Như thường lệ ngày hôm nay Dũng "Bưởi" lại bắt nhịp khá chậm với giải đấu bằng...2 trận thua. Trong đó trận thua Bác Sĩ Trí là rất đáng tiếc, chung cuộc e đã bị bật ra khỏi tốp 8! Khá đáng tiếc...Dẫu sao đây mới chỉ là giải đấu thứ 2 mà e thi đấu với Đồng Hồ tính giờ, có lẽ là chưa quen...
Hứa Gia hum nay cũng lên kế hoạch thắng 3 ván còn lại, tuy nhiên mới sáng sớm trên đường đến địa điểm thi đấu, tại Ngã rẽ Đê Yên Phụ vs Đường Thanh Niên Hứa đã có cuộc tắm máu với mấy pác Công An Giao Thông do lỗi đi sai làn đường. Kết quả Hứa bị thua mất 1 loét...Điều này đã ảnh hưởng đến tâm sinh lý của Hứa, kq Hứa win có 2 ván thôi, toàn chém mấy pác bên Đông Anh, hế hế!!!