Kết quả 281 đến 290 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
-
29-12-2014, 02:58 AM #281
Nguyên do là tôi thấy ông có vẻ đạt quan .Ai nói gì cũng cười ra vẻ hoà đồng ,khoan dung .Tôi chợt nẩy niệm thầm nghĩ -Người này không biết bị dồn đến chân tường thì có còn ung dung không ? Ngồi chung một đám phàm nhân tụi tôi chẳng lẽ ông là vị Á thánh còn sót lại ? Nếu quả vậy tụi tôi quá mặc cảm ,chịu sao nổi
Thế nên có cơ hội phải mần ngay ,ông càng muốn bay cao tôi lại càng ghì ông sát đất ,quyết đem ông trở lại cuộc đời này cho ông hết hoang đường .Hé hé nó cũng có đôi phần hiệu quả
Cần câu tôi cho ông Gà vì biết ông ấy cũng chẳng câu được bởi lẽ cá ít mà người nhiều ,lại thêm ngư tặc bủa vây nữa cá nào còn cho ông ấy câu .Biếu cần câu cũng như -Em sang sông cho làm kỉ niệm thôi
Còn một hơi thở tôi còn truy đuổi cho đến khi nào Bản lai diện mục ông xuất hiện mới thôi .Còn bây giờ thì Hãy khóc đi em
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
kt22027, Kiem_Nhat, huyenmapu, nhachoaloiviet, ChienKhuD, Tontu, tamthaplucke, Aty đã thích bài viết này
-
29-12-2014, 03:51 AM #282
Hi hi, bác Lâm làm cho em cười ôm bụng rồi đây. Đáng lẻ em phải cười hé hé mới đã. Em là cái thằng sát đất mà bác còn muốn kéo xuống thì từ nay em đã có người đi cùng rồi. Bác phải đạp em mới được.
À, vậy là em nhớ đúng rồi. Bác cho người ta cây cần câu.Em sang sông cho làm kỉ niệm. Lần tới bác cho ông Wind cây súng. Và bác sẽ nói: Biết ông Wind không bắn súng nên cho ổng cây súng để ...bán sắt vụn he he. Để em nghĩ coi, có khi nào bác cho mình ( Aty )chừng vài 1000 usd không nhỉ. Bác sẽ nói là: cái thằng Aty này không gái gú gì thì không biết xài tiền, cho nó làm giấy xếp hình con chim con cò chơi cũng không hại gì
Bài Hãy khóc đi em này nghe không khóc được bác ơi. Cô gái này làm bộ thôi. Em hỏi cổ: Đi lấy chồng mà khóc thét lên là thế nào? Ẻm này trả lời: oi, em chờ ngày này lâu rồi anh à. À ha, thì ra vậy.
Giọng ca này em thích lắm, em riêng tặng luôn đến bác nhé. Mỗi khi đâu đó vang lên giọng ca truyền cảm này hy vọng bác sẽ nhớ về em, Aty của bác đấy
Lần sửa cuối bởi Aty, ngày 29-12-2014 lúc 03:53 AM.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
29-12-2014, 09:23 PM #283
Đi chơi về thấy ông Tý cải hay quá há
.
Tôi cũng chẳng biết cái vụ sống lâu hay không sống lâu. Theo cái bài bác Lâm đăng thì không phải lâu, mà mãi mãi. Mãi mãi thì khổ bỏ mẹ. Muốn chết cũng không được !! Cũng vợ bỏ, chồng có bồ nhí, con hổn, không tiền, ung thư, v.v... Rồi còn bảo là tôi phải lập lại kiếp sau, và sau và sau ... nữa !! Chơi gì kỳ vậy ?
Quy Luật, hay ý Trời thì cũng vậy thôi, đâu khác. Mình cũng chỉ là con chốt. Có thuyết nào nói là ý mình không? Cái đó mới đã.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 29-12-2014 lúc 09:26 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
29-12-2014, 09:36 PM #284
Thời gian thấm thoắt thoi đưa...
Tháng 04/2011 Giải Trẻ Đống Đa Mở rộng lần thứ 1
Tháng 12/2012 Kỷ niệm Tổng kết Hiệu Úy Bôi lần thứ 1
Năm 2013 (tháng 11) Làm cú ăn 3 trong 1 tháng
Tháng 11/2014 Giải Tăng Nguyên Giai _Chuanlican (Bình Dương)
Một Xuân nữa lại về, cuộc sống không có gì mới nhưng lòng đầy phấn khởi!.
(Giới thiệu các bác, cô, chú bài văn cháu tả về tôi )
Ngày 16, tháng 12, năm 2014
Tả người con yêu nhất: Mèo mướp Yêu!
Ba con như mèo mướp, hai cái mắt to như hai quả trứng ngỗng. Cái miệng bà tám, cái răng thì hô. Cơ bắp cuồn cuộn và cái bụng bầu nhìn thật dễ thương. Cái mông to tròn như hai quả bí ngô. Cái mặt bầu bầu y như em bé…!hi.hi.hi ha.ha.ha hô.hô.hô!Chụt!
Minh Anh
(Em chép nguyên xi file của cháu!!! )Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 01-01-2015 lúc 12:44 AM.
-
Post Thanks / Like - 14 Thích, 0 Không thích
kt22027, Tontu, kysoai, ChienKhuD, huyenmapu, Xuanvu2012, 123456, Aty, trung_cadan, nhachoaloiviet, linhtinhqua, Thợ Điện, roamingwind, Tiểu Phạm đã thích bài viết này
-
29-12-2014, 10:00 PM #285
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
kt22027, Tontu, ChienKhuD, huyenmapu, Aty, trung_cadan, nhachoaloiviet, Kiem_Nhat đã thích bài viết này
-
29-12-2014, 10:14 PM #286
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
kt22027, Tontu, ChienKhuD, huyenmapu, Aty, Thợ Điện, trung_cadan, nhachoaloiviet đã thích bài viết này
-
29-12-2014, 11:38 PM #287
Còn vài ngày nữa là hết năm cũ, ai trong chúng ta đều ấp ủ những ước mơ, dự định, kế hoạch tốt đẹp hơn trong năm mới 2015!!!
Năm vừa qua, anh chị em nhà ta, ít nhiều đều có những đổi thay. Phần em thì thấy có chút yên ổn hơn trong tâm hồn, vì cháu bé có trường học ổn định. Vâng, có mỗi thế thôi!.
Trường học của cháu có nhiều sinh hoạt ngoại khóa (tương đương về thời gian và khối lượng học chính khóa). Ngoài việc học tập những môn căn bản: như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh…thì các cháu được đi tham quan các phòng tranh, phòng điêu khắc; đi tham quan các dây chuyền sản xuất của những nhà máy Nhật, Mỹ , Anh quốc… tại tp. Cuối tuần đi tập bơi và một tháng một lần, họp nhóm, tập nữ công gia chánh: Nấu ăn, làm bánh ngọt, pizza, tập múa… sinh hoạt chung còn có các bé của nhiều quốc gia khác. Trong trường, cháu nào mạnh môn nào thì được thầy, cô hướng dẫn, phát huy môn đó; Con bé nhà em thì không hiểu sao mê môn Cờ tướng quá (thực ra em thấy nó bơi lội cực tốt và vẽ rất đẹp!). Em vẫn thường phải nhắc cháu: Con yêu thế, ba cũng không cấm cản, ba chỉ nhắc con 2 điều: Thứ nhất một là theo nó chính thống, hai là nghỉ ngay; Thứ hai: con còn nhỏ, những thành tích con có là thành tích thực, rất đáng quý, nhưng con luôn phải nhớ, nó nhỏ nhoi lắm, như là đống cát nhỏ trên bãi biển, như là lá Mùa Thu thôi!, thành ra con phải khiêm tốn, không nên mắc bệnh ngôi sao. Trong lớp con có vài chục bạn, trường con có nhiều hơn nữa… con có giỏi về môn này, các bạn khác giỏi về môn khác, vì thế các con cùng nhau cố gắng thì lớp con sẽ đạt nhiều thành tích hơn, không phải biểu dương trong trường không, có lẽ còn hơn thế nữa!!!
Mấy ngày nay, thời tiết nóng nực vào ban ngày, se lạnh về ban đêm và gần sáng. Bọn trẻ còn chưa biết tự giữ ấm và tránh ánh nắng mặt trời. Hôm qua Chủ Nhật, hẹn hò, rủ nhau đi xa, tận Đại thế giới, bơi lội hết nguyên một ngày! Hôm nay về đã húng hăng ho và sụt xịt mũi!!!
Do các tuyến đường trung tâm thành phố (Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn) đang thi công ga xe điện ngầm nên hội hoa năm nay có thể chuyển về Quảng trường Sài gòn, gần khu phố Tây, Phạm Ngũ Lão; Và những hoạt động hội xuân khác sẽ phân tán về Quận 2, Gò Vấp, Quận 7, khu Tên lửa Bình Tân, Công viên Tao Đàn quận 1, Công viên Lê Văn Tám quận 1, …có lẽ thế
Thành phố đã phảng phất hương xuân, các tuyến phố chính như thông lệ vẫn được trang hoàng đèn hoa từ bây giờ, giai nhân tài tử dập dìu ngựa xe qua lại. Mọi người đều cảm nhận được Xuân đang về!!!
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
kt22027, Tontu, ChienKhuD, leutrong, huyenmapu, Xuanvu2012, Tiểu Phạm,
Alent_Tab, vuminh999999, Aty, Thợ Điện, trung_cadan đã thích bài viết này -
30-12-2014, 12:12 AM #288
Bạn Kiếm Tết này có lẽ tôi không về nhưng bạn cứ cho tôi địa chỉ và số phone tôi gửi lì xì cho bé ,người lớn tha hồ xù nhưng trẻ con phải giữ lời .Bạn viết tuỳ bút hay lắm đọc đời thường nhưng thú vị .Hướng cháu vào chuyện khác đời sống còn nhiều việc đáng làm .chẳng có chút tương lai nào cho dù là nam hay nữ trong môn cờ đâu ,chơi vui thì được
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
kt22027, Tontu, ChienKhuD, huyenmapu, tamthaplucke, Tiểu Phạm,
Alent_Tab, vuminh999999, Kiem_Nhat, Aty, trung_cadan đã thích bài viết này -
30-12-2014, 01:48 AM #289
Em cảm ơn anh trước, số điện thoại của em thì vẫn như cũ: 00 84 91 449 4415 , địa chỉ thì chắc em vẫn ở Saigon thôi anh ạ! Em gửi qua mail sau anh nhé! Cái chính là em thích nghe lại anh nói: "Kiếm Nhật đấy à, tao, Lâm đây!" thế thôi. "Lucky money" của anh tặng cháu đầu năm em không từ chối được, sáng mai em sẽ cho cháu biết tin vui này, và cháu sẽ toàn quyền sử dụng , em không đụng đến; chắc cũng chỉ tư vấn cho cháu mặt hàng nó muốn mua sắm mà thôi.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
30-12-2014, 03:00 AM #290
Vâng, chuyện này bản thân em hiểu được. Em ở đây từ năm 91 và bắt đầu chơi cờ sau đó 1 năm, em cũng bầm dập về cờ nhiều lắm rồi, em hiểu hết.
Nhưng phần nó, thôi thì tùy duyên anh ạ!
5 năm trước, em tình cờ có được dịp gặp thầy Bảo và con bé Bi được gặp được cô tranbinh tại Hà Nội. Thầy giới thiệu em về TLKĐ, và cùng nhau đi bộ từ sân Trung tự đến quán. Bé Bi nó quý cô Nhung, thế nào ăn mấy trái táo xong, bèn tặng cho cô hột. Cô cũng quý cháu, nói vui rằng: cô sẽ về trồng, 10 năm sau cây táo lớn lên, cùng nhau ăn táo nhé!. Đấy, câu chuyện nó bắt đầu như thế đấy. Sau đó, cô có hướng dẫn cháu về giá trị các quân cờ, và những nước đi căn bản đầu tiên. Rồi cháu chơi từ lúc nào em cũng không nhớ rõ nữa;
Bản thân cờ là một phần văn hóa của người Việt, ở mặt tích cực là rèn luyện sự tính toán, tính nhẫn nại, xử lý tình huống… chơi phong trào, hay đi hẳn theo ở dạng thành tích cao thì được, làm phương tiện thì không được. Vài năm nữa, tự bản thân cháu không chứng minh được bằng kết quả thực, thì em hướng cháu sau, còn kịp. Em cứ thả nó vào đời sống xã hội một cách tự nhiên như vậy, nhưng vẫn luôn là một last advisor & escorter của cháu.
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Cà Phê đen IV
Đánh dấu