Buổi kịch chiến lôi đài kỳ 3 vừa qua của chúng ta đã diễn ra rất hấp dẫn với chủ nhân mới -Bạch Diện Long Vương. Long Vương đã xuất sắc quật ngã Tiểu Ôn Hầu trong một trận đấu súng thuận tay phải,và với kinh nghiệm đấu trường,nội công thâm hậu Long Vương đã nhanh chân đi trước một bước,bỏ lại Tiểu Ôn Hầu với bao tiếc nuối...
Nhưng một biển không thể có 2 Rồng. Ngay sau khi Long Vương ngồi chưa ấm chỗ, một nhân vật khá nổi danh trong giới cờ HP với nickname Cá Rồng đã lập tức vác hộ khẩu,chứng minh ND,giấy phép lái xe... đến kỳ đài với mong muốn đơn sơ : phế ghế đài chủ của Long Vương .
Sau khi xét hồ sơ lý lịch của Cá Rồng tiên sinh, chúng ta được biết thêm đôi điều : tiên sinh là một cao thủ cờ giang hồ với cái tên nữa :Kim Cang Bất Hoại bởi nhiều năm qua tiên sinh chưa thua một cao thủ trong giới cờ HP nào. Với sở trường Ngựa Một Huyền Đề - tiên sinh đã từng qua mặt Bạch Diện Long Vương trong giải cờ Hải Phòng Open lần 1. Đây chính là điều đắc ý của tiên sinh bởi lịch sử đối đầu,tiên sinh chiếm ưu thế. Nhiều năm qua tiên sinh như Cá trong chai, chỉ để ngắm chứ không để chọi. Nhưng bây giờ Cá Rồng muốn tranh chức với Long Vương, thiết nghĩ đã có chuẩn bị trù mật,khó đoán.
Ban tổ chức kỳ đài Nockten Hải Phòng đã thống nhất : Lôi đài lần 4 sẽ diễn ra với trận quyết đấu giữa hai Rồng : Bạch Diện Long Vương vs Cá Rồng om dưa. Trận chiến sẽ hứa hẹn nhiều sát khí,nhiều duyên nợ và nhiều đường cờ đẹp mắt. Kính mời các bạn yêu cờ khắp nơi tới tham quan và thưởng thức màn trình diẽn của hai cao thủ đầy duyên nợ này.
Tổng thư ký liên hợp quốc : Nhachoaloiviet Kính bút!