Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê đen IV - Trang 27
Close
Login to Your Account
Trang 27 của 102 Đầu tiênĐầu tiên ... 1725262728293777 ... CuốiCuối
Kết quả 261 đến 270 của 1014

Chủ đề: Cà Phê đen IV

  1. #261
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he muộn rồi anh Tý ơi. Hủ rượu đã bị tôi mở banh từ lâu nào rồi. Chỉ còn lại vài con sâu chít chờ anh về xào lên anh em mình tẩm bổ.

    Đang tập bài Feste Lariane bác Thợ. Thời sinh viên ai tập thành thạo reo dây đàng hoàng là làm mưa làm gió bác nhỉ. Nghe êm quá đúng là thuốc phiện Pe-ru thật.

    Bận lòng chi nắm bắt

  2. #262
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Aty Xem bài viết
    Hi hi, trong quán chỉ có bác Tôn là thấy tôi hiền thôi. Cám ơn bác nhiều
    Anh nhầm đấy!

    Em không những thấy anh hiền mà còn đẹp trai nữa! Bằng tuổi anh không biết dòm có được phong độ như anh không?

  3. Thích ChienKhuD, kt22027, Tontu, huyenmapu, Thợ Điện đã thích bài viết này
  4. #263
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
    @Aty
    Trước hết tôi không phải là thầy thuốc nên những gì tôi nói về thuốc bác nên kiểm tra lại rồi hãy ực. Mê sống lâu mà ực ẩu tả thì đi trước tôi đừng trách hehe.
    He he, giành nhau đi trước đi sau giống như chen lấn mua vé bán chợ đen sao mà được. Bác KT cứ phải coi là ai nợ nhiều hơn thì sẽ ục ịch không nhanh nổi . Vì cục nợ nó nặng chừng nào hỉ.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  5. Thích Kiem_Nhat, ChienKhuD, kt22027, Tontu, nhachoaloiviet đã thích bài viết này
  6. #264
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một sự việc tưởng nhỏ hóa ra lớn, có khi tưởng lớn lại là nhỏ. Quan trọng là làm sao để đủ lòng tin và có trách nhiệm với chính bản thân mình có nghĩa là có trách nhiệm với người thân của mình. Mấy hôm nay thấy bác Aty giận em cũng đâm lo, từ ngày sang em cú thi thoảng lại muốn mua vài món đồ gửi về cho gia đình. Có lần nhân dịp bác họ bên nhà chồng cũ sang Pháp dự đám cưới con em cũng nhờ gửi chút đồ bên VN sang rồi lại đùm đùm gói goí gửi từ bên này về. Đồ gửi sang cầm đến thì lanh tanh bành, còn đồ em gửi bên này về thì em bịt kín băng bó chả lọt được chút ánh sáng nào vào nói chi đến nhìn được chi. đến nơi bác chỉ nói khéo " Vali hơi chật vì còn mang nhiều đồ về, cháu có thể xem lại bỏ bớt đc gì ở lại không " . Em cũng vô tư tháo tung ra để gửi bác nhét mỗi thứ vào một vali khác nhau miễn có ngóc ngách nào nhét được thì nhét.

    Lần sau lại nghe tin có chị làm cùng chuẩn bị về VN ăn tết, lại có đồ định gửi nhưng đúng đúng dịp này có việc trên đây em mới ngẫm lại ... mấy anh mấy chị bên chỗ làm cũng nói gửi người ta mang về cũng được thôi nhưng tụi anh toàn gửi đường bưu điện cho tiện. giờ em mới hiểu ra chữ tiện ở đây bao gồm nhiều thứ, không phải chỉ là vẫn đề tiền nong mà còn cả tránh những việc sảy ra không đáng có trong cuộc sống.

    Thật sự lần này phải xin lỗi với bác Aty và em cũng rút ra được một bài học. Em còn quá ngây thơ trong suy nghĩ của mình, cần học hỏi nhiều hơn nữa từ Bác và các anh nơi đây. Bác Aty đừng giận nữa nha .
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  7. #265
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    He he muộn rồi anh Tý ơi. Hủ rượu đã bị tôi mở banh từ lâu nào rồi. Chỉ còn lại vài con sâu chít chờ anh về xào lên anh em mình tẩm bổ.
    Có lẻ ông mở banh để châm thêm rượu mà. Dầu sao, miễn còn vài con sâu tôi cũng vui để mong tới ngày đó. He he, chờ đợi có cái thú của nó. Chờ cũng là điều tôi thích trong cuộc sống.
    Hôm nay cái tôi chờ cũng đã đến. Có mệt mà vui nhiều. Số là bà xã mua cái tủ lạnh mới. Híc, cái củ mua chưa được 2 năm, thích cái có hộc đá cho mỗi lần uống cà phê khỏi phải đập đá. Tôi liễn đi đặt hàng, rồi ì ạch chở về ( tiệm giao hàng ngay cửa nhà mất thêm 200, tôi không chịu ), nhờ 2 thằng bạn lôi vô nhà. Xong đâu đấy thì tôi làm cái hẹn. Hẹn ngày này qua ngày khác mới chịu làm. Khổ thật, phải gắn ống nước cho nó thì mới có đá cho cà phê chứ. Mà bên này tụi nó cẩn thận quá, cái gì cũng phải kêu thợ. Liên lạc thợ làm ống nước, hắn đòi phải gắn cái bộ cảm ứng tự cúp nước mới chịu gắn. Hỏi giá cả, anh thợ đáp tỉnh queo, cả công và hàng với thuế vị chi khoản 1000 hoặc hơn 1 chút còn tùy. Anh này tưởng tôi già qu1a rồi. Tôi ok, đi tiệm khác hỏi, cũng không khác mấy. Thế là mất hơn 1 tuần chờ. Bà xã nhằn nhèo, mấy nhỏ về chơi Giáng Sinh cũng theo Mẹ tụi nó làm khó tôi. Tôi đành hẹn lại hôm nay. Cuối cùngsau hơn 3h mò mẫm, tôi đã hoàn thành. Giờ phút tôi chờ đợi đã đến.

    Bài gì gì trên của ông tôi cũng thích lắm. Nhớ hồi năm 1999 lần đầu đi lùng nhạc ở Sài Gòn tôi vớ được dĩa CD có bài này mừng như trúng số.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  8. #266
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Một sự việc tưởng nhỏ hóa ra lớn, có khi tưởng lớn lại là nhỏ.........
    Cô Huyền không có lỗi gì đâu, không phải ngại gì nhé.
    Chử tưởng nơi cuộc sống là vậy đó cô Huyền. Thực sự là lỗi tại tôi cả. Nhưng mà tôi nhận chắc chết ngay với bác Lâm, rồi thì ông D đang lấp ló chờ cơ hội để hạ độc thủ, cho nên tôi mới giả này nọ chút thôi.
    Phải thật thà khai báo là xong rồi. Cái tội úp mở đó mà. Nhớ ngày trước có lần tôi nhờ người tôi biết ( biết chút chút )gởi ít hàng cho người biết tôi( biết chút chút ), may mà lần đó người gởi hộ hàng cho tôi không mở banh ra chứ nếu ..... . " Đúng vậy bạn tôi nhỉ "
    Lý do mà tôi nhờ cô mang hộ hàng là vì hàng sẽ giao tại Hà Nội, nhưng không sao, để tôi tự nghĩ cách cũng được. Thay vì tính nhờ cô mang 4kg thì bây giờ hạ xuống chút đỉnh, còn dưới 1 kg. Vậy là chỉ còn lại 1 địa chỉ duy nhất mà thôi. Địa chỉ này tôi nghĩ cô không khó kiếm lắm đâu. Hàng này cô muốn mở banh kiểu nào cũng được. Nhét vào chổ nào trong va-li cũng gọn hơ à, chỉ là không được xách tay thôi. Ghớm, chưa nói gì ông D đã lên tiếng là tôi không cho mở banh có chết tôi không . Cô Huyền trả lời được thì hẹn cô dịp Phục Sinh 2015 gặp ở Bỉ tôi nhờ cô, nếu vì số kg nhiều quá 20 kg thì tôi sẽ không gởi. Không có gì mích lòng cả.

    P/s: chuyến này nghe lời bác Lâm không gởi nhiều, và mở banh ra, ông D chắc là đang tủm tỉm : thằng chả coi vậy mà cũng sợ tui ha ha.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  9. #267
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Kiem_Nhat Xem bài viết
    Anh nhầm đấy!

    Em không những thấy anh hiền mà còn đẹp trai nữa! ...

    He he, nghe sao mà thấy ấm quá ông Kiem. Nếu là giọng nữ nói nghe chắc chết 1/2 người luôn . Cám ơn quà Giáng Sinh 2014 của ông Kiem.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  10. #268
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Thật sự lần này phải xin lỗi với bác Aty và em cũng rút ra được một bài học. Em còn quá ngây thơ trong suy nghĩ của mình, .
    Ngây thơ là tốt cháu Huyền ,điều đó chứng tỏ mình còn niềm tin vào cuộc sống này .Thực ra nếu không làm phiền nhau thì đâu phải bạn bè .Tuy nhiên mình làm phiền bạn mình thì tha hồ nhưng làm phiền người thân của bạn là không được ,bởi thế ghé thăm bạn dù thân mấy chú cũng ngủ khách sạn ,ăn ở ngoài .Vô lí khi bắt người khác phục vụ mình ,bạn bè hay trách mình khách sáo nhưng gìn giữ thế thì tình mới bền cháu ạ .Ngày xưa độc thân thì bạn chỉ có một ,nay người nó phình ra làm ba làm bốn rồi làm sao chui lọt khung cửa hẹp nữa

    Ngay như tụi con chú cũng hay hỏi -Tại sao chú ít yêu cầu tụi nó điều gì ,mình cười khà khà -Nhận tiền của anh chị lại phải nhận kèm thêm vài lời khuyên nữa mà tôi không thích nghe khuyên hơn nữa tôi chỉ thích làm chuyện điên rồ bằng tiền của mình thôi

    Cháu sau này cũng ráng đừng nhờ thằng cu Tý nhà mình thì sống mới vô tư được

  11. #269
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chào cả nhà,

    Trước hết phải xin lỗi bác K vì đêm qua mình về trễ quá nên không vào được. Hôm qua có một case ông ta bị tiểu đường lâu năm rồi, nhưng vì thiếu sự quan tâm tới tình trạng sức khỏe, dẫn tới biến chứng của tiểu đường. Ông ta đang phải đối mặt với nguy cơ bị "amputation".

    Bác K giống tôi quá! Khả năng uống của mình rất kém, chỉ thích phá mồi thôi, hehe. Hôm nay Weekend chẳng phải làm gì nên chạy vào chơi với quý bác, và anh em trong đây.

    Bác Tý ghé qua Singapore sướng hơn tụi này đó. Bác ở đó có mấy tháng là nhấn nút đi rồi. Tôi ở trại tới gần 4 năm, mà phải đậu Thanh Lọc mới được đi. Sau này những người bị rớt Thanh Lọc, nhưng không tình nguyện ký đơn xin về thì phái đoàn Mỹ mở lại hồ sơ giải quyết cho đi.

    Quý bác và anh em vui hơn tôi nhiều, được đi nhiều nơi. Khi mới sang đây, hầu hết thời gian tôi đều giành cho việc "đèn sách". Mọi thứ bắt đầu bằng số Zero đi lên. Tôi chỉ được cái có trí và rất kiên nhẫn. Mọi thứ khác tôi đều rất tầm thường.

    Lúc mới sang bên này bà nhà hỏi tôi có thấy ngại khi phải làm lại từ đầu không? Tôi chỉ cười, nhưng không nói gì, hehe. Thay vì trả lời câu hỏi, tôi chỉ trả lời bà nhà bằng cách "hôn" một cái rồi im lặng.

    Cô Huyền như vậy là sướng. Một tương lai đã và đang mở ra cho cô và gia đình. Sống ở Hải Ngoại với tuổi đời còn trẻ là một cơ hội tốt cho mình thăng tiến. Chúc cô Huyền mọi sự hanh thông tốt đẹp nhất!

    ***

    Quay lại vụ Cycloastragenol...

    Trước khi mình bàn tới loại thuốc Cycloastragenol, thiết tưởng chúng ta cũng cần tìm hiểu sơ qua cơ chế sao chép của tế bào trong quá trình duy trì sự sống. Quá trình này có liên hệ tới chức năng hoạt động của “telomeres”. Tại sao khi “telomeres” bị ngắn lại thì gia tăng nguy cơ bị lão hoá? Telomere này có liên hệ gì tới loại thuốc Cycloastragenol? Thuốc này có thực sự giúp “cải lão hoàn đồng” hay không? Khi dùng loại thuốc này có gây nguy hiểm gì không? Khi dùng loại này chung với những loại thuốc khác có gây phản ứng phụ không? Công cuộc nghiên cứu đã ngã ngũ chưa? Đó là những câu hỏi chúng ta cần biết tới trước khi quyết định mua hay không? Trước khi mua loại thuốc nào, thiết tưởng mình cũng cần tìm hiểu kỹ lưỡng, phải không ạ?


    Sự sống của tế bào vốn có tính kế thừa. Trước khi tạo những tế bào mới, các nhiễm sắc thể cần phải được sao chép lại trong quá trình phân chia của tế bào. Khi một tế bào nào đó bị hư hại, các enzymes sẽ được kích hoạt; chúng cắt đi những tế bào hư hại trước khi tạo những tế bào mới. Đó là một cơ chế bình thường.

    Trong quá trình sao chép nhiễm sắc thể, DNA Polymerase, một loại enzyme giúp tạo ra nucleotides trong quá trình phát triển DNA, không thể nào sao chép toàn bộ nhiễm sắc thể của tế bào trước, bao giờ cũng có một đoạn ngắn ở cuối của mỗi nhiễm sắc thể bị sót lại.

    Trong mỗi quá trình phân chia của tế bào, đoạn cuối của mỗi nhiễm sắc thể sẽ bị ngắn lại. Cứ mỗi lần sao chép như vậy, telomere càng bị cụt đi, dẫn tới tình trạng làm yếu dần chức năng miễn nhiễm, cũng như mất đi khả năng bảo vệ đoạn cuối của nhiễm sắc thể, và mất dần khả năng kiểm soát các sai sót trong quá trình sao chép.

    Khi tuổi đời càng cao, số lần phân chia các tế bào trong quá khứ càng nhiều, dẫn đến tình trạng telomere bị cụt đến mức giới hạn, thì khi đó tế bào mất dần khả năng sao chép một cách đúng đắn, đồng thời quá trình giáng phân cũng bị chậm lại. Đến một lúc nào đó, quá trình thoái hoá của các tế bào già nua sẽ tăng nhanh theo tuổi tác, trong khi quá trình phân chia của tế bào mới lại bị chậm hơn, thậm chí không phát triển nữa. Đôi khi chúng còn để lại những sai sót trong quá trình sao chép, tạo ra một cuộc diện tổng thể là mất đi khả năng kiểm soát sự phát triển của tế bào, dẫn tới nguy cơ dễ bị ung thư sau này. Vì số lượng tế bào già nua mỗi lúc một tăng, trong khi số tế bào mới phải được tạo ra lại bị ít đi, dẫn tới hệ quả để lại những nếp nhăn trên cơ thể, mà chúng ta gọi là hiện tượng lão hoá.

    Sự thoái hoá và nguy cơ ung thư bùng phát là do hệ miễn nhiễm bị suy yếu dần. Các tế bào bạch huyết (e.g., Natural Killer cells, CD4/CD8-lymphocytes, etc) đều bị giảm đáng kể khi telomere mỗi lúc bị cụt dần theo thời gian. Do đó, khả năng chống lại bệnh tật sẽ là một vấn đề đối với tuổi tác.

    Cách đây vài năm, UCLA đã khám phá ra một hợp chất được chiết xuất từ một loài thảo mộc, có khả năng làm chậm lại quá trình mất đi của telomere bởi chức năng khởi động enzyme telomerase. Telomerase giúp duy trì độ dài của telomere, và sửa chữa các tế bào bị hư hại. Sau này các chuyên gia mới bỏ thêm một vài chất vào chung với loài thảo mộc này, tạo ra Cycloastragenol.

    Cycloastragenol mới được đem ra thử trên những con chuột thì thấy chúng khỏe mạnh hơn. Khi thử nghiệm trên Natural Killer cells của con người, các chuyên gia mới thấy nó tăng khả năng của T-lymphocytes phát triển, chống lại virus.

    Có một số người dùng thì cảm thấy ngủ được, bớt bị đau nhức bởi khả năng kháng viêm. Mặc dù chúng có khả năng cải thiện tình trạng sức khỏe, nhưng vẫn chưa có một nghiên cứu nào được ứng dụng trên một phương diện rộng lớn hơn trong dân số để có thể thuyết phục khả năng “cải lão hoàn đồng”. Khả năng chống lão hóa vẫn còn bỏ ngỏ. National Institutes of Health có đề cập tới loại thuốc này, nhưng họ không bảo đảm khả năng “cải lão hoàn đồng” của loại này, mà chỉ xem nó như là một loại cải thiện tình trạng sức khỏe mà thôi. Cần phải có thêm nhiều cuộc nghiên cứu trong tương lai để có thể kết luận khả năng chống lão hóa của nó ra sao. Chúng ta vẫn phải đợi thêm vài năm nữa các bác ạ.

    Loại này vẫn có thể gây phản ứng phụ với một số loại thuốc Tây vì khi người ta cho thêm những thành phần hóa học vào để làm tăng khả năng xúc tác, thì cũng đồng thời để lại những phản ứng phụ nhất định. Đó là điều khó tránh khỏi. Các chuyên gia cần phải có thời gian để nghiên cứu thêm về độc tính của nó khi sử dụng lâu dài, cũng như những phản ứng phụ của nó khi đi chung với những loại thuốc Tây khác.

    Nói tóm lại, khả năng “cãi lão hoàn đồng” vẫn còn chưa được chứng minh một cách cụ thể trên một phương diện rộng lớn trong dân số. Vậy, khả năng chống lão hóa vẫn còn chưa được rõ, và cũng chưa có một nghiên cứu nào giám khẳng định 100% là loại thuốc này giúp trẻ mãi không già.

    Chúng ta vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa sẽ rõ ràng. Đợi khi chúng ngã ngũ luôn rồi tính tiếp. Như vậy sẽ an toàn cho người tiêu dùng hơn.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  12. #270
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    đám cưới ở nhà quê vui phết các bác, thanh niên giờ nhảy bit hốp, disco nhuyễn phết. nhưng tiết mục văn nghê thì hơi chối. nghe nhạc tôi gét nhất là giọng mũi, 10 bài may có một anh rèn luyện bằng hơi bụng, nhưng cách xuống nhịp, lúc trầm lúc nhẹ thì chẳng đúng mấy.
    lúc bài đang cao trào các bố cũng vòng tay nhau rồi vẫy vẫy như trong các show rock vậy nhưng để ý lắm bố còn dận cả dép lê quần sắn móng lọn he he. vào nhà vệ sinh thì khai um các bác ấy đi chẳng dội nước gì cả

  13. Thích Tontu, ChienKhuD, Aty, kt22027 đã thích bài viết này
Cà Phê đen IV
Trang 27 của 102 Đầu tiênĐầu tiên ... 1725262728293777 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68