Trích dẫn Gửi bởi chienxahanoi Xem bài viết
cũng phải nói thêm là lúc mà Phạm Đình Huy còn chưa phóng xe đuổi pháo và chưa ăn được hơn quân, anh Long vẫn đang mải xem và thẩm cờ ở những cặp đấu ở phía dưới, chienxa đã thông báo cho anh một tin mừng là các bàn đội của anh cửa vô cùng sáng, nếu thuận lợi thì có thể 3 bàn thắng 1 bàn hòa khiến anh xông thẳng lên phía trên để trực tiếp điều binh khiển tướng không dám lơ là nữa...
Phải nói ván thắng của em có sự hỗ trợ của thần may mắn rất nhiều vì lúc đó được anh Linh cót giao nhiệm vụ là đá hòa là được rồi ( cuối cùng chính anh lăn ra ngỏm ) . Ko hiểu sao anh Tuấn Linh mụ mị thế nào chạy pháo lên 1 nước thì mới có nước phóng xe đuổi pháo ấy chứ anh đi P. tr-7 thì em nhất thời chưa nghĩ ra đường nào để đánh cả, cờ mình còn kém 1 tốt chứ.
Đến ván gặp anh Kiên cũng rất lo lắng, vì em từng nếm mùi phi đao cờ nhanh của anh Kiên rồi, lúc còn 40s mình chỉ dọa sát để đá hòa thôi. Ai ngờ anh Kiên tính xót bị sát luôn, đúng thật là may hơn khôn.