Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
năm mới chúc các bác mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hai ông Tý và bác Lâm quý nhau phết- nhưng cứ lên mạng là ông Lâm dìm hàng ông Tý vậy là làm sao hi hi. đọc mà buồn cười suốt. bên chỗ bác Tý kiếm được cây thì là, làm món chả cá ngon lắm đấy, cá biển xương mềm là làm được, bác băm nhỏ cá, cộng với ít thịt ba chỉ, ướp với hành tỏi, khoảng 5 phút rồi viên tròn rán ngon ra phết đấy. cái này uống bia hợp
Cám ơn ông Tab về món nhậu cá viên trộn thì là. Có dịp tôi sẽ làm thử. Phải có cá tươi làm chả mới ngon.
Chuyện tôi bị dìm hàng là do cái tội cương. Cái gì không biết cũng nói, cũng cải. Rồi thì tôi có cái bản mặt khó ưa với ánh mắt lấm la lấm lét như kẻ trộm. Chưa hết, lúc nào cũng cười hô hố dù vô mạng bị dìm hàng, vô hãng bị đuổi việc. He he, bác Lâm ổng thường quất tôi vài cây mà ông nhìn kỷ đi, giơ cao đánh khẻ đấy. Ổng mà quất thẳng tay sao tôi chịu nổi.

Nói vui thôi, chứ trên mạng ảo đối với tôi cũng như đời thường vậy. Tôn trọng là kim chỉ nam của tôi và nụ cười là thuốc tiên, cùng nhau chia xẽ. . Hôm qua tôi nói chuyện bị ung thư liên quan với các thứ thịt là nói theo mấy bài tôi đọc được, không có lòng đụng chạm tới ai, có nghĩa nên tránh để đề phòng chuyện có thể xãy ra, không dè đụng đến người đang bệnh nên ông Wind lên tiếng ngay. Tôi đọc bài của ông Wind và đứng vào góc độ không phải là tôi mà nhận xét, thì qủa là ông Wind nói đúng rồi. Cho nên tôi mới nhận thua ổng 1 chiêu là vậy đó. Tuy nhiên theo tôi thì bất kỳ bệnh gì tuy không ai muốn nhưng là chuyện mà ai cũng phải gặp ít nhiều. Khi đã có bệnh thỉ chỉ có nghe theo bác sĩ mà thội.

Nói về cờ bạc sòng bài thì tôi cũng đã ở LAS VEGAS ở Mỹ, cũng kéo máy uống bia chùa như mọi người. Cũng thua tiền và lúc đó thấy cuộc đời sướng lắm. Thua có mấy đồng hà, nhưng nghĩ trong lòng là: ha ha tôi cũng đứng ở đây, LAS VEGAS của Mỹ, để đánh bạc, uống bia có người mang tận..ghế ( đương nhiên có tiền bo ). Có lẻ trong tôi không có lòng tham cho nên không được cuốn hút vào trò đỏ đen này. Ai có lòng muón ăn của người thì chuyện gì xãy ra sau đó là hệ qủa tất yếu. Không nói tại số phận mà phải nói là tôi muốn. Phải không ông.