Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê đen IV - Trang 26
Close
Login to Your Account
Trang 26 của 102 Đầu tiênĐầu tiên ... 1624252627283676 ... CuốiCuối
Kết quả 251 đến 260 của 1014

Chủ đề: Cà Phê đen IV

  1. #251
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    trời mưa quá tý lại đi ăn cưới, tối về hàn huyên với mấy ông bạn già, bác Tuấn Vũ Minh vừa thấy vào đây lại đi đâu rồi, hôm nào em đến chỗ bác xin hát mấy bài nhé, ở đây mấy ông hơn tuổi em như bác Vũ Minh, bác Hảo sư củ toàn gọi em là máy xưng tao mà, bác gọi thế làm em thất lễ thật đấy

  2. Thích Tontu, huyenmapu, Kiem_Nhat, kt22027, VM9999, ChienKhuD, Thợ Điện đã thích bài viết này
  3. #252
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tuổi trẻ ông Thợ đã qua. Tuổi già ông Tab sẽ tới. Câu nệ lễ nghĩa làm gì cho mệt cứ xưng hô sao thấy thoải mái được rồi. Như ông Tý bằng tuổi ông già tôi mà tôi vẫn em em anh anh với ổng hoài (kêu bằng chú/bác ổng chửi cho). Lâu lâu còn phải chọc cho ông khóc mới chịu.

    Hôm nọ ông anh hỏi tôi có cách nào vào facebook người khác hôn. Tưởng đâu ổng tập tành làm hacker ai ngờ lo cho đứa con gái. Từ năm học lớp 6 nó không còn líu ríu với cha mẹ nữa, đi học về là đóng cửa phòng. Ông buồn quá vì con gái không thích tâm sự với cha mẹ, hôm tình cờ vào FB của nó phát hiện ra nó đang yêu. Tôi cười hô hố bị ổng quát: "Mày cũng có con gái đó".

    Vừa rồi đọc báo mạng thấy có mấy con rắn đẹp quá. Nhớ hồi bé lúc nào cũng có vài con rồng rít nuôi làm thú cưng. Có lần đi học đem vào lớp hù mấy đứa con gái ở huyện làm cả lớp chạy tán loạn, cô giáo khóc thét lên còn mình thì ôm bụng cười. Giờ thấy mình quả là phường vô lại.











    Dương quá hóa âm, âm quá hóa dương, những con này có màu sắc sặc sỡ chỉ để lòe thiên hạ thôi chứ hoàn toàn vô hại. Có con lại giả dạng loài rắn độc khác để sinh tồn.
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 27-12-2014 lúc 11:35 AM.
    Bận lòng chi nắm bắt

  4. #253
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
    chiện dỗi ở diễn đàn thì nhiều lắm, nhớ lại trước bác tru thao dần nai cũng thế, hết đòi khóa nickk mình, khóa xong lại lập lập noc hác vào quậy

    ông ấy tiểu nhược bỏ mẹ, chỉ vì một lời của người khác vào chảnh chóe, làm như iu nước, iu quê hương lắm, đúng là cái loại đạo đức giả, làm cái thằng dân đen bùi đen như cái thằng đánh dậm lo cho mình còn chưa xong, bạ cái chuyện vào làm trò

    anh Tý và bác Lâm thì hiểu đời- đệ xin nhận làm sư phụ rồi - các thầy ấy làm trò thôi he he bác D yên tâm
    Hi hi, cuộc đời có bao lăm, phải vui mà sống ông Tab ơi. Người ta nói là: bạn buồn tôi có vui đâu bao giờ. Nghĩ vậy tôi mới thoát được kế sách của bác Lâm và ông D .
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  5. #254
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
    Thấy bác Aty quan tâm tới các món ăn bổ dưỡng và các món bìm bịp sâu chít ngâm nên tôi bật mí một món tôi đang theo dõi là Cycloastragenol. Hình như cái này có khả năng cải lão hoàn đồng. Tôi nhấn mạnh là... hình như thôi nhé hehehe. Mấy năm nay người ta vẫn còn sợ nó có ảnh hưởng không tốt nên ít người dám dùng. Chắc bác Tôn có thể cho biết thêm về cái này.

    @nhachoa
    Ai thích khoa học mà không xem Cosmos 2014 - A Spacetime Odyssey thì uổng lắm. Nhachoa thử tìm trên torrentz.com xem. Nếu tìm không có tôi sẽ nhờ bác Lâm mang về giùm. Dĩ nhiên bác Lâm cứ mở banh nó ra nhachoa và tôi không ngại đâu. hehehe
    Cám ơn bác KT đã chỉ giúp thuốc thang. Thú thật với bác là tôi rất thích nghiên cưú mấy thứ này hy vọng kéo dài tuổi thọ, mong sao cho sống được càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt. Có thể bác Lâm nói: cái thằng Aty sống lâu làm gì cho chật đất chỉ để có nhờ người này người nọ mà không chịu cho mở banh các thứ để kiểm tra kiểm trẻ. ( xin nói thêm chử TRA có nghĩa là GIÀ ). Thiệt ra là tôi chỉ sống để trả nợ và thu nợ. Cái tôi đưa cho người ta tôi gọi là trả nợ, và cái mà tôi mượn của người ta thì tôi nghĩ là thu nợ, nghĩa là không cần hoàn lại, hi hi.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  6. Thích Tontu, huyenmapu, Thợ Điện, Kiem_Nhat, ChienKhuD, kt22027, Alent_Tab đã thích bài viết này
  7. #255
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    dạo này có bác Kt và NhacHoa tôi thấy các bác vui lên hẳn, còn thiếu mỗi vợ chồng Kiếm gỗ nữa thôi, Giao thừa năm nay tụ họp đông đủ uống rượu onlile nhé các bác.

    nếu có duyên run rủi thế nào cũng có lúc được ngồi với các bác.

    bác Tý lo tôi buồn mới hay chứ, vừa đi đám cưới nhảy cả disco rap nữa đấy, tôi bận trồng cây chăm sóc đông vật suốt ngày, rỗi lên mạng tán gẫu, chả thời gian đâu mà buồn. mấy cây của tôi kiểm tra bị sâu đục thân bác ah, tôi cắt rồi nhỏ dầu vào, thỉnh thoảng bắt được mấy con sâu gà được bữa chén ngon lành, rau trồng đợt vừa rồi gặp rét chết mất một ít, 8h tối là phải soi đèn pin đi bắt ốc.

    rồi con chó sắp có nước nữa, 6 tháng tròi mới một lần nó chờ sinh sản, được 6 con là có ít tiền he he
    Lần sửa cuối bởi Alent_Tab, ngày 27-12-2014 lúc 03:46 PM.

  8. Thích Tontu, huyenmapu, Thợ Điện, Kiem_Nhat, ChienKhuD, kt22027, Aty, Xuanvu2012 đã thích bài viết này
  9. #256
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết
    Bác Lâm và bác D thấy bác Tý hiển, dễ thương, nên ghẹo bác tí xíu, hehe. Trong đây ai cũng mến tài ăn nói có duyên của bác.

    Bác nhắc tới vụ mì gói, làm tôi nhớ hồi còn ở trại tị nạn. Mỗi sáng đi lãnh mì gói về, cho tí rau đắng vào ăn cũng ok lắm. Thịt bò thì ôi thôi dai phải biết. Mỗi lần mình cắn miếng thịt cứ giống như đánh vật với chúng vậy, hehe. Thịt bò mang về phải phi hành tỏi, làm lại mới ăn được.

    Bác Lâm đi trước chắc cực hơn tụi này. Lúc trước tôi ở Khu B. Bác Tý, bác Thợ ở khu nào?

    Mỗi lần thích ăn thịt heo thì phải ra khu B (Sungei Besi), gói tiền vào túi Nilon, rồi gõ hàng rào xem có người bán ở ngoài không. Nếu có, tụi này cứ ném tiền ra ngoài hàng rào, tụi nó ném thịt heo vào trong. Có lần chẳng biết tụi nó ném kiểu gì, lọt vào phòng tắm Nữ, hehe. Kể cũng cần nói thêm là cái hàng rào đó cũng khá gần nhà tắm. Tôi đứng ngoài nghe thấy tiếng mấy bà í ới bên trong, hehe.

    Mỗi lần muốn ăn thịt heo là phải xem chừng có cảnh sát Mã Lai không. Tụi nó mà biết được thì chỉ ốm đòn.

    Đời sống ở trại tị nạn có cực thật, nhưng được cái vui.

    Hi hi, trong quán chỉ có bác Tôn là thấy tôi hiền thôi. Cám ơn bác nhiều . Rồi mấy người khác thì tôi không dám nói

    Bác Thợ tôi nghĩ là ODMB, không phải ODP ODG hay ODB đâu. Tôi thì ở Singapore bác Tôn à. Cái này là hay không bằng hên. Nhớ giờ phút đầu tiên khi đến trại, người ta phát cho mì Nhật. Có lẻ là 100g cho 1 gói. Cọng mì có màu trắng vàng lợt. Oi, thiên đường ẩm thực là đây. Ngon đáo để, ngon chi lạ, ngon quay cu-lơ, ngon hết biết diễn tả . Nhớ mấy ngày trước đó mình vẫn mì tôm với qủa trứng gà là đời lên hương rồi. Tiếp đến là mì cua và mì cà ri. Mì cua thì mắc qúa, 1,40 tiền Singapore, mì cari thì 0,90 cho nên cứ mì cari làm tới. Ở được khỏan 4 tháng thì phải đi Bataan học ESL vì các thủ tục đã hoàn tất. Vì cái tội xin phái đoàn phỏng vấn chuyển hồ sơ qua bên phái đoàn Úc( tôi có thân nhân bảo lãnh )cho nên trể mất hơn tháng. Lúc đó là cuối năm 1988. He he, trở lại mì gói thì lúc qua Bataan tôi mang theo 1 thùng toàn bọc bột nêm mì cari. Ở Phi được chừng 8 tháng thì lên đường đi Mỹ. Đến Mỹ 4 tháng thì khăn gói qua Na-Uy. He he, giấy tờ nhiêu khê nhưng tôi vẫn còn giử đến hôm nay. Nghe nói phải trả lại khoản 500 usd cho vé máy bay từ Philippine đi Mỹ nhưng tôi không thấy giấy đòi nợ về nên ...thôi luôn. Thoáng 1 cái mà đã lâu rồi.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  10. Thích tamthaplucke, Tontu, huyenmapu, Thợ Điện, Kiem_Nhat, ChienKhuD, kt22027 đã thích bài viết này
  11. #257
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Tặng anh Tý thân thương

    Lời bài hát: Có bao giờ
    ...............
    Hi hi, dạ em xin cám ơn bác. Có bài nhạc này em vui trở lại rồi. Em không còn dỗi gì nữa. Em chỉ là đang lo lắng cho lần dỗi sắp đến của em không biết lúc nào đây. Thôi thì cứ hi hi cái đã phải không bác
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  12. Thích Tontu, huyenmapu, Thợ Điện, ChienKhuD, kt22027 đã thích bài viết này
  13. #258
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Aty
    Trước hết tôi không phải là thầy thuốc nên những gì tôi nói về thuốc bác nên kiểm tra lại rồi hãy ực. Mê sống lâu mà ực ẩu tả thì đi trước tôi đừng trách hehe.

    Theo thằng bạn mặt chữ điền cho biết thì thuốc bắc Hoàng Kì đã được dùng từ thời Mãn Thanh. Các ông vua uống thuốc này trộn với mật ong để tăng thể lực và tăng tuổi thọ.

    Đến ngày hôm nay người ta chứng minh được là hoàng kì có chất Cycloastragenol, chất này giúp bảo tồn telomere (chữ này không có dịch được chữ Việt nên tôi dịch Hán Việt là Đoan Lạp) telomere bị ngắn và yếu đi trong tuổi già, nhưng nếu có hoàng kì thì nó vẫn được giữ nguyên có khi nó còn dài ra thêm vì thế người ta nghĩ nó có khả năng cải lão hoàn đồng. Chất này hiện nay có ngoài thị trường gọi là TA-65 giá khá cao. Tôi nghĩ bác Aty nên chờ đừng vội thử.

    Hy vọng bác Phi vào đây cho biết thêm về hoàng kì.

    @Tab
    Tép cảnh cũng khá thú vị khi nào có chút ít giờ tôi viết tiếp. Hôm nay tôi lại có tiệc, các anh em thì uống rượu tôi thì giúp mấy ảnh phá mồi, nhìn các anh em uống rượu tự nhiên tôi buồn cười vì chữ "bú gụ" nên mới vào đây chém thêm vài nhát trước khi đi ngủ hehe.

  14. Thích Tontu, nhachoaloiviet, huyenmapu, Thợ Điện, ChienKhuD, Aty đã thích bài viết này
  15. #259
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Không hiểu các ông sao chứ tôi thấy lo cho con cái là bổn phận mình thật ,nhưng cũng đừng quá lo vì hình như mọi cố gắng của mình chỉ có ý nghĩa rất ít .chừng 16 hay 17 là nó bắt đầu từ từ tách ra khỏi ảnh hưởng của mình để đi theo tiếng gọi của cái Nghiệp đời nó rồi .Mình có muốn can thiệp cũng chẳng được đâu ,thế nên hướng nó nhẹ nhàng và cũng chắc gì mình đúng
    Em hoàn toàn nhất trí với bác Lâm cái khoản này. Con cái thời đại bây giờ ở nước ngoài thường giống nhau ở tính tự lập. Tuổi 15 trở lên thì tự làm kiếm tiền mua sắm thứ cần thiết, tự vào thư viện sau giờ học để học thêm, tự mày mò nhiều hơn nơi cuộc sống. Mình giúp con cái cho chúng thực hiện điều chúng muốn ( đương nhiên có canh chừng) hơn là mình hướng chúng theo đường mình muốn. Tuy nhiên vẫn có những cha mẹ muốn con cái phải thành tài theo nghề nghiệp nào đó mà cha mẹ muốn.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  16. Thích kt22027, Tontu, nhachoaloiviet, huyenmapu, Thợ Điện, ChienKhuD đã thích bài viết này
  17. #260
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Tuổi trẻ ông Thợ đã qua. Tuổi già ông Tab sẽ tới. Câu nệ lễ nghĩa làm gì cho mệt cứ xưng hô sao thấy thoải mái được rồi. Như ông Tý bằng tuổi ông già tôi mà tôi vẫn em em anh anh với ổng hoài (kêu bằng chú/bác ổng chửi cho). Lâu lâu còn phải chọc cho ông khóc mới chịu.
    Ông D cứ thoải mái, tôi còn chịu được mà. Tôi chỉ nhờ ông 1 điều. Không được mở banh, chỉ cần nhìn, kiểm tra hủ rượu chít tôi gởi ông từ lúc . Ờ, mà từ lúc ông cho tôi . Coi còn đấy là được rồi. Hồi nào có dịp người đầu tiên tôi kiếm là ông đó. Xong rồi thì kiếm thứ khác
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  18. Thích kt22027, Tontu, nhachoaloiviet, huyenmapu, Thợ Điện, ChienKhuD đã thích bài viết này
Cà Phê đen IV
Trang 26 của 102 Đầu tiênĐầu tiên ... 1624252627283676 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68