Kết quả 321 đến 330 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
Hybrid View
-
03-01-2015, 10:45 PM #1
Món I và món II thì em thấy mời chừng chục người nhậu tốt. Món III em phải thay đổi cách chế biến bớt thêm 1 chút nhe bác
. Phần mở đầu phải chậm chậm lại..... .
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
04-01-2015, 01:45 AM #2
mấy hôm nay vừa phải chăm mèo, thằng cu con nhà nó chiếm máy tính suốt mặc dù có đủ cả laptop, ipad, máy cá nhân, nhưng em vào máy nào nó là nó lại xem xem rồi chiếm máy. mai em bỏ rượu thôi, mệt quá. mấy bức tranh tả người con gái đẹp theo chủ nghĩa phồn thực, nào em quên rồi bác Lâm hay anh Gió vào giảng đi,
-
04-01-2015, 10:47 AM #3
con bé nhà nó đang thi tiếng anh,nó nõi sõi ra phết, chuẩn bị đi du học, thằng cu con mấy hôm nay quấn bố lắm đi bước theo bước, vừa oplat hai quả trứng nhà trồng được cho cu cậu ăn, chiếu dẫn đi công viên
-
04-01-2015, 11:27 AM #4
Hi hy vọng sa này có cơ hội qua Pháp và Ý ngắm tranh một lần bác roam à. Water lily em cũng xem rồi, có 1 bức bán tới ngót 100 triệu USD . Trong 10 bức có giá bán kỷ lục còn có bộ triptik của Bacon vẽ ảo giác phê ma túy hay gì đó được Abramovic bỏ hơn 90 triệu đô để tặng bạn gái . Nhưng xem mãi mà ko thấy phê gì cả
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-01-2015, 03:05 PM #5
Tình đẹp như mơ, mơ là phải đẹp.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
04-01-2015, 03:32 PM #6
Uống đến giờ này chỉ còn độc ẩm ,chúng đã chết hết ,nhớ loáng thoáng lời bạn cũ ....
Ngay ở đời sống này cũng đã là một vạt nắng phất phơ bay. Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt. Chao ôi! Cái thân cỏ bồng.
Nhưng lạ lắm, tôi biết chắc mình là người Việt nhất là khi tôi nằm mơ. Trong giấc ngủ tôi thường gặp cha mẹ, gặp ngay trong những ngôi nhà cũ ở Việt Nam, gặp bạn bè cũng gặp trên đường phố Việt Nam từ ngày rất xa xưa, và bao giờ trong mơ cũng đối thoại bằng tiếng Việt. Tỉnh dậy đôi khi vẫn ứa nước mắt, dù là một giấc mơ vui. Thấy nhớ quê nhà quá đỗi!
Tôi nhớ lại trong những truyện ngắn, những bài thơ Đường tôi đọc thời rất xa xưa về người bỏ làng đi xa lâu năm trở về không ai nhận ra nữa. Hồi đó sao mà mình thương những ông già trong thơ đó thế! Bây giờ nghĩ lại thì người trong sách đó còn may mắn hơn mình, họ đâu có đi đến tận một nước khác như mình. Họ chỉ bỏ làng, chứ không bỏ nước. Thế mà khi về còn ngơ ngác, bùi ngùi, tủi thân vì lạc chỗ ngay trong làng mình.
So sánh tôi với người bỏ làng ra đi trong những trang sách đó thì hoàn cảnh của tôi đáng buồn hơn nhiều. Không những đã bỏ làng, bỏ nước đi, còn nhận quốc tịch của một nước khác.
Khi về đổi họ thay tên. Núi chùng bóng tủi sông ghen cạn dòng.
-
05-01-2015, 12:02 AM #7
Từ ngày sang đây cháu cũng thấy mình có một điều lạ cháu cứ thắc mắc mãi, nay mới biết bác cũng vậy. những giấc mơ luôn ở Việt Nam, Luôn cùng gia đình và bạn bè nói chuyện hàn huyên, mọi diễn biến trong mơ đều là những cảnh sinh hoạt tại Việt Nam. Cháu cứ thắc mắc mỗi khi tình dậy sao chưa bao giờ mình mơ thấy cuộc sống ở đây dù chỉ một lần, cháu cho rằng mình sống nơi đây chưa đủ lâu nên vậy.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
04-01-2015, 04:52 PM #8
anh Lâm chưa giảng về nét đẹp gười con gái đó đâu nhé! nhìn tranh bác Lâm up nét đẹp hồi đó hang phải khủng L to , vếu to, đùi to bàn chân to - chứ không phải nhỏ gót gén chân son như ở tàu.
ông Kiếm Nhựa dạo này văn phong hay phết đấy,
-
04-01-2015, 04:59 PM #9
anh Lâm biên về ăn thịt gái đẹp hay nhưng còn thiếu khoản VM có trách nhiệm nhé, đã là thằng đàn ông phải tài cái khoản đấy, vét làm sao cho cônàng lên đình, ây già em giờ sức cũng lực kiệt chỉ biết dung tay gọi là móc lốp đó anh ạh, true may Huynh chut he he
-
04-01-2015, 05:15 PM #10
khoản VM em có hai si phụ một là anh SaoMai_08 ở diễn đàn và thằng cu An dân Kiến An Hải Phòng, toàn tay chuyên cả đấy,hôm nào em chuyển mic các thầy ấy rôi em sẽ có bài hay
Cà Phê đen IV



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu