Ông Tab mát tay chăn nuôi chó mèo nhỉ ? Trời rét dậy sớm phục vụ chúng cũng vất vả.
Lâu lắm Ông Tý mới giấu đi cái vô tư để ngậm ngùi thương cảm người xưa !
Dịp vừa rồi tôi mua cái Gn 125 đi tạm thế mà đã qua Noel và Têt tây, xe đi không bốc nên hôm trước đăng mạng rao bán. Chợ ảo mà sôi nổi thật, tấp nập bán mua rất mau lẹ. Giờ đâm nghiện ngày nào cũng đi chợ ... ảo. Cùng là quảng cáo, có người thật như đếm, có người khôn ngoan, nhưng cũng có người ranh ma đến mức thò cái đuôi ra mà không biết, đã thế tưởng hay thi nhau bắt chước tùm lum. Hehe ... Có cảnh bán Hon Da mãi không được bực mình rao: 'bán hòn đá đây', lại có khi hoang tưởng mang đống sắt vụn ra rồi treo cái bảng giá trên giời.