Bình loạn – Vui” sau Ván 5 chung kết: TRỊNH DUY ĐỒNG 5-5 TÔN DŨNG CHINH

Khà khà…khà…! TÔN lim dim tận hưởng cảm giác trút bỏ gánh nặng đã đeo đẳng mấy ngày nay, hehe ai cũng nghĩ mình chưa già mà đã yếu – đấy… giờ thì biết chưa (nói thật mình yếu hay mạnh chỉ có mình biết, “nhà cái” biết và có thể… vợ mình biết thối hehe). Ôi, thật là sảng khoái…sảng khoái…!

Nói về TRỊNH, sau 4 ván “nhàn nhã” mà có được lợi thế dẫn 1 bàn nhờ TÔN huynh “biếu” cho món Ngựa ở Ván 3 thì cảm thấy tự tin dâng cao quá đầu. Nghĩ rằng, thi đấu mà được mấy người đẹp ngồi kế bên làm thư ký thì phải có hành động gì để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đây… ??? Nghĩ là làm, TRỊNH đã thủ “đồ chơi” để sẵn sàng khoe với mỹ nhân hehe.

Trở lại với diễn biến của Ván 5. Vào cuộc, hai bên dường như sử dụng “Trung Pháo quá hà Xa – Bình phong Mã cao Xa bảo Mã”… Nhưng nước thứ 7, TRỊNH xuất Phi Đao: Tốt 5 tấn 1 không chờ hoành Xe trái như thông lệ (đây là thiển ý của tôi thôi, không biết các cao nhân và sw có nghĩ vậy không…???). Từ đây TRỊNH-TÔN đưa trận đấu vào một thế trận khá cởi mở mà ưu thế có đôi chút nghiêng về TRỊNH (đương nhiên rồi, đệ chủ động để lấy le với người đẹp mà… hehe). Mọi việc hầu như đi đúng theo những gì mà TRỊNH đã trù liệu, và tự tin lại lên quá đầu… (hại thật). Trong giây phút mơ màng trước hai mỹ nhân, bỏ qua sự uy hiếp của Xe-Mã đen bên cánh phải TRỊNH đi một nước khá khó hiệu: nước 18 Xe 9 bình 7 ??? TÔN nãy giờ chỉ lo chống đỡ (tiền lớn, nên hôm trước có gợi ý với nó: hay mình “diễn” rồi chia nhau. Anh 50 chú 50, vậy mà bây giờ nó đem “đồ chơi” ra ép mình kiểu này… định…???}, gặp cơ hội trời cho này thì không bỏ qua: “đớp” ngay Tượng đỏ và còn phục nước Mã ngọa tào… Cờ đã đến đây mà lại dặt dẹo như hôm qua để hòa trước mặt người đẹp thì chán, lại thêm nhớ món Ngựa của TÔN huynh và hai con Voi cứ lượn qua lượn lại mờ hết cả mắt: TRỊNH thí Xe-Pháo lấy Mã và cặp Tượng đen - chắc TRỊNH nghĩ với Xe-Pháo và 2 Mã có thể tạo nên sát cục chăng??? Những nước đi tiếp theo của TRỊNH đã kém phần chuẩn xác và vượt ngoài tầm trù liệu… TÔN lúc này đã thư thái hơn, thầm nghĩ: cu ĐỒNG này cu nghĩ cu cứng (mạnh) chắc, chỉ được cái “Ngựa non háu đá”. Anh đây kinh nghiệm đầy mình, không phải chỉ có Cờ thôi đâu - ngày xưa quen toàn gái đẹp, chưa bao giờ phải để đi giải quyết hậu quả đâu nhé… hehe. Nước 36 TRỊNH buông cờ đầu hàng, tỉ số bây giờ là TRỊNH 5-5 TÔN.

Qua 5 ngày thi đấu TRỊNH-TÔN đã cống hiến cho khán giả và 2 người đẹp làm thư ký những cung bậc cảm xúc lúc lên Voi khi thí Ngựa đầy hứng khởi, mặc cho thời tiết về đêm ngoài trời tại công viên ở Quảng Châu lạnh teo hết cả … Xin cám ơn hai vị ĐỒNG-CHINH và những người đã góp công đem những ván cờ này đến với người hâm mộ (không phân biệt già-trẻ, đực-cái, màu da…). Mong rằng ván cuối tối nay sẽ lại là một bữa tiệc thịnh soạn nữa để gắn kết mọi người yêu cờ, không phân biệt cao-thấp, tín ngưỡng… và website hehe.