Kết quả 291 đến 300 của 1388
Hybrid View
-
31-10-2014, 10:59 AM #1
Đúng là trận đấu của Hứa gây quá nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Cuối cùng thì Hứa cũng lách qua khe cửa hẹp để có mặt vào vòng 2. Chắc ae ai cũng vui mừng khi thần tượng của mình lọt vòng vòng trong nhưng chắc có Vương Thiên Nhất bực tức thôi (sao ông không loại ngay từ vòng đầu luôn đi 😊). Khi mà Hứa đã giải quyết được sức ép về tâm lý thì chắc cũng khó ai mà cản chân được Hứa cho dù đó là Vương. Trận đấu gần đây nhất mà Hứa thua Vương cũng chưa nói lên điều gì. vì trận đấu đó Vương đã nắm chắc 1 vé vào vòng chung kết còn Hứa buộc phải thắng mới có mặt để tranh giảu 3. Nói chung trận đấu đó Hứa chỉ tự thua mình vì sức ép tâm lý quá lớn. Hy vọng lần này Hứa sẽ lấy lại tất cả những gì mình đã mất. Dù sao thì tỉ số đối đầu của Hứa với Vương vẫn cao hơn nhiều. Ủng hộ 1 vé cho Hứa vô địch.
-
31-10-2014, 11:05 AM #2
Góp ý với huynh 1 điều là trước giờ Vương Thiên Nhất luôn tôn trọng Hứa gia. Anh bắt đầu thu thập danh hiệu từ năm 2012 và khi gặt hái được khá nhiều anh vẫn tự nhận Hứa gia là cái tầm mà anh đang vươn tới. Giờ này có lẽ đẳng cấp Vương và Hứa cũng ngang bằng nhưng thật sự mà nói Vương Thiên Nhất là 1 người rất khiêm tốn và dễ hòa đồng với mọi người,trong anh có lẽ không có cái ý nghĩ mong Hứa gia loại sớm đâu,đó không nên là suy nghĩ của người chơi cờ chân chính!
-
31-10-2014, 11:05 AM #3
Ủa mình thấy điều lệ giải là 9 ván mới vào vòng 2 mà. sao 7 ván đã bảo xong vòng 1 rồi vậy???
-
31-10-2014, 11:09 AM #4
Sao em xem trên 01xq thấy Hứa Ngân Xuyên hạng 12. Vậy là phải gặp Đào Hán Minh hạng 5 chứ các bác.
-
31-10-2014, 11:13 AM #5
Hứa hạng 12 và gặp Đào lão. Mới gần đây nhất Hứa đi tiên mà vẫn thua Đào lão. Hy vọng lần này kết quả sẽ khác. Nhờ Admin xóa dùm 1 bài của tui post trang 29 dùm. Post 1 bài mà sao ra 2 bài giống nhau. Thanks nhiều.
-
31-10-2014, 11:17 AM #6
Không quá ồn ào, gần như trở thành thương hiệu cờ hòa. Ván 1 anh đã mở ra cánh cửa rất tươi sáng cho chặng đường còn rất dài và gian nan ở phía trước, thì ván 7 anh đã biết cách đóng nó lại, bỏ lại sau lưng giai đoạn 1 để tự hào tiến vào vòng trong. ván 7 anh được cầm quân đỏ và đã sử dụng thế trận pháo đầu cấp tấn trung binh đối với bình phong mã tấn chốt 7 của Nhiếp Thiết Văn người Hắc Long Giang. Khai cuộc như sách, bước sang trung cuộc, 2 bên bắt đầu các cuộc đổi chác. Chỉ có kinh nghệm uyên thâm và những nước cờ kinh điển ở trung cuộc đã đưa anh về tàn rất thuận lợi. Ở nước thứ 99 anh đã đẩy thêm 1 binh nữa sang sông, hơn 1 voi, 2 tốt quá giang, Nhiếp nhìn thấy mà khiếp sợ buộc phải nộp đầu, ký bút xin hàng để lại cho anh 2 điểm. Anh ấy đã chứng minh được phong độ thực sự của mình với làng cờ thế giới sánh ngang với các bậc tiền bối Lân, Hoa, Khâm... chứ không phải là tia sáng Tạ Tịnh kia. Ván 7 mới là ván mọi người hâm mộ chờ đợi ở anh. Anh ấy là Hứa Ngân Xuyên người Quảng Đông.
-
31-10-2014, 11:17 AM #7
Nghe giang hồ đồn rằng tối qua Lão Hứa nhà ta nói với Nhiếp Thiết Văn rằng : “Đừng ép ngộ phải ra tay nhe…” hehehe.
-
31-10-2014, 11:26 AM #8
Vòng đấu loại
Nhánh 1:
-vương thiên nhất VS mạnh thần (A)
-hồng trí VS tương xuyên (B)
-đào hán minh VS hứa ngân xuyên (C)
-kim ba VS trần đống (D)
A thắng gặp B Thắng
C thắng Gặp D Thắng
Nhánh 2:
-thôi cách VS tào nham lỗi (E)
-trình minh VS trịnh duy đồng (F)
-triệu điện vũ VS trương học triều (G)
-đảng phỉ VS triệu hâm hâm (H)
E thắng gặp F Thắng
G thắng Gặp H ThắngLần sửa cuối bởi giolong, ngày 31-10-2014 lúc 11:28 AM.
Bình tĩnh,tự tin, không cai cú.Âm thầm,chịu đựng, trả thù sau!
-
31-10-2014, 11:31 AM #9
Bác Hứa đọc được thư của em hay sao mà đánh bão thế nhỉ
-
31-10-2014, 01:32 PM #10
Giải vô địch cá nhân toàn Trung Quốc 2014 !!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu