Kết quả 1 đến 10 của 101
Threaded View
-
25-11-2014, 11:58 PM #11
Phóng sự ngoài lề: Chiều Chủ Nhật vừa rồi sau khi thi đấu xong giải Hà Nội mở rộng, Hứa chán đời có ra TL quán định tìm gã NhapVanLong để đánh tiết canh Vịt...Tuy nhiên ra đến nơi thấy đoi đói nên gặp NhapLong liền rủ NhapLong đi ăn cháo ( Cháo Hành ở gần trường Mầm Non chỗ Trung Tự ) . Ăn xong thì NhapLong liền rủ rê: "Tý nữa em phải đi đá Bóng giải ở sân "..." _ đoạn gần Lê Văn Lương, a ra mà xem em ghi bàn" Nghe thấy hắn nói thế mà Hứa phát hoảng cả ra ( Nói nhỏ vs các ae Club là Hứa hồi còn học cấp 3 vốn là tiền đạo chủ lực của trường, but vì thời thế thay đổi mà phải từ bỏ nghiệp quần đùi áo số
) Biết là chém but mà nể tình ae Hứa vẫn đi cùng NhapLong để xem hắn đá giò cẳng ra làm sao? ( Đội bóng này hình như là của a.Trung Cadan làm ông bầu, trong đội hình thi đấu có cả a.Tuấn Alex nữa ). Trước khi đi đá NhapLong còn vi vu về nhà rồi sau đó bắt Hứa ta phải chờ ở ngoài cửa gần 20' để thay quần áo đá bóng, chỉ thấy khi NhapLong bước ra thì thấy đầu tóc bóng lộn vì xịt keo, quần áo vàng chóe lóa cả mắt có in tên FC BANA gì đó đằng sau áo (nghe hơi lạ tai, khó nhớ ).
Sân vận động sắp đá là sân nằm ở đoạn 88 Lê Văn Lương kéo dài, hóa ra gã NhapLong cũng chưa đến sân lần nào, đi đường lại phải hỏi. Ngồi sau xe hắn đau hết cả Mông vì chưa quen ngồi trên xe Ga, chỗ để chân thì bé tí, đã thế đít mình lại nhọn nữa
(nhà nghèo toàn đi xe số thôi các pác ạ) Đi đường phải hỏi mấy bác Xe ôm. Lúc hỏi đường thì mồm miệng gã NhapLong này chu chéo hết cả lên, phát âm tên sân như kiểu tên Tiếng Anh, hết sân Eo-bích, Rích, Tíc...Cuối cùng gặp Bác bảo vệ Chung Cư nói: "Sân Mic chứ gì" thì mới À Uồm, Rõ là chán đời!!!
...Trận đấu của FC BANA sau đó ở sân Mic thay vì đá từ 17h30 đã phải lùi xuống đá vào lúc 19h. Trước khi xung trận Hứa có tập dợt cùng NhapLong vài đường cơ bản của môn đá bóng, mục đích để đưa ra 1 số nhận định ban đầu về kỹ năng đá bóng của NhapLong. Chỉ sau 1 vài cú sút lẫn chuyền ban bóng ban bật, Hứa đã bít ngay gã NhapLong này Chém gió...Nhận định ban đầu là NhapLong thích hợp hơn khi làm vị trí thủ môn hơn là làm tiền đạo. Cũng là để động viên em nó khi trận đấu diễn ra, Hứa ra độ luôn: "Trận này NhapLong đá tiền đạo mà ghi bàn Hứa ta sẽ khao 1 chầu Mát-Sa, còn nếu ko ghi thì chỉ cần cho Hứa ta 1 ly đen đá ở TL quán thôi" NhapLong máu lắm OK ngay..
Ngồi xem gã NhapLong đá mà buồn ngủ lắm các pác ah! Hắn ta vật vờ như kiểu Torres đá cho Chesea ý. Đã thế đang đá bỗng dưng thấy Trọng Tài thổi toét 1 cái rõ là to (Đá giải nên thuê cả BTC lẫn Trọng Tài), hóa ra là gã NhapLong nhà ta dùng tay chơi bóng ( Kiểu như Maradona năm 86) but bị phát hiện. Rõ xấu hổ.
Kq sau đầu hiệp 2 Nhaplong bị thay ra, chung cuộc đội a.Cadan bị thua sát nút 5-4 khá đáng tiếc. Kể ra đi cổ vũ cho đội TL quán nhà ta mà thua thì cũng hơi buồn, may mà được an ủi bằng suất cafe TL quán, hế hế!!!
...Chiều nay thì Hứa ra TL quán được chứng kiến cuộc thư hùng đẫm máu giữa Ichigo vs NhapLong trong thể loại cờ chớp 5'. Chẳng hiểu thế nào mà Hứa lẫn Sư Phụ, Hà cờ tàn điếc hết cả tai vì nghe gã Nhaplong này chém gió. Kq Ichigo mang sọt trứng 7 ván về nhà, có vẻ chiều mai Ichigo sẽ ra gỡ lại, mai ae Club ai rảnh nên đăng ký ngay 1 vé xem trận tái đầu này.Lần sửa cuối bởi hiepsy_007, ngày 26-11-2014 lúc 12:03 AM.
TPHĐ - Lịch hoạt động tháng 11+12/2014



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu