Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê đen IV - Trang 37
Close
Login to Your Account
Trang 37 của 102 Đầu tiênĐầu tiên ... 2735363738394787 ... CuốiCuối
Kết quả 361 đến 370 của 1014

Chủ đề: Cà Phê đen IV

  1. #361
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chết cười với giấc mơ của anh Gà he he!

    anh câu được con cá nào chưa, dạo này rét mướt cá nó đi ngủ hết rồi, em cũng bỏ câu, thỉnh thoàng bắt cầu lô đánh nhỏ tí ti cho vui

    đang tính cầu kép lệch sắp ra đề đấy, nhưng cầu này dài và khó nên chưa dám mách các bác đánh

  2. Thích kt22027, Tontu, ChienKhuD đã thích bài viết này
  3. #362
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chơi này kỵ nhất là xuất tiền ngày mùng một, hoặc buổi sáng đấy, sáng ngày ra mà có con nào đem hóa đơn tiền điện hoặc internet đến mà gặp cậu thì bị vả cho vỡ mồm
    đang tính cầu kép mà không yên với con mèo, em cho nó ăn đã

  4. Thích kt22027, Tontu, ChienKhuD đã thích bài viết này
  5. #363
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có một số bài bác Lâm chia sẻ đáng suy ngẫm. Thấy bác mạnh khỏe là tôi vui lắm! Diễn đàn ta ai cũng quý mến Huynh. Những trải nghiệm thú vị từ cuộc sống mang lại những kiến thức thật quý giá, Huynh nhỉ?

    Ông D đẹp trai và hiền, có dáng vẻ sinh viên quá! Nay ông lại còn biết chơi đàn nữa, nhiều cô mê phải biết.

    ***

    Giấc mơ thường xảy ra trong giai đoạn REM, mà trong đó chức năng hoạt động của não vẫn còn tỉnh. Vì các chất dẫn truyền thần kinh (e.g., NE, Serotonin) bị đè tạm thời trong giai đoạn REM, dẫn đến chức năng hoạt động của "prefrontal cortex (logic things)" bị giảm, nên người mơ thường không hay biết rõ ràng, mà chỉ cảm nhận một cách khá mơ hồ về nó là vậy...

    Nếu giấc mơ phản ảnh những hình ảnh cụ thể từ những sinh hoạt hằng ngày, thì nó có thể là do stress (physical or mental) gây ra?! Nhưng nếu nó không liên hệ gì tới những trăn trở từ cuộc sống hiện tại, đôi khi rất lạ và khá mơ hồ...thì có thể là một thông điệp gì đó muốn báo cho mình biết trước.

    Năm 1989, gia đình tôi đi vượt biên qua Mã Lai. Trong một lần nọ, người nhà của tôi mơ thấy nước và thấy người thân ở quê nhà bị ướt sũng nước vào đúng ngày đó, tháng đó. Hai tuần sau, tụi này nhận được tin là bà cụ qua đời đúng vào ngày đó và tháng đó.

    Những hiểu biết của khoa học về thế giới huyền bí vẫn chỉ là những mảnh vụn. Thật khó mà lý giải tường tận các hiện tượng đã và đang diễn ra trong tự nhiên.

    Tranh thủ giờ ăn mình chạy vô chơi một tí. Quý bác và anh em đàm đạo vui vẻ nhé!
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  6. #364
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn ông Tôn tôi chỉ là kẻ ham chơi thôi
    Huyền định hè về tháng mấy ? Ông D nếu thu xếp được bầy chó đầu tháng 3 tôi qua Úc sau đó đi Ấn Độ với bạn bè tới khoảng đầu tháng 4 tôi ghé về Sài gòn .Tôi định thuê người tới ở nhà mình trông coi chúng nó luôn ,dắt đi bộ, dọn dẹp vệ sinh ,ác cái là chó mình có huấn luyện nên không chịu quen người lạ .Mà đem gửi ở trung tâm thì quá tốn kém mỗi con 50$ một ngày đi chơi 2 tháng chắc về bán nhà trả tiền công

    Tôi tính gửi người ta con nào hiền còn con nào dữ thì lo visa cho nó về VN .Nhà ở VN khá rộng tụi nó ở được mà cách này coi vậy chứ ít tốn nhất .Khổ cái là chó mình nuôi không bao giờ cho ai ,tụi nó già chết thì tôi mang thiêu lấy cốt ,cư xử với nó như người

    Hehe thiệt tình khổ quá nuôi con mọn nhưng có niềm vui là chúng giữ cho mình sự sinh động .Lúc này ông lại để râu coi nghệ sĩ quá

  7. #365
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    128
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Năm mới đến rồi, cháu chúc các bác, các chú cùng tất cả anh chị em trong quán luôn bình an và gặp nhiều may mắn! Cháu rất thích được nghe mọi người kể chuyện và chia sẻ những kinh nghiệm của các bậc tiền bối! Cầu mong chúng ta có thêm thật nhiều lòng từ bi!

  8. #366
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chào kỳ soái mỏng mai xinh đẹp lâu lắm mới thây em lên diễn đàn. em cũng ham chơi như bác Lâm hết đàn ca sáo nhị, rồi vẽ tranh

  9. #367
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Bác Lâm : cháu về vào dịp tụi nhỏ nghỉ hè đầu tháng 7 cơ ạ, hết hè cháu lại sang cho ku con đi học tiếp và chồng cháu anh ấy cũng đi dạy nữa. Bác về tháng 4 e rằng đỡ nóng hơn, chứ đang sống trong không khí lạnh này về đến VN vào tháng 7 nóng quá trời. Giờ cháu mới biết tại sao mọi người chỉ muốn về vào dịp Thu hay xuân.
    Cháu ở VN nghĩ nuôi chó mèo dễ quá ah, sang đây hi vọng nuôi được một con. Nhưng cũng tính mỗi năm về VN 2 tháng tiền đem đi gửi đắt quá, mà nhờ thì không có ai. Đành nhịn nuôi chỉ ngắm thôi ạ, nghe bác nuôi cả đàn thích quá miễn bác vui là tốt cho sức khỏe ạ.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  10. #368
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Lâm hay thật lần nào nghĩ tới bác chưa kịp hỏi thì bác đã trả lời trước rồi. Vậy là lấn tới có thể bác sẽ có "bạn đồng hành" đi cùng. Tôi đã chọn được rồi sẽ nuôi giống Phú Quốc lai vừa trạng dễ nuôi. Loại thuần chủng khó nuôi và cũng khó tìm. Tháng 4 bác về khí hậu thích hợp thật. Mong sớm gặp lại bác.

    Tôi để vài cọng râu cho ông Tý ghen chơi hì hì

    Hỏi tên rằng A Tê Y
    Hỏi quê rằng tận Na Uy chẳng gần
    Quá niên trạc ngoại ngũ tuần
    Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao...
    Bận lòng chi nắm bắt

  11. #369
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    mấy hôm nay đường cáp lại trục trặc thì phải, vào các trang miền quốc tế đều load cực chậm, tộ sự bọn phá hại

  12. Thích ChienKhuD đã thích bài viết này
  13. #370
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Bác Lâm hay thật lần nào nghĩ tới bác chưa kịp hỏi thì bác đã trả lời trước rồi. Vậy là lấn tới có thể bác sẽ có "bạn đồng hành" đi cùng. Tôi đã chọn được rồi sẽ nuôi giống Phú Quốc lai vừa trạng dễ nuôi. Loại thuần chủng khó nuôi và cũng khó tìm. Tháng 4 bác về khí hậu thích hợp thật. Mong sớm gặp lại bác.

    Tôi để vài cọng râu cho ông Tý ghen chơi hì hì

    Hỏi tên rằng A Tê Y
    Hỏi quê rằng tận Na Uy chẳng gần
    Quá niên trạc ngoại ngũ tuần
    Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao...
    Râu cả hàm thế kia mà nhún nhường chỉ vài cọng.
    He he, cám ơn ông D đã cho tôi bài thơ hay quá. Tấm hình trên của ông tôi cứ nghĩ như ông chụp từ vũ hội hóa trang, không dè bác Tôn khen hàm râu ông D quá lại hóa ra tôi nhẵn nhụi . Ông cũng thấy tôi ngoại ngũ tuần lại còn thêm râu ria lúc gặp mấy em như hôm trước khó xưng hô lắm. Trông hình ông mấy ẻm gọi bằng chú quả đúng trăm phần rồi.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  14. Thích kt22027, kysoai, ChienKhuD, huyenmapu, Kiem_Nhat, Tontu, tamthaplucke đã thích bài viết này
Cà Phê đen IV
Trang 37 của 102 Đầu tiênĐầu tiên ... 2735363738394787 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68