Kết quả 381 đến 390 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
-
09-01-2015, 12:27 PM #381
Hi hi, khi ngứa mắt em cũng thường thở dài bác ơi.
Như vậy là bác không thích chất giọng của các ca sỹ em giới thiệu trên. Thôi thì kiếm ông Mỹ Đen này em gởi về bác bài nhạc có âm hưởng tiếng Mỹ nhe bác. Hy vọng trong men rượu bác sẽ nói : chà, thằng Aty cũng ... nhiều ...chiện ghê, bác hỉ .
Chúc bác 1 ngày vui vẻ .Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
09-01-2015, 09:23 PM #382
Đúng là nuôi chó phải có duyên mới được. Ban đầu định bụng lấy chó Phú Quốc nhưng giống này hung hãn hiếu chiến quá. Thằng bạn phải ra thú ý khóa răng con chó của hắn vì nó cứ chạy theo quạm vào chân mấy đứa con nít. Nuôi chúng không khéo hàng xóm kiện với lại nhà mình có con nhỏ. Cuối cùng quyết định lấy một chú chó cỏ có gốc tận ngoài bắc: Bắc Hà loại đại. Phải lên tận hồ Trị An đem về. Loại này điềm tỉnh ít sủa và cũng khá khôn. Mới về mà quấn lấy con bé như thể chị em chiều chiều 2 đứa ra công viên chạy giỡn nhìn thích thật.
Cách đây lâu rồi có người bạn cho ông tôi con chó Phú Quốc. Trong bầy có nhiều con to khỏe nhưng ông không lấy mà chọn một con nhỏ thó màu vàng có cái đuôi cần câu bé xíu. Ông bảo con này lớn lên sẽ rất dữ vì "chó đực nhưng có khuôn mặt chó cái" và giao tôi nuôi. Không biết có phải do tôi chăm sóc nó từ nhỏ mà nó chỉ nghe lời mỗi mình tôi. Đặc biệt nó không chịu ngủ trong nhà mà đào hang ngủ ngoài trời. Nhiều đêm mưa tầm tả nhìn nó ướt nhũng thấy tội nhưng không sao kêu nó vào nhà được. Nó cũng không thích chó cái nên chẳng màn ve vãn mấy mấy "nàng" trong vùng. Lúc đó nuôi chó đực ghét nhất là nó hay bỏ nhà đi theo chó cái người ta. Rất nhiều con đi không bao giờ trở về.
Đúng như ông tôi dự đoán, nó là con chó cực kỳ hung dữ. Tuy không cao to nhưng nó lại cắn chết gần chục con chó trong xóm, mèo thì nhiều không nhớ hết. Ở quê mà, đâu ai xích chó mèo như ở thành thị. Con nào xông vào đất nhà là bị nó xử đẹp. Nó không sợ bất kỳ con chó nào dù có to lớn gấp đôi nó. Khi đánh nhau nó toàn chơi chiêu độc cắn đứt dái mấy con chó khác. Do đó chó nào càng cao thì càng mau bị nó "xực". Tuy dữ dằn thế nhưng nó không cắn người bao giờ. Nó không sợ nước nên hay tự đi bắt cá và trời nóng thì tự bơi đi tắm.
Ngủ ngoài mưa nhiều thế mà nó rất khỏe. Tuy nhiên trong khoảng thời gian tôi đi học nó ít ăn và ít vận động. Mỗi lần tôi về nhà là nó mừng quýnh lên không thể tả được. Sau tôi nghe mẹ nói nó bị bệnh do bỏ ăn và nằm mưa nhiều quá. Khi khỏe mạnh sống ngoài trời nhưng lúc gần chết nó lại ráng lếch vào nhà. Nó chết đi rồi tôi thương tiếc vô cùng một khoảng thời gian dài sau đó tôi mới hết mơ về nó (thời đó còn nhỏ mà). Từ đó tôi không nuôi thêm con chó nào nữa...Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
kt22027, SNAJDAN (L) #narliza, tamthaplucke, Xuanvu2012, saolaichan9, Tiểu Phạm, VM9999, huyenmapu,
Alent_Tab, Thợ Điện, Aty đã thích bài viết này -
09-01-2015, 10:20 PM #383
Ông D nuôi phải cẩn thận không thôi bị bắt trộm .Ở Vn tôi ghét nhất cái trò này
Chắc ông biết ông Đại chơi thân với thầy Dũng hay lên nhà chở ông ấy đi ăn ,kì vừa rồi ông ấy cho tôi 1 con Phú Quốc mang về nhưng tôi không lấy ,định bụng hôm này về bắt cho ông ,chó ông ấy loại thuần chủng ,nhà hắn nuôi thêm 2 con berger nữa vậy mà chơi với con Phú Quốc bị nó quần cho gần đứt hơi .Chó Phú Quốc hung dữ lắm
Khi tiếng gọi tình yêu vang lên ai mà chẳng bỏ nhà ra đi ông cứ gì phải là chó
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
kt22027, SNAJDAN (L) #narliza, nhachoaloiviet, tamthaplucke, Kiem_Nhat, Tiểu Phạm, VM9999, huyenmapu,
Alent_Tab, ChienKhuD đã thích bài viết này -
09-01-2015, 10:35 PM #384
bác Aty bị bác Lâm dìm hàng nghe nhạc thì có gì phải xoắn he he! trình nghe nhac bác Lâm ở forum này chẳng ai bằng được, nhạc người da đen và Châu Mỹ La tinh cực hay đó bác ạh, bác nghe thử dọng Lionel Lichie, Michael Jackson xem có đúng là dọng trong như suối không?
Lobo, Evispresly nổi tiếng cũng là nhờ hơi hướng Blue Music của người da đen đó.
các phát minh về khoa học công nghê thì người Do Thái, Người Đức, Anh, Pháp... là số một nhưng Music lắm khi người da trắng vẫn phải ngả mũ vì năng khiếu và chất giọng của họ.
bác Chiến chọn con Bắc Hà mà giống thuần chủng cụt đuôi thì khỏi phải nói nhé, hàng đôc đấy, cực khôn và trung thành
đã nuôi thì sợ gì mưa rơi, bác tiêm chủng đầy đủ, hướng dẫn nó chỉ được ăn ở bát của mình, rồi dần dần dạy nó tìm chìa khóa, vứt cái bật lửa ra ngoài sân nó tìm vê cho chủ
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
09-01-2015, 10:43 PM #385
mấy con Chố nhà em chả thằng nào dám bắt trộm, gan hùm hàm sứa hay sao? vứt thức ăn vào đánh bả nó không ăn, tối chúng nó mỗi con trực một nơi, ban ngày khách vào thì vô tư nhưng tối mà mèo hoặc, con nào vào sân thì nó sắn bắt cắn bằng chết thì thôi.
cái tường mét rưỡi ở bờ dậu nó nhảy một phát qua vừa phải nâng cấp thêm ít thép mắt cáo nữa. xích thi chỉ xích cho vui thôi chứ phá bất cứ lúc nào
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
kt22027, tamthaplucke, saolaichan9, Kiem_Nhat, VM9999, huyenmapu, Thợ Điện, ChienKhuD đã thích bài viết này
-
09-01-2015, 11:11 PM #386
Chó ở đây nó có một số đặc tính khác hẳn VN .Tôi nghĩ linh hồn nó kiếp trước cũng ở đây nên có một số thói quen ăn sâu vào tiềm thức không thay đổi ,chẳng hạn như không cần huân luyện gì hết khi ăn chúng cũng tự động xếp hàng con này ăn xong con kia mới ăn .Tôi chưa bao giờ thấy chúng đánh nhau hay cắn nhau ,chó càng to lại càng nhường nhịn chó nhỏ ,con này bị đau con kia tới liếm những dử ghèn ở mắt cho sạch rồi nằm xuống ngủ chung
Chúng rất tự trọng ,có lần một con Pitbull to tướng đi lạc tới ngủ trước nhà tôi ,tôi muốn cho nó ăn nhưng cũng sợ nó táp nên bảo mày đứng xa xa ra rồi tao cho ăn ,thế là nó lùi lại chờ tôi để thức ăn ,nước uống xuống xong mới từ từ ăn
Chó Phú Quốc nham hiểm quá ông D cắn đứt cái đó ai còn thiết sống nữa .Bất kể người hay vật mà bị cụt cái đó là đời tàn trong ngõ hẻm ông ạ
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
kt22027, SNAJDAN (L) #narliza, tamthaplucke, saolaichan9, Kiem_Nhat, Tiểu Phạm, VM9999, ChienKhuD,
Alent_Tab, trung_cadan đã thích bài viết này -
09-01-2015, 11:46 PM #387
em chơi chố nhiều năm, bọn nó có quy tắc riêng phân quyền lực, và vùng đấy, nói hơi lắm hôm em dắt con nhà em đi chơi đến chỗ mấy con chúng lẹo nhau, mấy con đực chưa đến lượt cũng xông đến cắn con bec nhà em, nhưng mà chúng nó dại, con bec nhà kệ không thèm sủa inh lên, đợi bọn kia lại gần nó cho mấy con kia một phát.
còn chuyện chố ở Hoa Kỳ nó tự trọng là chuyện thường, chim bồ cao, Thiên Nga chả ai bị bắt đi ăn thịt nên chúng nó đề phòng làm gì
nhung mấy con Bull cũng kinh lắm đấy anh hãy bảo trọng
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
09-01-2015, 11:54 PM #388
bọn cẩu chúng thường masage cho nhau bằng nước dải, nước dải của nó vừa có tác dụng nếu là chó đực thì đái một bãi để nếu em cái nào quan tâm thì có Adress để tụ tập. vừa là cách quản lý đia điểm và bản đồ sau này lạc còn tìm về nhà.
lắm hôm mở cổng ra khai kinh hóa ra bọn chố hàng xóm sang gứi gắm tình cảm với con Ly nhà mình
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
10-01-2015, 12:36 AM #389
Nhac Hải Ngoại hay đó chứ bác Lâm, cô cã sĩ Thu Hương anh Tý hay post hay đấy chứ, ăn mặc đẹp phòng thu tốt, nhưng anh Tý không thích cô Hương Lan, Thanh Tuyền là thiếu đó nhé
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
10-01-2015, 03:57 AM #390
He he, nói về nuôi chó thì tôi xin chào thua, không dám lạm bàn. Nhưng nói về tặng bác Lâm nhạc thì tôi phải bỏ công nghiên cứu tìm bài nhạc nào thích hợp đấy chứ. Thích hợp ý tôi là loại mà người ta không có hay chưa có.
Ví dụ ông Tab có nuôi con chó giê giê gì gì ấy. Giống thuần chủng ở VietNam nhé. Thế nếu có người tặng cho 1 con giê giê gì gì ấy, giống thuần chủng Berlin có lai lịch từ thời SS. Thứ này tôi chắc là ông Tab chưa có, nghĩa là thiếu. Tôi nghĩ ông sẽ thích ngay. Không cự nự.
Quay lại chuyện tặng nhạc, bác Lâm có nhạc nhiều lắm lắm. Bác đã từng gởi tặng 16 GB nhạc mà. Nếu là nhạc có file với đuôi .MP3 thì 16 GB sẽ chứa hầu hết các bài nhạc hay trên toàn thế giới rồi, còn gì. Cho nên muốn gởi đến bác ấy bài nhạc mà bác thiếu là chuyện hơi khó. May quá, tôi nhớ hôm trước bác Lâm có nói không thích các ca sĩ nhà Thanh, nên tôi chắc chắn là bác không có mấy bài này. Thế là tôi đánh bạo tặng bác các ca sĩ nổi danh như trên. Híc, bác Lâm lại nói là ca sĩ phòng trà nào ấy. Và tôi lại thêm 1 lần bị dìm hàng ;( . Quíu quíu, tôi đi kiếm ông thần tượng của tôi, gởi lên, lần này hi hi may mà chưa bị dìm hàng.
Nói về Hương Lan, Hương Thủy, Thanh Tuyền, Thanh Lan, Ngọc Lan, Chế Linh, Mạnh Đình, Trường Vũ, Thái Châu, Trung Hành, Tuấn Vũ và 1 số ca sĩ nữa. Không phải tôi thích tất cả các bài của họ, nhưng có bài nhạc mà ca sĩ này hát và hòa âm phối khí cho ca sĩ này hợp với tôi, thế là tôi thích.
Thứ gì trên đời cũng có giá trị nhất định của nó để phù hợp với người hưởng dụng nó. Nhớ có 1 buổi tối tôi ngồi hóng gió ở bến Ninh Kiều Cần Thơ. Tôi thấy có người bán bánh tráng nướng ( bánh đa ) có mấy ngàn đồng 1 cái. Tôi mua 1 cái và uống 1 bọc nước mía giá 5 ngàn. Cha chả, đời sao thú vị thế. Bọc nước mía hút vài lần thì hết ngay. Bà xã tôi lấy thêm cho tôi 1 bịch nước mía nữa. Nước mía ngọt lịm cuống họng. Dù ông Tab có thể chê bánh đa nướng ăn không vậy có gì ngon nhưng với tôi lại ngon lắm. He he, thử 1 lần coi sao nhé ông Tab.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
kt22027, trung_cadan, tamthaplucke, Xuanvu2012, Kiem_Nhat,
Alent_Tab, huyenmapu, ChienKhuD, Thợ Điện đã thích bài viết này
Cà Phê đen IV
Đánh dấu