Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nước cờ tình - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 35 của 35

Chủ đề: Nước cờ tình

  1. #31
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi thấy Lý Thông cũng là một anh hùng đấy chứ nó cũng biết dùng chất xám mà lại còn cho thằng Thạch Sanh tý chết.Thằng Thạch Sanh có mỗi cái khố thì không thể gọi là giỏi và quá văn hóa được.Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa nghe câu nào buồn cười như câu:nó biết dùng doping chứng tỏ nó có văn hóa cả. Tôi biết chơi Lắc chơi Ke chơi Đá vậy tôi phải là một nhà Văn hóa nhà tư tưởng học chứ không ít.Bạn ơi chẳng lẽ bạn không phân biệt được thế nào là có văn hóa sao vậy bạn tranh luận văn học làm sao được
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 01-08-2009 lúc 01:13 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #32
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi xiangqi_newbie Xem bài viết
    Dạo này ace nóng tính quá, chắc do thời tiết mùa hè, hơi tí là choảng nhau cho bằng được. Câu chuyện này toàn bộ là hư cấu, với nhiều tình tiết câu khách rẻ tiền, ace nào trót vào đọc như mình cũng nên coi như là câu chuyện làm quà, đọc xong rồi quên chứ gấu ó nhặng xị lên làm gì anh em mất hết hòa khí, để thời gian đi uống bia cho lương nó cao

    ps. Hình như cái chiêu thượng tướng ngay nước đầu tiên dùng để chấp 2 tiên khi đối phương kg muốn được chấp mà ta vẫn cố chấp phải kg các bác?
    Chấp 2 nước tiên trong giới cao thủ quả là 1 chuyện tày đình các bác công nhận không.Ông già cao cờ có tiếng,kỳ đạo thiền lực chắc không phải tầm thường mà để thằng ranh con nó kích động thành động kinh thì quả thật đáng tiếc.Thứ 2 thằng Ác rể kia đánh cờ lam sao mà cao đến mức như thế trong khi kỳ đạo kỳ đức lại không có đến 1 cent.Thắng đấy mà gặp tôi mà đánh kiểu đấy tôi mang rượu ra vừa uồng vừa đánh.Mày nghĩ lâu tao nghĩ lâu hơn cho mày thèm con gái tao quá tầu hỏa liệt dương chết trước chứ ai lại để cho nó giết.Già mà kém quá
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #33
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cuoiconbo Xem bài viết
    Xin lỗi các bạn, nhiều lúc tôi đọc truyện, đọc báo, xem phim của Việt Nam mà tức anh ách. Hình như các nghệ sĩ chúng ta có thói quen "ước lệ" quá đáng. Ai đời viết truyện về cao thủ cờ tướng mà đòi chấp Xe, Pháo! Hồi trước có vị còn dám kể chuyện Thành Bảo chấp anh hải quan cửa khẩu 2 Xe mà vẫn thắng nữa(!!!).
    Nhà văn Phan Cao Toại cũng khá có tiếng tăm mà viết truyện này quá kém. Chắc phải chờ bạn tieunhulai hay internationalize hoặc sibachao phóng bút viết nên một tuyệt tác truyện ngắn về cờ quá.
    Đọc truyện này thấy vớ vẩn quá. Mất thời gian. Chả có nội dung gì cả.

  4. #34
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi quangthanhtv Xem bài viết
    Đọc truyện này thấy vớ vẩn quá. Mất thời gian. Chả có nội dung gì cả.
    ... hì hì ... Chuyện thế này mà các vị chịu khó đọc hết được kể cũng tài, đã thế còn tranh luận ỏm tỏi nữa !.
    Trước kia Lão Kủ nghệ sĩ viết bài đã hay lại thiết thực mà chẳng thấy các vị tán thưởng, thật phụ tấm lòng của Lão quá ! Không biết bây giờ Lão vui chơi ở đâu rồi ? ...

  5. #35
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    ... hì hì ... Chuyện thế này mà các vị chịu khó đọc hết được kể cũng tài, đã thế còn tranh luận ỏm tỏi nữa !.
    Trước kia Lão Kủ nghệ sĩ viết bài đã hay lại thiết thực mà chẳng thấy các vị tán thưởng, thật phụ tấm lòng của Lão quá ! Không biết bây giờ Lão vui chơi ở đâu rồi ? ...
    có trách thì trách bác Khoai viết bài hay quá thôi bác ơi!!

    thường cái j dở 1 chút đưa lên,người ta có chỗ mà vặn vẹo.càng dở thì người ta càng xắn tay vào chém ác liệt.chớ gặp thứ hay quá.tán thưởng mãi thì thấy nhàm.mà muốn bắt bẻ,vặn vẹo cũng chả dám.sợ nó lòi cái dốt ra thì...sợ lắm!!!

Nước cờ tình
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68