Kết quả 341 đến 350 của 510
Chủ đề: Bích Quế Viên Bôi 2014 !!!
Hybrid View
-
08-12-2014, 09:24 PM #1
-
08-12-2014, 08:49 PM #2
Đúng là bác cứ nói đùa, thua 1,2 ván cờ cũng chưa nói lên điều gì. Bác đã nói là Huynh ngang cờ Lưu cờ nhanh lẫn cờ chậm. Vậy mà Lưu chấp a Điệp 2 tiên mà còn thắng, thế thì ông so sánh kiểu gì mà Huynh thua Điệp.
-
08-12-2014, 09:05 PM #3
-
08-12-2014, 09:09 PM #4
Cờ 20p mỗi bên cũng là tương đối chậm rồi. Thôi không tramh luận lay loãng topic. Stop.
-
08-12-2014, 09:13 PM #5
Đánh kinh hồn gì chứ...Xem thứ hạng cuối cùng cũng chẳng thấy gì, hỏi các cao thủ hay đánh độ ở HN... Họ cũng đánh giá Phùng Quang Điệp bình thường thôi, ko có gì đặc sắc cả
-
08-12-2014, 09:19 PM #6
Lần sửa cuối bởi Huy_Hp, ngày 08-12-2014 lúc 09:23 PM.
-
08-12-2014, 09:30 PM #7
Lại Lý Huynh phải chấp Phùng Quang Điệp 3 tiên mới đồng cờ được
-
08-12-2014, 09:48 PM #8
Bạn nói vậy thì hơi quá đó. Chấp 1 tiên thì được, chứ 3 tiên ai chịu nổi khi cùng là hàng Tướng với nhau. Huynh có hơi kỵ gơ a Điệp khi 2 lần gặp nhau đều thua và khi đánh cờ mù cũng thua. Nhưng đó đã là quá khứ và cách đây 1-2 năm rồi. Giờ thì Huynh tiến bộ hơn xưa rất nhiều và đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Nên Huynh có thể chấp a Điệp 1 tiên. Đó là ý kiến của tôi. Mà thôi đừng nên tranh cải làm gì loãng cả topic.
-
09-12-2014, 01:32 AM #91 số hình ảnh vòng 4 Bích Quế Viên Bôi 2014 :
Sau trận đấu, Trịnh Duy Đồng và Tôn Dũng Chinh vào phòng thẩm ván cờ, có trọng tài Thái Vĩ Lâm, cùng 2 người Chiến đẩu lực đệ nhất Trác Tán Phong và Tửu Trung Tiên Hạ Tiến tích cực nghiên cứu ván đấu
Danh thủ Singapore Hứa Can Ức ( bên trái ), người đã đi xem tất cả các sự kiện về cờ tướng từ Singapore đến Trung Quốc, được gọi là "Mê kỳ thiên hạ đệ nhất"
-
09-12-2014, 05:27 PM #10
“Bình loạn – Vui” sau Ván 4 chung kết: TRỊNH DUY ĐỒNG 5-3 TÔN DŨNG CHINH
Nói về TÔN sau khi thua Ván 3 – đi Hậu mà “ôm boom cảm tử” thí Mã, TÔN trằn trọc suy nghĩ ngày mai đi Tiên làm sao để gỡ gạc đây…??? Không khéo lại “quân địch chết gần hết - còn quân ta chết SẠCH” thì chỉ còn có 30 thay vì 70 vạn (đành rằng là “CHINH” nó nhỏ hơn “ĐỒNG” nhưng mà tiền chứ có phải lá mít đâu…!), cuối cùng với sức nóng do ngân lượng mang lại TÔN cũng có được chủ ý.
Vào trận TÔN xuất “Trung Pháo, tuần hà Pháo tả hoành Xe” – một khai cục cũ rích, rất lâu rồi không thấy trong các trận đỉnh cao ở Trung Hoa (là dựa trên kiến thức cạn như đít tô của tôi thôi hehe…), bên kia TRỊNH đối lại bằng “Bình phong mã, phi tả Tượng hữu hoành Xe”. Nước thứ 8, theo đúng như sw (thật ra là sách hehe) TRỊNH phi Pháo quá hà uy hiếp Pháo-Tốt-Mã trên hà của TÔN, thay vì đúng như sách đi Pháo 5 bình 6 - Hậu sẽ Xe 4 bình 8… mở ra một trường ác đấu hao binh tổn tướng mà không chắc có quá nhiều lợi thế cho bên Tiên (và đương nhiên sẽ hụt tiền…lại là tiền hehe), nên chắc là đêm qua đã có trù liệu rồi TÔN đi Xe 9 bình 7 (nước “lọa”…). Đến đây TRỊNH suy nghĩ khá lâu - không hiểu hôm nay TÔN huynh “đãi” mình món gì đây mà đi nước “lọa wá dzậy”… (hôm qua là thịt Ngựa 7 món khá ngon hehe), nghĩ rồi TRỊNH đi Pháo 2 bình 1 (chưa nắm rõ ý TÔN huynh thì cứ từ từ đã…). Trong đầu TÔN dù rất cầu thắng nhưng vẫn vẳng đâu đây cái câu “Báo cáo: quân địch chết gần hết – còn quân ta chệ…ệ…ệt SẠCH” và rút cục là chẳng có cảnh chiến trường tan hoang đầu rơi máu chảy như khán giả ngồi teo hết cả … mong đợi, TÔN dùng Mã 6 tấn 7 ăn Tốt… hai bên lần lượt đổi quân mà cục diện sau đó không có quá lợi thế cho cả hai bên Tiên-Hậu. Đến đây chắc do ảnh hưởng trời giá rét mà hùng tâm của TÔN cũng cạn kiệt (hôm qua mình “đãi” nó con Ngựa mà hôm nay chẳng thấy nó có ý mời mình món gì cả, cu này chỉ biết có “TỆ”… tệ thật hehe), hai bên tiếp tục đổi quân và đến nước 35 thì bắt tay hòa. Chỉ tội nghiệp cho hai ông “TƯỚNG”, trời lạnh bỏ mẹ mà cả trận chẳng cho nhúc nhích lấy một lần… hehe
Ván 5, TRỊNH sẽ lại đi tiên và không biết cả hai TRỊNH-TÔN có định “đãi” nhau món gì không, nhưng mong là cả hai sẽ đãi cho những người yêu cờ Việt một trận đấu cống hiến mãn nhãn (mấy chú thắng-thua có ảnh hưởng đến sự đoàn kết dân tộc của bọn anh đâu, “tôi không sợ ai đâu, chỉ là tôi CHỬA… muốn thôi” – nghe riết câu “lày” ở “nơi mà ai cũng biết” mà thấy ngán… hehe)
Bích Quế Viên Bôi 2014 !!!
Đánh dấu