Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chữ NGHĨA ở đời
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 82

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    10
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi bengoc_1999
    Cho em " lời quê góp nhặt " vài câu :

    - Cái ông chửi bậy đó ai còn lạ gì ổng. Ổng chỉ giỏi lên mạng bịa đặt lừa dối ( chính ổng khoe : “con mèo tui nói thành con chó còn được” ), còn ở ngòai đời em thấy có ai thèm chơi với ổng đâu?

    - Ông chửi bậy này muốn leo lên lãnh đạo cờ tướng Việt nam bằng con đường đạp lên đầu người khác. Ai có lợi cho ổng thì ổng ca ngợi hết lời , ai ko thích con đường leo lên của ổng thì ổng dùng chiêu bài “ chống tiêu cực” đe dọa , hăm he. Nhiều danh thủ quá hiểu trò này của ổng nên đều phì cười khi bị ổng lên mạng đe dọa tố giác. Họ nói : “ có giỏi thì đi tố giác đi , cây ngay sợ gì chết đứng?”

    - Lên mạng xem thì cứ tưởng CLB cờ của ông chửi bậy to tát lắm Đến nơi thì mới biết chỉ là CLB ma , chẳng có bất cứ danh thủ nào tham gia cả , còn anh em phong trào thì tề tựu về KHQ hết cả rồi. . Hóa ra ổng “mượn đầu dê treo thịt chó” gạt mấy ông Mạnh Thường Quân mù mờ về cờ để kiếm tiền. Giờ thì Mạnh Thường Quân cũng chạy làng luôn rồi vì “tiền mất tật mang”.

    - Cái gì ông chửi bậy này tổ chức thì ổng tự khen hay ho nức nở , cái gì người khác làm thì ổng bôi nhọ , chê bai . Những gì bẩn thỉu nhất ổng đang lén lút làm thì ổng lại đem gán ghép cho người khác , nhiêu đó thôi là ai ai cũng hiểu con người ông này rồi. Vậy có cần phí thời gian cãi nhau với ổng không các anh ?
    Định không nói nữa , nhưng bạn viết hay quá nên cũng xin kể nốt câu chuyện :

    Số là con chó bất nghĩa sau khi bị ông Mạnh Thường Quân tống cổ ra đường , điên cuồng chạy rông , gặp ai cũng cắn. Thế nhưng càng sủa bậy cắn càn , nó càng bị dân cư trong làng cờ xua đuổi , bỏ đói. Sức cùng lực kiệt đói vàng cả mắt , con chó đành lê lết về lại nhà ông Mạnh nọ. Nó quỳ xuống xin lỗi, khóc lóc vang trời, lại tự cạo sạch trụi cả lông để thề thốt hứa hẹn ! Ông Mạnh kia vốn tính nhân hậu cũng định tha thứ , súyt bị nó lừa thêm quả nữa . Thế nhưng giật mình nghĩ lại , một ngày nào đó tính phản phúc nổi lên , con chó bất nghĩa lại cắn càn sủa bậy. Lúc đó ông thì mang tiếng với mọi người , còn người hiền lành trong làng cờ thì bị nó cắn mang bệnh chó dại oan ức. Thế nên ông Mạnh đành....

    Xin chấm dứt câu chuyện dài như thi hài con Lài này ở đây để khỏi làm phiền mọi người nữa. Tại hạ chào cáo lui , hẹn có dịp hầu bà con những câu chuyện vui vẻ về cờ tướng . Nói chuyện chó mãi chán quá, đi theo ông Mạnh vào cầy tơ bảy món làm dăm chén vui hơn !
    Lần sửa cuối bởi cafedang, ngày 21-10-2014 lúc 11:52 AM.

Chữ NGHĨA ở đời

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68