Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cá nhân toàn Trung Quốc 2014 !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1388

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    164
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    "Anh hùng luận kiếm bình thiên hạ"

    Ở vòng đấu lượt đi này không quá bất ngờ khi các đối thủ trên cơ ở mỗi cặp đấu đều thu về cho mình 2 điểm, tránh cho thiên hạ những lời bàn ở một môn thể thao không cần tốn quá nhiều sức lực cơ bắp. Ở một môn thể thao trí tuệ mà cơ may chiến thắng dành cho những kẻ yếu hơn thường là rất hiếm. Quy luật mạnh thắng yếu chưa thể bị đảo ngược. Ngoại trừ màn hậu thủ vô cùng dẻo dai của Hồng Trí trước Vương Thiên, người trong thời điểm này có lối chơi "quỷ khóc thần sầu". Ai đã từng nói họ Vương kia về trung tàn quá lão luyện thì trận cờ này Vương chơi khai cuộc còn làm người yêu cờ thêm phần kính nể, đạt cảnh giới của một kỳ tiên bằng chứng vào trung anh đã hơn 1 chốt đầu đích thực sang sông để tham gia chinh chiến. Cũng không phải nói quá về con chốt này nhưng khi sang sông thì lực lượng chiến thủ của Vương đã đều đứng vào chỗ đẹp, chứ không như mấy ông chốt 3, chốt 7 cũng hùng dũng qua sông nhưng chỉ sau 1 phút thì không còn trông thấy đâu nữa. Vương đi tiên và có quyền tự chọn thế trận tiên nhân chỉ lộ sau dập pháo đầu. Không thể thăm dò được nữa vì các đối thủ ở vòng này đã biết về nhau quá nhiều. Thể hiện ngay sự cầu thắng rất cao. Đối phó với trận hình khai cuộc này thì Hồng Trí dùng pháo 2 bình 3, nước cờ tôi thấy Triệu Quốc Vinh hay sử dụng, sau đó phi hữu tượng rồi ấn chốt 3. Sau đó hai bên triển khai những đường cờ khai cuộc nhuần nhuyễn. Vào tới trung cuộc thì Vương đã hơn 1 chốt đầu qua sông trong khi 1 xe của Hồng chưa xuất, con ngựa hoang thì nằm chơ vơ bên đất địch. Đến đây người xem đã bắt đầu suy nghĩ tiêu cực cho Hồng. Ấy vậy mà anh đã có màn hậu thủ dẻo dai ở trung tàn, đôi pháo gánh của anh sử dụng rất hiệu quả không cho Nhất Vương 1 cơ hội nào bắt tướng. Về tàn rồi mà 2 pháo vẫn ở hai bên, tốt vương vẫn còn đó nhưng cả hai đã phải cưa điểm ký giấy nhận hòa. Trận cầu này vào ngày mai sẽ được xếp vào dạng siêu kinh điển. Thằng bạn gọi cafe. Các bạn viết tiếp hộ mình nhé. Kính bút xin chào!
    Lần sửa cuối bởi quocvantb, ngày 01-11-2014 lúc 08:12 PM.

Giải vô địch cá nhân toàn Trung Quốc 2014 !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68