Kết quả 341 đến 350 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
-
05-01-2015, 12:02 AM #341
Từ ngày sang đây cháu cũng thấy mình có một điều lạ cháu cứ thắc mắc mãi, nay mới biết bác cũng vậy. những giấc mơ luôn ở Việt Nam, Luôn cùng gia đình và bạn bè nói chuyện hàn huyên, mọi diễn biến trong mơ đều là những cảnh sinh hoạt tại Việt Nam. Cháu cứ thắc mắc mỗi khi tình dậy sao chưa bao giờ mình mơ thấy cuộc sống ở đây dù chỉ một lần, cháu cho rằng mình sống nơi đây chưa đủ lâu nên vậy.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
kt22027, Tontu, tamthaplucke, nhachoaloiviet, ChienKhuD,
Alent_Tab, trung_cadan, Thợ Điện, Aty, jayjay, Kiem_Nhat đã thích bài viết này -
05-01-2015, 06:28 AM #342
mấy hôm nay toàn mơ để thiết kế con lô kiếm tiền tiêu tết, hôm qua mới đen đánh con 44 nó về bốn tư- tộ sư đen thật
chúc mừng : SN anh Sáu mong anh luôn khỏe đẹp trai yêu đờiLần sửa cuối bởi Alent_Tab, ngày 05-01-2015 lúc 06:39 AM.
-
05-01-2015, 06:38 AM #343
nay có cầu đẹp đấy, cặp 40 44 hôm qua đi rồi, anh em nào nay đánh nhỏ nhỏ tớ cho cầu 10 ra 45, 54 nhưng là đánh lô đấy, nay tớ chơi 5 điểm, kiếm tiền nhậu chơi
-
05-01-2015, 06:40 AM #344
Ông Hoa đó là Maria em gái của Dali ,ông vẽ trong một chuyến đi nghỉ hè ở Basque .Bức tranh độc đáo ở chỗ vẽ chân dung nhưng không nhìn thấy mặt .Ngắm bức tranh người ta chỉ thấy biển cả bao la và nỗi khát vọng vô bờ của cô gái
Chất siêu thực của Dali nói vậy chứ còn dưới tầm Picasso rất xa vì ông chỉ mượn nghệ thuật để diễn tả nỗi thác loạn trong tâm tư mình .Nhưng Picasso thì ông đã hoà với nghệ thuật là một
Hãy xem gã múa mũ Fedora trong clip sau chỉ vài giây thôi nhưng nghệ thuật của y đã tới mức thượng thừa
Khổ cái là mình đã coi họ rồi chẳng còn thấy ai nhảy đẹp nữa .Như đã quen mùi vị classic không lời làm sao còn chịu nổi các thứ bạc nhạc Ối cha ! những đêm khuya lá rụng ,tình xót xa đưa ,
con tim đơn côi ...v..v nghe mà phát ớn lên được
Nó na ná như một khi được giai nhân để mắt tới về nhà như điên như dại ,chịu sao nổi hạng gái hàng xóm luôn mồm bi bô những lời ca ướt át rẻ tiền
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
-
05-01-2015, 06:48 AM #345
bố già chưa giảng về vẽ tranh khỏa thân đâu nhé, bước đầu tiên để học vẽ đó, dân nghê em chơi khá nhiều, trước hay đến khu mỹ thuật ở La Thành xem mấy thằng bạn vẽ.
tự dưng thèm ăn miến lươn, mà không có quán nào ngon để ăn, Hà Nội đường cắt đoạn Cầu Giấy và Láng trên tý có quán Miến, và phở ngon phết, quán phở thì đầu đường Nguyền chì Thanh xuống chút, quán miên em Ly thì ở giữa, chỗ đó có hai quán gần nhau nhưng quán nào cũng tuyệt.
miến là miến dong, ăn ở Vinh còn có miến Lươn chặt cũng ngon
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
05-01-2015, 09:14 AM #346
Giấc mơ con người kể cũng lạ. Tôi có những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mãi. Nhiều lúc còn ngạc nhiên thốt lên trong mơ rằng "nơi này quen quá". Gặp người thân rất ít. Chủ yếu là mơ về nước và mây. Nước có khi cuồn cuộn, có khi hiền hoà, có khi khô cạn tận đáy sông. Người ta đi trên nước rồi cũng chìm trong nước. Mây trôi lơ lửng mang theo những toà nhà khổng lồ... Ám ảnh thật.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
05-01-2015, 11:23 AM #347
Em thì lại chưa bao h mơ hai lần một giấc mơ cả bác Dê à, bộ não con người kể cũng khó hiểu thực.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
05-01-2015, 11:35 AM #348
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
05-01-2015, 05:27 PM #349
người mẫu nam nhưng năm đầu thập niên 8x khắ nổi tiếng trong giới văn nghê sĩ, nhưng số phận bi đát, chắc anh Lâm chẳng lạ gì, hôm nào rảnh anh múa mấy đương đao em hóng nhé!
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
05-01-2015, 06:27 PM #350
[QUOTE=ChienKhuD;496969]Giấc mơ con người kể cũng lạ. Tôi có những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mãi. Nhiều lúc còn ngạc nhiên thốt lên trong mơ rằng "nơi này quen quá". Gặp người thân rất ít. Chủ yếu là mơ về nước và mây. Nước có khi cuồn cuộn, có khi hiền hoà, có khi khô cạn tận đáy sông. Người ta đi trên nước rồi cũng chìm trong nước. Mây trôi lơ lửng mang theo những toà nhà khổng lồ... Ám ảnh thật.[/Q
lập đi lập lại 1 giấc mơ ,điều đó ko quan trọng.Điều quan trọng là có sợ hãi giấc mơ đó hay ko.Thường thì ác mộng hay lập đi lập lại còn mộng đẹp ít khi thấy lập lại .Còn tui sợ nhất giấc mơ hay lặp lạilà đi thi ko nhớ bài nên trong mơ lo lắng ko yên mặc dù ko còn hoc lâu lắm rồi.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
Cà Phê đen IV
Đánh dấu