Dạo này 07 em có tý "bận rộn"...sờ văn chess, buổi chiều mấy hôm gần đây ko thể ra quán thịt luộc các ae trong club, trong lòng cũng thấy có lỗi lắm Bù lại cho những nỗi buồn đó... 3,4 hôm nay đêm nào 07 cũng thức đến 2,3h sáng để ôn luyện "HỨA NGÂN XUYÊN", khả năng giờ đây sắp đạt đến cảnh giới "xuất ma nhập thần", nhân tiện đây cũng xin báo cáo với ae luôn để còn biết đường mà tránh xa ra (đặc biệt là bác sĩ Zỉ vs pác Thủ quỹ Thành già- còn ai ko sợ cứ việc nhào zô-kèo cân là Bao Cao Su hết!!!)...Tối hôm trước có nhắn tin qua lại với Đại tá Thành Long về giải nội bộ club tới đây, cả 2 ae đều nhất trí rằng 2 vị trí dẫn đầu sẽ khó thoát khỏi tay 2 ae. Nói như vậy để thấy rằng ngoài sự quyết tâm của 07 ra, Đại tá Thành Long có lẽ cũng đang luyện "OE OE" đêm ngày và chắc hẳn đang lên kế hoạch chi tiết để lên ngai vàng - a đội trưởng Sồ vs bác sĩ Zỉ phải cẩn thận ko bị "thịt luộc" hàng ngày tại TL quán sắp tới mà ko hiểu vì sao