Có một việc tôi định không nói, nhưng nghĩ lại nên nói để anh em tránh hiểu lầm tôi.
Hôm qua do trên Web TLKD giải XH có anh em nói đánh giờ này giờ khác không thấy BTC chốt giờ cuối, vì thế lúc 10g45p hôm qua tôi có ĐT hỏi Đoàn Văn Chung lịch chốt cuối cùng là thế nào?
Chung trả lời đánh lúc 15g ngày thứ 6, tôi có hỏi nếu chơi sớm hơn thì sao?
Chung nói giờ đấy là đẹp rồi, hơn nữa còn nhiều việc nên có thể 15g 30 mới bấm đồng hồ.
Đúng 15g tôi có mặt tại CLB thì được trả lời là giải đánh từ 14g, tôi đến muộn nên đối thủ đã bấm đồng hồ, hết giờ về rồi.
Tôi không hề xin đánh muộn, tôi hoàn toàn có thể tới sớm hơn.
Vấn đề là BTC nói tôi đến lúc nào thì tôi tới đúng lúc đó.
Tôi nêu vđ này không hề có ý định xin được đánh, tôi hoàn toàn không bình luận gì về việc này.
Tôi nêu ra bởi vì tôi không bao giờ sai hẹn. Nếu sai giờ vì lý do bất khả kháng bao giờ tôi cũng gọi điện nói rõ.
Tôi nêu ra để anh em hiểu, tránh ảnh hưởng tới uy tín của tôi, vậy thôi.