có 270 chú là về lại nhà , số còn lại hoặc đã hy sinh khi làm nhiệm vụ hoặc quá quyến luyến những người chủ mới nên tình nguyện ở lại đất nước xa lạ

.Những chú chó làm đủ mọi nhiệm vụ , chó cứu thuơng, chó dò mìn , chó tìm dấu vết ........có nhiều hình ảnh coi rất thú vị

Chú quay xuống vỗ đầu con Quít bảo nó -Chó người ta sinh vào thời loạn nên phải nhập ngũ làm đủ mọi chuyện, mày sinh vào thời bình mới chạy có tí xíu đã thở hồng hộc hehe