Kết quả 1 đến 10 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
Threaded View
-
07-09-2014, 02:20 PM #11
Cả nhà xem từ ngày vào Saigon tự nấu nướng như này đây, em cũng "lí tưởng" ra phết chứ đùa à :

Nước sốt cà chua chấm rau sống + thịt kho tiêu (mấy nhân vật ở TLKD đã được thưởng thức và đều dơ ngón cái...hihi)

Ngâm ớt + tỏi, hỏi anh gu gồ rồi làm

Đây là bữa cơm của thằng Tùng chim chích khi em đi vắng nó đạo diễn, nhìn đã mất cảm tình rồi xíiiiiiiiiiiiiiiiii

Nấu nướng ăn 1 mình, khoai tây hầm bắp bò, cá sốt cà chua

Rất là đơn giản mà ngon, đàn ông hiện đại phải thế chứ cả nhà nhở

Tôm sốt cà chua + canh bầu (hồi này vẫn còn ở bên Q7, con bé em không biết cho ngay hành lá vào có chết không cơ chứ
)

Bắt chước người Nam nấu nui sườn, không gì dễ bằng

Mấy tấm hình này là hồi còn bên Q7, nấu dở tệ

Nhưng còn hơn ra ngoài quán, vừa đắt vừa không ra gì

Phè phỡn hôm đầu tiên ông nhachoa vào SG, gớm con chọi đấy không chịu nổi xóc xoáy được khoảng 1 tuần lại next về HP

Đi du xuân ĐL, thấy vườn dâu tây ngon quá ghé vào ăn cho thỏa thích. Đã thèm là phải ăn "không nên trì hoãn cái sự sung sướng" đúng không cả nhà?

Này thì đàn guitar, ông D đã choáng chưa

Không những thế mà còn lả lướt được cả với organ đấy nhé

Anh Thợ Điện về HN phải kêu thằng cá dán nó dẫn ra chỗ hồ Tây nhậu mới khoái, bia hơi HN + tôm, ốc hồ Tây

Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 07-09-2014 lúc 02:28 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Cà Phê Đen III



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu