Hôm đánh cúp TLKD thứ bảy vừa qua, sau trận hòa blo tung Mã vào miệng đối phương, Nhật sát thủ có vẻ rất bực bội Tuy nhiên mục tiêu đặt ra trước trận là ko thua trắng đã đạt được khi mà 07 cầm hòa được Bang Chủ Kỳ Hữu (Ae vỗ tay cho phát- mục tiêu 07 có nghe a đội trưởng nói thế) Mặc dù vậy nhìn khuôn mặt pác Sát Thủ lúc tan trận khi ấy thì Đỏ gay như Ớt( Chắc tức giận nhưng ko làm gì được, nếu trong film chưởng thể nào chẳng có án mạng Y như rằng ngồi 1 lúc, hết ngó lên ngó xuống chắc thấy chỉ có mỗi 07 là "hàng mềm" nên oang oang như cuồng phong thác đổ : "Hợp xuống lấy bàn ra đê, ae bia ôm tý" Thú thực bây giờ viết đến đây mà vẫn thấy nổi da Gà ...
Với thể thức đánh cờ chậm 20'/ván, những tưởng Nhật sẽ ngon ăn như vài lần chiến thắng trước đó. Tuy nhiên hiện tại do đang được Bác Sĩ Minh Zỉ khám bệnh toàn thân, hôm trước cũng vừa thua Bác Sĩ Zỉ xong nên 07 vẫn thấy trong lòng ức chế lắm. Thế là vừa đánh cờ vừa tuôn ào ào ra, oánh toàn đường Oe Oe, kq Nhật ko chịu nổi nhiệt và thua thảm 4-1...- 1 ngày buồn như con chuồn chuồn