Kết quả 1 đến 10 của 240
Hybrid View
-
20-09-2011, 08:57 AM #1
Thanks anh em đã quan tâm nhachoa động viên hihihi. Chiến thắng trước đại sư ca 6789 tuy gặp may mắn do sư ca bị lú một nước,nhưng cũng phải khen nhachoa dũng cảm bịt mắt chiến đấu không run bị tâm lý nặng nề, dám đủn hai súng sang kê ở sân nhà anh 6789 ngay từ đầu. Một lúc sau bị anh ấy tịch thu một khẩu nhưng không hề nao núng xông lên đánh những nước cờ chính xác làm anh phải giật mình (chắc anh 6789 nghĩ nhachoa vịt không nghĩ ra được mấy nước ghê thế) Một chiến thắng xứng đáng cho nhachoa !!!
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Bảng xếp hạng, biên bản và hình ảnh giải Bát Hiền Vương 2011!!!
Đánh dấu